Bài văn gây sốc: Lạm thu khoét sâu, day dứt học trò nghèo
Bài văn gây sốc: Lạm thu khoét sâu, day dứt học trò nghèo
Tâm sự xót xa của mẹ cậu bé viết "bài văn lạ"
Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo Dục, GS Phạm Minh Hạc, nói về trường hợp của cậu học sinh có “bài văn lạ” Nguyễn Trung Hiếu, lớp 11 Lý, Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội : “Tôi thấy khó hiểu, một học sinh nghèo, nhà chỉ có thu nhập hàng tháng hơn 4 triệu đồng trang trải nuôi cả nhà ốm yếu bệnh tật, thì taị sao mỗi năm học em Hiếu phải đóng góp tới 2 triệu đồng tiền quỹ học sinh cùng các khoản phụ khác cho nhà trường, vậy mà mà ngành giáo dục vẫn chúng ta vẫn để yên. Đừng nghĩ con nhà nghèo không học được trường Ams”.

Ông bà Hiếu đang phải điều trị bệnh tại nhà (ảnh Internet)
Giáo sư Hạc cho biết, nếu trường hợp ông còn đương chức, ông sẽ điện thoại ngay cho vị hiệu trưởng của trường nơi em đang theo học để can thiệp. “ Tôi rất tiếc, vì những người giáo viên ở Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội mà tôi biết, họ đã nghỉ hưu hết. Tôi giờ đã nghỉ hưu lâu, không còn công việc của người quản lý, nên tôi không thể giúp gì được Hiếu. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của em, nếu giả sử gặp Hiếu, tôi sẽ có một phần quà nhỏ để động viên an ủi em, giúp em vượt qua hoàn cảnh này”
Bài văn của Hiếu gần đây được dư luận xôn xao là một bài văn lạ, lạ đến nỗi bàng hoàng sau khi đọc xong. Bài văn của Hiếu khiến nhiều người thật sự rất đau lòng khi một tâm hồn non nớt phải đánh giá đồng tiền. Song nó cho thấy được nghị lực phi thường của một cậu bé học sinh nghèo.
Trao đổi với PV Infonet, Giáo sư Văn Như Cương đánh giá cao về ý chí nghị lực của Hiếu. Giáo sư Cương cho rằng, không chỉ Hiếu mà ở trên đất nước này có rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh đánh thương như Hiếu. “Hoàn cảnh của Hiếu rất đáng thương. Song tôi tin rằng ở đất nước ta còn nhiều em đáng thương hơn Hiếu, nhưng nhiều em không thể viết ra hoặc không đủ khả năng để viết ra những cảm nhận của mình như Hiếu, những mảnh đời không có điều kiện ăn học như Hiếu hay” – giáo sư Cương nói.

Bài văn gây sốc cộng đồng
Cùng chung nhận định như Giáo sư Phạm Minh Hạc, GS Văn Như Cương cho hay; tôi được biết Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội được nhà nước ưu ái hỗ trợ kinh phí học tập cho mỗi em học sinh bình quân là 17 triệu đồng mỗi năm, trong khi đó học sinh các trường khác chỉ được nhà nước hỗ trợ 4 triệu đồng/1 em học sinh/ năm. Thế nhưng, có điều vô lý rằng tại sao các khoản phụ thu đầu năm trường này lại nhiều thế.
“Chắc chắn Ban giám hiệu trường Trường THPT Hà Nội – Amsterdam nghĩ rằng chỉ có con em đại gia mới được học trường Ams. Song đâu có phải con nhà giàu mới có thể học giỏi Hiếu là một ví dụ cụ thể”, GS Cương nêu nhận định.
Là người có thâm niên trong ngành quản lý giáo dục, Giáo Sư Phạm Minh Hạc cho rằng; ở Việt Nam vào thời nào cũng có nhân tài, bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Trên thực tế, không chỉ có Hiếu mà gần đây có rất nhiều em đỗ thủ khoa Đại học đều ở hoàn cảnh nhà nghèo. Theo quy luật các nước thì học tập bao giờ cũng tỷ lệ với kinh tế, nhưng ở Việt Nam điều này không hoàn toàn như vậy. “Đây là điểm mạnh của Việt Nam mà không ở quốc gia nào có được. Điều quan trọng là chúng ta phải biết nuôi dưỡng những nhân tố ấy” – Giáo sư Hạc nhấn mạnh..

Em Nguyễn Trung Hiếu với bài văn gây xúc động
Trước đó, câu chuyện về cậu học trò nghèo Nguyễn Trung Hiếu (trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) và bài văn cảm động "nghĩ về tiền" đong đầy yêu thương đã làm cư dân mạng không khỏi xúc động. Bài văn là một câu chuyện sống chân thực về gia đình em, những suy nghĩ của em về sự tồn tại của đồng tiền. Về những bức xúc của em trước số phận người mẹ ốm đau, ghét tiền nhưng lại rất cần tiền. Là sự mâu thuẫn nội tại trong lòng cậu bé mới lớn với nhiều băn khoăn, trăn trở với cuộc đời.
“Hôm trước con có hỏi quan điểm của mẹ về tiền bạc thế nào để con có thêm ý viết bài làm văn nghị luận cô giao. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời với 3 từ gọn lỏn “Mẹ ghét tiền”. Nếu con còn thơ dại như ngày nào, hay như một người ngoài nào khác thì chắc con đã ngạc nhiên lắm…Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình.”- Hiếu viết
Theo nhiều người thì bài văn của Hiếu sẽ là bức tranh để những gia đình nhiều tiền phải có sự nhìn nhận khác đi về sự giáo dục của mình với con cái họ.
Hữu Thắng
.