'ATM gạo' thông minh ở Hà Nội nhận diện hàng trăm khuôn mặt người tới nhận

Đảm bảo nguyên tắc ai cũng được hỗ trợ, 1 người không nhận gạo quá 1 lần/tuần, cây ATM gạo thông minh nhận điện khuôn mặt đầu tiên được lắp đặt tại Hà Nội.
 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng Trường ĐH Kinh tế quốc dân sáng nay phối hợp tổ chức phát gạo miễn phí trước cổng trường trên đường Giải Phóng. Ngay từ 8h sáng đã có hàng chục người dân xếp hàng để chờ nhận gạo.

Các lực lượng quân đội, dân quân, công an, CSGT, y bác sĩ quận Hai Bà Trưng được huy động cùng cán bộ giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân triển khai ở điểm phát gạo.

Tất cả người đến nhận gạo được đo thân nhiệt. Bất cứ trường hợp nào sốt sẽ được lực lượng y tế lấy thông tin gửi về nơi tạm trú để tiếp tục theo dõi.

Chủ tịch Công đoàn ĐH Kinh tế quốc dân Nguyễn Hữu Đồng cho biết, với sự hỗ trợ của quận Hai Bà Trưng, phường Đồng Tâm, hơn 30 cán bộ thuộc các đơn vị được huy động để đảm bảo giãn cách xã hội, phòng tránh lây nhiễm trong quá trình phát gạo cho bà con.

Cây 'ATM gạo' thông minh nhận diện khuôn mặt lần đầu tiên được triển khai ở Hà Nội.

"Chúng tôi đi khảo sát các cây gạo đã thực hiện ở bàn Hà Nội để tìm ra phương án tốt nhất. Trường chuẩn bị phần mềm nhận diện, không tiếp xúc trực tiếp với bà con.

Bà con đứng trước hệ thống máy quét, chỉ cần nói tên, địa chỉ, hệ thống sẽ ghi lại gương mặt, giọng nói. Đây cũng là phần mềm do cán bộ công nghệ thông tin của trường tự thiết kế, đảm bảo nguyên tắc trong 1 tuần, 1 người chỉ được nhận 1 lần", ông Đồng thông tin.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho hay, trong quá trình tổ chức nếu có phát sinh vấn đề, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm, xử lý tình huống ngay.

Phát biểu tại Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều qua, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong cho biết, trong ngày 15/4, quận mở điểm phát gạo tại Nhà văn hóa quận, phát 675 suất gạo, mỗi suất 2kg.

Đến hôm nay, quận Hai Bà Trưng phối hợp với trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức phát theo hình thức cây ATM gạo. Mỗi lần người dân được nhận 3kg. Dự kiến, điểm này sẽ phát hơn 15 tấn gạo.

Bà Tỵ vui mừng khi là một trong những người đầu tiên nhận gạo.

Có mặt từ rất sớm, xếp hàng nhận gạo bà Nguyễn Thị Tỵ vui mừng chia sẻ quá trình bà lấy gạo rất thuận lợi, cán bộ phường hướng dẫn đầy đủ, trước khi nhận còn được sát trùng, đo thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang.

"Chúng tôi cảm nhận tình người trong lúc khó khăn, tôi rất cảm ơn. Tôi đứng trước máy, chỉ cần nói họ tên, địa chỉ, chứng minh thư. Hai mẹ con tôi nhận được 3kg gạo, mỗi ngày nửa cân, những lúc này khó khăn thì của ít, lòng nhiều, như vậy đã tốt quá rồi", bà Tỵ nói.

Trước khi triển khai phát gạo, lực lượng y tế dự phòng của quận phun khử khuẩn toàn bộ khu vực vỉa hè đường Giải Phóng cạnh trường ĐH Kinh tế quốc dân để bà con đứng xếp hàng

Trước khi vào xếp hàng nhận gạo, bà con được cán bộ y tế phường khử trùng, đo thân nhiệt để đảm bảo an toàn.

Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách.

Nhiều đơn vị được huy động để triển khai phát gạo.

Số lượng người đến nhận gạo trong ngày hôm nay ước tính lên tới hàng trăm người.

Hàng dài người chờ lấy gạo từ sáng sớm.

Người đến nhận gạo đứng vào vị trí quy định, tháo khẩu trang nói to họ tên, địa chỉ, số điện thoại, hệ thống máy tinh sẽ nhận diện gương mặt ghi lại.

Đảm bảo nguyên tắc công bằng, ai cũng có thể nhận được gạo, trong 1 tuần không quay lại lần nữa.

Trong hôm nay, 5 tấn gạo sẽ được chia ra các túi 3kg. Sau khi cung cấp xong thông tin, người nhận đến lấy gạo.

Trong cả quá trình, không có sự tiếp xúc trực tiếp nào với cán bộ phân phát.

Đây là hệ thống nhận diện khuôn mặt lần đầu tiên được áp dụng trong phát gạo.

Theo đại diện của quận Hai Bà Trưng, việc phát gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được kiểm soát từ khâu đầu tiên, việc phun khử khuẩn được tiến hành thường xuyên.

"Sáng nay, hàng xóm cho tôi biết ở cổng ĐH Kinh tế quốc dân đang phát gạo. Tôi một thân một ở trọ khó khăn, vì dịch bệnh mà công việc bị ngưng. Với3kg, 1 tuần nữa tôi không lo hết gạo", bà Nguyễn Thị Toán (70 tuổi, ngõ Tân Lạc) chia sẻ.

Số gạo này do cán bộ giảng viên, sinh viên cùng các nhà hảo tâm đóng góp.

Trần Thường - vietnamnet.vn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !