Á hậu doanh nhân miệt thị Hiệu trưởng trên facebook vì muốn Bộ Giáo dục sửa thông tư

Con gái nghỉ học nhiều ngày với lý do điều trị bệnh nhưng không có hồ sơ bệnh án hay chỉ định của bác sĩ nên bị lưu ban, nhiều lần năn nỉ nhà trường "cứu xét" nhưng không được, "nữ hoàng ngọc trai" ở Phú Quốc đã dùng facebook mắng Hiệu trưởng... vô lương tâm.

Mấy ngày gần đây, dư luận xôn xao khi một tài khoản Facebook có tên là H.T.H. đã đăng tải trên trang Facebook Cộng đồng Phú Quốc dòng trạng thái có lời lẽ miệt thị Hiệu trưởng và Hội đồng giáo viên một trường cấp 3 ở Phú Quốc vì đã để con bà phải lưu ban do nghỉ quá số ngày quy định.

Cụ thể, tối 18/7, bà H. đăng tải một dòng trạng thái (status) có nội dung: “Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường đã b ị... tha hết rồi. Cắt đứt đường đến trường và xem thường tính mạng của một học sinh khá, ngoan ngoãn, điểm cao chỉ vì ốm nghỉ nhiều". Kèm theo đó là đường dẫn của 3 bài viết có nội dung nữ sinh ở lại lớp vì nghỉ học quá số ngày quy định.

Tài khoản facebook H.T.H đăng lời lẽ miệt thị Hiệu trưởng và Hội đồng nhà trường.

Được biết, bà H. là Giám đốc một công ty du lịch ở Phú Quốc và còn được biết đến với các danh xưng "nữ hoàng ngọc trai" và đoạt danh hiệu "Á khôi doanh nhân" năm 2017.

Bà H. chia sẻ con gái của bà học giỏi, ngoan hiền nhưng bị nhà trường cho ở lại lớp 11 vì nghỉ học đến 50 ngày trong năm học 2018-2019. Tuy nhiên, bà H.  khẳng định con mình chỉ nghỉ 37 buổi chứ không phải 50 buổi như nhà trường thông báo.

“Tôi và nhà trường liên lạc với nhau bằng sổ liên lạc điện tử, vì vậy, mọi hoạt động của bé ở trường hay nhà thì phụ huynh và nhà trường đều nắm được. Tôi kiểm tra thì sổ liên lạc báo con gái tôi chỉ nghỉ 37 buổi", bà H. trả lời phóng viên VietNamNet.

Theo văn bản do Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc gửi bà H. thì trong năm học 2018 – 2019, em H. (con gái của bà H.) nghỉ tổng cộng 50 ngày (kể cả có phép và không phép) đã được giáo viên bộ môn điểm danh và ghi vào sổ đầu bài hằng tuần. Điều này cũng được giáo viên chủ nhiệm lớp thống kê hằng tháng, được ghi vào sổ gọi tên ghi điểm.

“Giáo viên chủ nhiệm đã nhắc nhở trường hợp nghỉ học nhiều của em H. trong các buổi sinh hoạt cuối tuần và nhở nhắc riêng với em. Phó hiệu trưởng đã trực tiếp xuống lớp gặp em H. 4 lần để nhắc nhở trường hợp nghỉ học nhiều của em”, văn bản nêu.

Cũng theo văn bản này, nhà trường đã mời tất cả phụ huynh và học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm, bộ môn của lớp em H. để thông báo tình trạng học sinh vi phạm nội quy trường, trong đó có trường hợp nghỉ học quá nhiều của nữ sinh này. “Hôm đó cô H. là phụ huynh của em H. tham dự và phát biểu xác nhận là H. nghỉ học nhiều do bệnh có xin phép giáo viên chủ nhiệm”, văn bản nêu.

Trường THPT Phú Quốc.

Trao đổi với báo chí, ông N.N.T, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết nội dung bà H. đăng trên Facebook đúng là quá xúc phạm đến bản thân ông và tập thể giáo viên nhà trường và không bàn luận gì thêm về nội dung này. Lý giải trường hợp buộc học sinh ở lại lớp, ông T viện dẫn: Căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 15, Thông tư 58 (ngày 12/12/2011) của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT. Theo đó, học sinh nghỉ quá 45 buổi trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại) sẽ không được lên lớp.

Liên quan vấn đề này, bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang cho biết khi nghe phụ huynh trình bày cũng thấy xót, mong muốn nhà trường cứu xét. Nhưng vụ việc không đơn giản, em G.H nghỉ nhiều ngày với lý do điều trị bệnh nhưng lại không có hồ sơ bệnh án hay chỉ định của bác sĩ.

Ngày 19/7, status của bà H. được sửa lại thành: "Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường để đâu hết rồi". Trao đổi với VietNamNet, bà H. nói: "Tôi bức xúc nên đăng Facebook, chỉ thời gian ngắn sau con gái nhắn tin kêu xóa status nên tôi chỉnh lại. Việc chỉ đơn như giản vậy thôi”.

Bà H. khẳng định sau sự việc này sẽ quyết định cho con gái mình nghỉ học, dù trong thời gian qua bà đã đóng góp rất nhiều cho ngành giáo dục địa phương như tài trợ các suất học bổng cho học sinh nghèo và đang làm hồ sơ để nhận "kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục".

Tuy nhiên, ngày 21/7, trao đổi lại với PV VietNamNet, bà H. đã xác nhận sẵn sàng xin lỗi thầy Hiệu trưởng và Hội đồng giáo viên của Trường THPT Phú Quốc về những phát ngôn của mình đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

“Khi viết những dòng đó là tôi muốn làm lớn chuyện lên cho Bộ GD-ĐT biết để điều chỉnh nội dung trong Thông tư 58, tránh tình trạng nhiều em học giỏi, hạnh kiểm tốt nhưng ở lại lớp nếu nghỉ học quá 45 ngày; phải xét tới hoàn cảnh, học lực của các em chứ không thể cứng nhắc như vậy được", bà H. nói.

“Tôi nói thật, bây giờ có nhiều học sinh chửi thầy, mắng cô, học thì thi lại biết bao nhiêu môn nhưng không vướng vào Thông tư 58 vẫn được lên lớp, như vậy chất lượng ở đâu ra…”, bà H. giải thích thêm. “Sau khi vụ việc um sùm như vậy, con tôi nếu tiếp tục học ở đây sẽ bị ảnh hưởng nên có thể tôi cho bé đi nước ngoài hoặc chọn 1 trường khác, cũng không loại trừ cho bé nghỉ học”, bà H. khẳng định.

Bà H.T.T.H là Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Đồng Đội Phú Quốc và là Người sáng lập Thương hiệu Ngọc trai Queen Pearl PQ uy tín tại Việt Nam. Bà H. được biết đến là một trong những người đi đầu về ngành chế tác ngọc trai cao cấp tại Việt Nam.

Bà H. cũng từng vinh dự được vinh danh Nữ doanh nhân Sắc Tâm Tài và được mời tham gia làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế như Nữ hoàng Doanh nhân Đất Việt, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ... Nữ doanh nhân tạo được sự chú ý với truyền thông và sự ngưỡng mộ với tất cả các tổ chức, các đấu trường nhan sắc khi quyết định chi mạnh tay cho việc tài trợ vương miện cho nhiều cuộc thi nhan sắc, mỗi chiếc vương miện có giá hàng tỷ đồng.

Không chỉ tài trợ học bổng cho học sinh nghèo tại địa phương, bà H. cũng rất quan tâm đến các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện, thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bù đắp cho những mảnh đời bất hạnh và nghèo khó, kể cả ở những vùng đất xa xôi, hẻo lánh.

PV (tổng hợp)
Từ khóa: á khôi doanh nhân nữ hoàng ngọc trai chửi hiệu trưởng người đẹp doanh nhân Phú Quốc lưu ban nghỉ học quá nhiều

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !