Bà mẹ bỏ phố về rừng, cho con đi nghìn km để học ở khắp mọi nơi

Từng đưa con đi khắp các tỉnh Tây Nguyên trong 6 tháng, cuối cùng, chị Thi quyết định rời khỏi TP.HCM, tìm về với thiên nhiên như một cách chữa lành những tổn thương.

Trước khi quyết định để các con tự học tại nhà (homeschool), cả hai con của chị Phạm Hiếu Thi cũng từng theo học tại các trường công lập ở TP.HCM.

Tuy nhiên năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, trường học đóng cửa, học sinh phải chuyển sang học online. Con trai chị thời điểm ấy đã lao vào con đường nghiện game.

Không thể thỏa thuận với nhà trường về việc “gap year” một năm, để cứu con, chị buộc phải cho con nghỉ học. Đó cũng là thời điểm giữa chị và con trai xảy ra rất nhiều mâu thuẫn.

 

Hai con của chị Thi theo đuổi homeschool gần 5 năm qua.


Chồng vừa mất vì căn bệnh ung thư, con không chịu học trong suốt quãng thời gian ở cùng bà ngoại, chị Thi không thể nhớ nổi mình đã đánh con bao nhiêu lần vì bất lực.

“Khi bình tâm trở lại, tôi nghĩ có đánh con tới thế nào cũng không thể thay đổi được thực tế. Cách duy nhất mình có thể làm là phải đồng hành cùng con”.

Cuối năm 2021, chị quyết định đưa con đi tới các tỉnh Tây Nguyên suốt gần 6 tháng với suy nghĩ sẽ “bỏ phố về rừng”. Trong những chuyến đi ấy, chị nhận thấy việc nương tựa vào thiên nhiên đã giúp mình và con như được chữa lành những tổn thương.

Vì vậy, vừa tìm hiểu và cho hai con homeschool hoàn toàn theo chương trình Abeka, chị vừa định hướng cho các con tìm hiểu về nông nghiệp, thảo dược thiên nhiên và âm nhạc – những thứ chị cho rằng “quay về cội nguồn dân tộc và giúp con có thể sống một cuộc đời ý nghĩa”.

 

Con trai lớn Nguyễn Duy Thanh hiện 15 tuổi, trong khi em gái Nguyễn Ngọc Như Ý năm nay 11 tuổi. Cả hai đã theo đuổi homeschool được gần 5 năm. Trước đó, hai anh em từng có thời gian học homeschool bán phần (ban ngày học trên lớp, tối về học thêm chương trình online của Mỹ).

Chị Thi thừa nhận, homeschool ở Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng. Việc đi ngược chiều với số đông gặp gặp rất nhiều khó khăn.

Trong đó, khó khăn nhất khi các con tự học tại nhà là phải đáp ứng yêu cầu kỷ luật. Bố mẹ cũng cần phải theo dõi và quan sát hành trình của con, từ đó có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhịp độ cuộc sống, sự thay đổi của xu thế và cả tâm sinh lý của trẻ.

Tuy vậy, việc học ở nhà cũng có nhiều thuận lợi do được chủ động thời gian. Mỗi ngày, hai con của chị chỉ dành một khoảng cố định để học theo chương trình homeschool của Mỹ. Ngoài thời gian này, các con được tự do tìm hiểu những môn năng khiếu mình thích hay học kỹ năng sống.

Có những ngày, cả ba mẹ con sẽ cùng nhau rong ruổi tới những địa điểm mới để học thêm chủ đề mình quan tâm.

Chị Thi từng cùng các con đạp xe 35km đường rừng và leo núi hơn 3km để tham quan, học hỏi và khám phá hệ sinh thái rừng Nam Cát Tiên (Đồng Nai).

 

Gần đây nhất, Duy Thanh tham gia một buổi chia sẻ về nông nghiệp hữu cơ và tự nhiên của một vị chuyên gia người Hàn. Qua đó, cậu được nghe về cách làm nông nghiệp tiết kiệm chi phí, không hoá chất; cách làm phân vi sinh, gia tăng chất lượng cho đất, tăng năng suất chăn nuôi; sử dụng trùng, lên men thực phẩm, chuyển đổi chất thải…

Kinh nghiệm thực tiễn của vị chuyên gia này cho nhiều dự án quốc tế và tại Hàn Quốc còn giúp Thanh có thêm góc nhìn về cách thức giảm chi phí và gia tăng giá trị cho nông dân Việt. 

Ngoài ra, cậu cũng gặp một vị chuyên gia quốc tế người Mỹ nói về mô hình chuyển đổi chất thải và trang trại khép kín.

Giữ vai trò là thông dịch viên, trước đó, Thanh cũng đã tự tìm kiếm thông tin trên Internet về đệm lót sinh học, cách chăn nuôi thuận tự nhiên, làm than hoạt tính, cách xử lý chất thải… 

Trong buổi workshop, cậu cũng tương tác, giao lưu với các chuyên gia về các nội dung liên quan tới hệ sinh thái nông nghiệp thuận tự nhiên tuần hoàn.

Yêu thích và mong muốn theo đuổi con đường làm nông nghiệp, Duy Thanh cũng đem những gì học được về áp dụng lên chính trang trại của gia đình. 

“Con cứ thế quan sát, đúc kết kinh nghiệm, làm sai rồi lại sửa… Nhờ vậy, con nắm bắt được rất nhiều điều không thể học được từ sách vở”, chị Thi nói.

Khi trường học ở khắp mọi nơi

Từ ngày quyết định cho con học tập theo hình thức homeschool, chị Thi cũng rời TP.HCM để tới sinh sống tại một vùng quê ở Đồng Nai. Quyết định của chị khiến nhiều người khó hiểu.

Tuy nhiên, khi cho con trở về với thiên nhiên, chị cũng nhận thấy rằng, các con rất hào hứng và học thêm được rất nhiều kỹ năng mới.

“Nhờ những kinh nghiệm sống ở trong rừng, khi con về quê, ai cũng ngỡ ngàng, tại sao một đứa trẻ thành phố lại có thể sử dụng bếp củi thuần thục đến vậy”.

Nhìn thấy đường đi và định hướng mình muốn trở thành người thế nào, chị Thi cùng các con cũng lựa chọn những nội dung tìm hiểu phù hợp theo định hướng ấy, không lãng phí thời gian cho những hoạt động không cần thiết.

 

Đến thời điểm hiện tại, chị Hiếu Thi cũng không tính được mình cùng các con đã đi qua bao nhiêu nghìn km, nhưng chị nhận thấy rằng, vốn kiến thức đời thường các con nhận được về trong 1 năm qua giá trị hơn rất nhiều lần so với 1 năm con học được trên trường.

“Con từng có cơ hội gặp rất nhiều chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực hay học từ những người nông dân chính hiệu. Trường học của con cũng không cố định mà ở khắp mọi nơi. 

Khi homeschool cho con, mình luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để con được tiếp xúc với những cộng đồng và con người tử tế. Mình hiểu rằng, nếu bản thân chỉ ôm con và giáo dục con trong gia đình thì sẽ không đủ”.

Dù vậy, chọn đồng hành cùng con học tại nhà, bản thân chị cũng phải chấp nhận lượng thời gian dành cho con là rất lớn. “Chính mình đôi khi cũng cảm thấy stress vì mình là mẹ đơn thân nên gần như không có ai san sẻ”.

Nhưng sau đó, chị Thi nhận ra rằng, hình thức homeschool sẽ rất tuyệt vời nếu bố mẹ không đặt nặng vấn đề phải học cùng con và phải biết hết những điều con đang học. 

“Khi theo đuổi con đường này, điều duy nhất mình có thể trao cho con là kỹ năng sống. Thông qua đó, con sẽ biết cách tìm hiểu, tư duy, đặt câu hỏi, phản biện, tính tự lập, kỷ luật… từ đó có thể hoàn thiện con người mình và hướng đến những điều con cảm thấy điều có giá trị với bản thân”.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !