Bà giáo già dạy bơi

Sắp bước sang tuổi 70 nhưng bà Bùi Thị Thúy ở phố Tuy Hòa, phường Trần Phú (TP Hải Dương) vẫn làm giáo viên, huấn luyện viên bơi lội.
Bà giáo già dạy bơi - ảnh 1

Bà Thúy dạy trẻ tập bơi ở bể bơi Hà Hải (TP Hải Dương)

Dạy trẻ biết bơi trở thành niềm vui tuổi già của cô giáo đặc biệt này.

Trăn trở với nạn đuối nước

Yêu bơi lội từ nhỏ nên năm 14 tuổi, bà Thúy trở thành vận động viên bơi của Hải Dương tham gia nhiều giải bơi của miền Bắc, và giải toàn quốc khi đất nước thống nhất. Năm 1997, bà tham gia đội bơi người cao tuổi thuộc Câu lạc bộ Nguyễn Trãi (TP Hải Dương). Đến nay, bà Thúy đã 18 lần thi đấu tại hội thi bơi người cao tuổi toàn quốc và lần nào cũng có thành tích, trong đó có 6 lần giành được huy chương vàng. Căn phòng làm việc của bà xếp rất nhiều huy chương, cúp, cờ lưu niệm, thành tích gần trọn cuộc đời bà gắn bó với nghiệp bơi. Giờ tuổi đã cao nhưng bà Thúy vẫn miệt mài dạy bơi cho trẻ. Ngày nào bà cũng có 2 khung giờ đều đặn: sáng từ 5 giờ 30 - 8 giờ, dạy ở bể bơi Hà Hải (TP Hải Dương), chiều từ 15 giờ - 18 giờ dạy ở bể bơi Phú Thành (Cẩm Giàng). Ngoài ra, bà còn huấn luyện bơi cho các cháu thiếu niên của các phường Trần Phú, Nguyễn Trãi tham gia các giải bơi của thành phố và của tỉnh.

“Giờ niềm vui duy nhất của cô là dạy được càng nhiều trẻ biết bơi càng tốt. Cứ hè đến, năm nào cũng xảy ra tai nạn đuối nước, cô đau xót lắm”, bà Thúy nói với tôi. Bà mong muốn Hải Dương sẽ trở thành tỉnh nằm trong nhóm đầu của cả nước có tỷ lệ trẻ biết bơi cao để không còn xảy ra những cái chết thương tâm do đuối nước.

Bí chỗ dạy bơi

Em Phạm Ngân Hà, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP Hải Dương), học trò của bà Thúy cho biết: “Cô giáo hướng dẫn em tập bơi rất nhiệt tình nên chỉ sau 3 ngày em đã biết bơi. Hè đến, được đi bơi em vui lắm”. 

Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng có điều kiện tham gia các lớp tập bơi như em Hà. Vì để tham gia 1 khóa học các em phải đóng học phí từ  500.000 - 800.000 đồng. Do đó, bà Thúy mong muốn sẽ xây được một bể bơi riêng để dạy bơi miễn phí cho trẻ. Nhưng kinh phí để xây bể bơi quá lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng nên bà không thực hiện được. Để được dạy trẻ bơi, bà đã làm đơn gửi Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, bố trí cho bà mở lớp dạy bơi miễn phí tại bể bơi Nhà Thiếu nhi tỉnh, thời gian 4 buổi/tuần, mỗi buổi 2 giờ. Nhưng ước nguyện của bà vẫn không thành vì hầu hết các bể bơi đang áp dụng mô hình kinh doanh nên nếu bà dạy bơi miễn phí trẻ sẽ tập trung đến lớp học của bà, ảnh hưởng đến doanh thu của bể bơi. 

Không xin được lớp dạy bơi miễn phí, bà Thúy có sáng kiến đề nghị các trường học áp dụng mô hình bể bơi thông minh. Kinh phí để xây bể thông minh chỉ khoảng 20 triệu đồng. Mỗi trường chỉ cần dành diện tích bằng 1 lớp học, sau đó tận dụng phần tường, nền nhà sẵn có để xây. Bể bơi này có kết cấu bằng cao su, chiều cao, rộng có thể thay đổi tùy theo diện tích lớp học. Bà Thúy mong muốn môn bơi sẽ sớm được đưa vào giảng dạy như một môn học chính khóa. Khi đó, mỗi trường nên áp dụng mô hình bể bơi thông minh, vừa tiết kiệm chi phí vừa hiệu quả. “Nếu các trường áp dụng mô hình này, tôi sẵn sàng đến dạy bơi miễn phí”, bà Thúy chia sẻ.

MAI LINH/Báo Hải Dương

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !