Aloha-Tết Nhâm Thìn ở đảo thiên đường
Aloha-Tết Nhâm Thìn ở đảo thiên đường
Hawaii vốn là nơi hội tụ của nhiều bản sức văn hóa khác nhau với những người Nhật Bản, Phiplippines, Hàn Quốc hay Trung Hoa. Việt Nam nhỏ bé với vốn văn hóa gần gũi và giản dị lại luôn làm bạn bè thế giới phải ngạc nhiên.
Sinh viên Việt Nam không quên nhiệm vụ học tập cũng không quên vui chơi hòa mình với thiên nhiên (đảo Hawaii mà) nhưng trên hết không khi nào các bạn quên hướng về nguồn cội. Hơn 100 sinh viên từ bắc chí nam luôn có một cái tết vui vẻ đầm ấm tràn ngập sắc xuân với đủ cả bánh chưng, bánh tét.
![]() |
Này thì bánh tét, đặc sản ngày Tết phương Nam |
Theo anh Phạm Quang Huy, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam ở Hawaii các bạn được phân công việc cho từng nhóm: cắt chữ "Chúc mừng năm mới" tạo không khí Tết cùng với cờ Tổ quốc, mâm ngũ quả, văn nghệ và nấu ăn
![]() |
Và đây bánh chưng biểu tượng của ngày Tết miền Bắc. Dù không có củi thì nấu bằng bếp điện bánh chưng vẫn rất ngon |
![]() |
Chị Hồng đang làm món mứt me, đặc sản miền nam |
Theo sự phân công, từng nhóm chia nhau đi chợ mua các nguyên liệu thực phẩm cần thiết, rồi cùng nhau nấu các món ăn dân tộc. Mặc dù không có lá dong, không có củi, nhưng không vì thế buổi tiệc đón năm mới thiếu đi chiếc bánh chưng truyền thống.
![]() |
Mâm ngũ quả, bánh tét, bánh chưng xanh và tà áo dài truyền thống làm cái Tết ở đảo thiên đường thật Việt Nam |
![]() |
Hoa đào không mọc ở Hawaii nhưng ở đảo thiên đường các bạn vẫn có hoa đào trang trí |
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do sinh viên biểu diễn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong dịp này.
![]() |
Các chị em sinh viên chuẩn bị hát mừng xuân |
![]() |
Tiếng sáo của anh Chương khiến người ta nhớ đến mùa xuân Tây Bắc |
Sinh viên Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái tết của mình bao nhiêu thì các bạn nước ngoài lại bị cái không khí tết ấy hấp dẫn bấy nhiêu.
Anh Miguel, chủ tịch hôi sinh viên quốc tế ở Trung tâm Đông Tây, nơi có rất nhiều sinh viên Việt Nam đang sống cho biết "tôi rất thích tinh thần làm việc tập thể của các bạn Việt Nam, rất đoàn kết, đặc biệt phụ nữ Việt Nam rất dịu dàng kể cả khi họ có bận rộn đến mấy."
![]() |
Giáo sư người Mỹ này luôn yêu mến văn hóa Việt Nam và không bao giờ vắng mặt trong dịp tết cổ truyền của các bạn sinh viên |
![]() |
Sinh viên các nước rất mừng được tham gia với sinh viên Việt Nam |
Dù họ đang ở đảo thiên đường, hòn đảo xinh đẹp nhất thế giới với những bãi biển tuyệt đẹp, bầu trời xanh không một gợn mây, với những con gió thổi mát những rặng cây xanh vời vợi mỗi ngày nhưng những người con xa xứ không vì thế mà không nhớ đến quê hương.
Niềm hạnh phúc được đón xuân quên hương trên đất khách cùng với những người đồng bào ruột thị trong cộng đồng mến yêu của mình thật dung dị nhưng lại vô cùng ý nghĩa.
ALOHA vừa là lời chào, lời tạm biêtj và cũng là để biểu lộ tình yêu, biểu tượng của người dân bang Hawaii trên đất Mỹ. Xin gửi câu Aloha để chào mừng một mùa xuân mới đến với các bạn và đến với mọi người dân Việt Nam.
Bài Hương Trà - Ảnh Ngọc Thái