Ấm lòng những suất cơm, phòng trọ miễn phí của thầy giáo vùng cao xứ Nghệ

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh vùng cao, vợ chồng thầy giáo Ngô Chiến Thắng (Nghệ An) lại chuẩn bị chu đáo chỗ ở, nấu cơm miễn phí để “tiếp sức” cho các sĩ tử thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay.

Thầy giáo hỗ trợ “phòng trọ” miễn phí

Những ngày này, dãy nhà trọ của thầy giáo Ngô Chiến Thắng (giáo viên trường THPT Quế Phong, Nghệ An) luôn đầy ắp tiếng cười bởi nơi đây trở thành chỗ ăn, ở miễn phí cho hàng chục thí sinh tham dự Kỳ thi THPT năm 2021.

{keywords}
Thầy Ngô Chiến Thắng ân cần chỉ bảo bài vở cho các em học sinh ôn bài, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Nhiều năm công tác tại trường, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh vùng cao, trước ngày thi THPT, thầy giáo Ngô Chiến Thắng viết bài, đăng tải trên trang facebook cá nhân nhằm hỗ trợ thí sinh ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Quế Phong đến tham dự kỳ thi.

Để chuẩn bị chỗ ở cho các em được thoải mái, thầy Thắng và cô Hồ Thị Thúy (vợ thầy Thắng) tất bật dọn dẹp lại các căn phòng sạch sẽ, thoáng mát hơn.

Trước ngày thi, hàng chục thì sinh ở các địa bàn xa xôi của huyện miền núi Quế Phong như Thông Thụ, Hạnh dịch, Cắm Muộn… đã tìm về đây để ở và ôn thi miễn phí.

Bên cạnh đó, vì lo lắng các em thi xong không có thời gian nấu ăn kịp buổi thi tiếp theo, gia đình thầy Thắng đã đi chợ, nấu cơm miễn phí để phát cho các em sau khi về nhà trọ để thời gian cho các em nghỉ ngơi và yên tâm dự thi.

{keywords}
Những suất cơm miễn phí được chia sẻ với các thí sinh.

“Hầu hết các em đều ở xa, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ lại không thể đưa đón hàng ngày được nên tôi mong muốn được hỗ trợ các thí sinh đến ăn, ở miễn phí trong suốt kỳ thi. Nhà cách trường khoảng 100 mét nên cũng rất thuận lợi cho các em đi lại”, thầy Thắng chia sẻ.

Em Vi Thị Hồng Ngọc (học sinh lớp 12A7 đến từ xã Hạnh Dịch) chia sẻ: Ngoài việc được thầy, cô cho ở miễn phí, chúng em vừa được nhắc nhở học bài, cách làm bài và giờ giấc đi thi nên rất yên tâm. Đó cũng là động lực để chúng em làm đạt kết quả tốt hơn”.

Ngoài việc đưa học sinh về phòng trọ miễn phí của mình, thầy giáo Ngô Chiến Thắng còn đưa chiếc xe ô tô của mình đến trước cổng trường và thành lập “Đội phản ứng nhanh mùa thi” để giúp đỡ các thí sinh khi gặp trục trặc giữa đường để đến điểm thi một cách nhanh nhất.

{keywords}
Thầy Thắng còn chuẩn bị xe ô tô để sẵn sang hỗ trợ thí sinh khi gặp trục trặc trên đường.

Cô Từ Thị Vân, Hiệu trưởng trường THPT Quế Phong (Nghệ An) cho biết, việc làm của vợ chồng thầy Thắng được các bậc phụ huynh và các em thí sinh vô cùng cảm kích. Ở trường, thầy cô luôn hoàn thành tốt các công việc chuyên môn và nhiệm vụ được giao.

Hàng ngàn suất cơm ấm lòng sĩ tử rẻo cao

Tại điểm thi trường THPT Kỳ Sơn (Nghệ An) có hơn 400 thí sinh, hầu hết các em là người đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đa phần các thí sinh ở trọ dự thi đều không có người thân đi cùng để hỗ trợ nấu ăn, đưa đón.

Trong mấy ngày diễn ra kỳ thi, gần 1.000 suất cơm, nước uống miễn phí được nhà trường chuẩn bị chu đáo cho các thí sinh.

Thầy Trần Thanh Vân, Phó hiệu trường trường THPT Kỳ Sơn cho hay, chương trình nấu cơm, tặng nước uống miễn phí tới thí sinh được giáo viên, đoàn thanh niên nhà trường chuẩn bị cách đây hơn 1 tháng. Xuất phát từ việc hầu hết thí sinh ở trọ dự thi mà không có người thân đến hỗ trợ, nấu ăn, đưa đón. Các suất cơm được chuẩn bị đảm bảo vệ sinh, đủ chất dinh dưỡng để chia sẻ, động viên các em yên tâm dự thi.

Bảo Trâm

Chuyện ấm áp tình người ở khu chung cư bình dân TPHCM

Cuộc sống của gia đình tôi ngày một tốt hơn, nhiều khi muốn chuyển đến một chỗ ở tiện nghi, nhưng cái tình người ở chung cư đã níu chúng tôi lại.

Cảnh sát chạy bộ 29 tầng chữa cháy chung cư do chủ nhà đun nước trên sofa

Chủ nhà đun nước trên bộ bàn ghế sofa rồi đi ra ngoài quên không tắt, gây ra đám cháy tại tầng 29 chung cư Lạc Hồng (Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Bảo hiểm Nhân thọ FWD lan tỏa thông điệp sống đầy theo cách đặc biệt

Vào ngày 23/6, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tiếp tục lan tỏa thông điệp sống đầy qua sân chơi mới mang tên “FWD Cung đường sống đầy” được tổ chức tại TP.HCM.

Cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Cà Mau đón những đàn chim trở về

Bên trong cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, hơn 71.000 cây mắm con đã cao 40-50cm, trở thành bãi sinh sản cho tôm cá, thu hút những đàn chim cót, chim nhàn… trở về làm tổ.

8X mở quán cơm 2.000 đồng/suất ở Gia Lai, bà con thoải mái vào ăn

Mở quán cơm từ thiện 2.000 đồng ngay trước cổng bệnh viện, mỗi ngày chị Nguyễn Thị Huy (Gia Lai) đã chia sẻ khó khăn với hàng trăm người nghèo, nhất là những bệnh nhân.

Chàng trai 9X 7 năm làm điều đặc biệt trên hè phố Đà Nẵng

7 năm qua, điểm cắt tóc miễn phí của chàng trai trẻ đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người chạy xe ôm, bán vé số và sinh viên nghèo ở Đà Nẵng.

Nữ giúp việc phát hiện bọc vàng: Tôi run lắm, chưa bao giờ thấy nhiều vàng thế

Phát hiện vàng lẫn trong túi quần áo cũ, nữ nhân viên cửa hàng 0 đồng lập tức báo cho người quản lý. Chị làm nghề giúp việc, hoàn cảnh gia đình chật vật nhưng không tham lam.

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Đang cập nhật dữ liệu !