9X rong ruổi phố phường, bắt trọn những khoảnh khắc thú vị của Sài thành

Mỗi ngày, nhiếp ảnh gia Phạm Thế Hiển đều dành thời gian rong ruổi, chụp ảnh đường phố Sài thành. Những hình ảnh này sẽ được cập nhật lên mạng xã hội để trả lời câu hỏi: “Sài Gòn, hôm nay có gì?”.

Bỏ việc ổn định theo đuổi đam mê xê dịch

“Theo đuổi đam mê, nợ nần theo đuổi bạn”, Phạm Thế Hiển (30 tuổi, TP.HCM) cười lớn và bắt đầu buổi trò chuyện một cách hài hước. 

Đam mê mà chàng trai có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi nhắc đến là chụp ảnh bằng điện thoại. 

 Đam mê xê dịch đưa Phạm Thế Hiển đến với nhiếp ảnh. Ảnh: Ngọc Lài

Trước khi theo đuổi đam mê, Hiển chọn học dược, kế toán và có một công việc ổn định. Hiển kể một cách dí dỏm: “Một ngày đẹp trời, tôi phát hiện bản thân thích xê dịch, chứ không phải ngồi làm việc ở văn phòng. Vì vậy, tôi quyết định dừng công việc ổn định để theo đuổi đam mê”.

Khi biết con trai bỏ việc, mẹ của Hiển tìm cách khuyên bảo, thậm chí la mắng, giận dỗi con trai. Bà không thể hiểu tại sao con trai chấp nhận rong ruổi thâu đêm suốt sáng chỉ để chụp ảnh. 

Đến lúc thấy Hiển hạnh phúc và đạt được thành quả nho nhỏ, bà mới tin tưởng, “mặc kệ” con trai theo đuổi nghề nghiệp yêu thích.

Tính đến nay, Hiển có hơn 7 năm gắn bó với nghề nhiếp ảnh. Thời điểm đó, nhiều người làm nghề bằng máy ảnh đắt tiền, chỉ một mình Hiển rẽ lối, dùng điện thoại chụp ảnh.

"Đồ nghề" của Hiển là những chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh sắc nét. Ảnh: Ngọc Lài.

Hiển lạc quan: “Bảy năm trước, dịch vụ chụp ảnh bằng điện thoại còn lạ lẫm, khách hàng chưa biết đến hoặc hoài nghi về chất lượng. Vì vậy, khoảng thời gian đầu, tôi gần như không có thu nhập, phải vay mượn người thân, bạn bè. Hiện tại, công việc thuận lợi hơn, tôi sắp trả hết nợ rồi”.

Mặc dù chụp bằng máy ảnh sẽ đẹp hơn nhưng Hiển lại thích sự thuận tiện, nhanh chóng của điện thoại. 

Thời điểm này, nhiều bạn trẻ bắt đầu tham gia vào thị trường chụp ảnh bằng điện thoại. Mỗi người một phong cách khác nhau. Hiển không nghĩ đến chuyện cạnh tranh mà chỉ cố gắng phát triển tay nghề mỗi ngày một tốt hơn.

"Sài Gòn, hôm nay có gì?"

Ngoài làm dịch vụ, từ năm 2016, Hiển còn theo đuổi đam mê chụp ảnh đường phố, phong cảnh, giày… bằng điện thoại. Hiển học hỏi kinh nghiệm chụp ảnh từ nhiều nguồn, xem thêm ảnh báo chí trong nước và thế giới. 

 Sài thành muôn màu muôn vẻ qua góc nhìn của Phạm Thế Hiển. Ảnh: NVCC.

Sau một ngày chụp ảnh thuê, Hiển lại rong ruổi phố phường, bắt trọn những khoảnh khắc thú vị. Không có kỹ thuật, ảnh chụp bằng điện thoại của Hiển chỉ có cảm xúc và khoảnh khắc. Hiển chụp rất nhiều, sau đó tổng hợp, lọc ảnh đẹp đưa lên mạng xã hội.

Ban đầu, ảnh của Hiển bị cộng đồng mạng đánh giá thấp, nhiều bình luận tiêu cực. Thế nhưng, 9X không bỏ cuộc, liên tục cho ra những bộ ảnh ngày càng chất lượng. 

Từ chỗ bị chê, ảnh của Hiển được yêu thích và chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Trong đó, bộ ảnh cưới của ông bà nghèo ở TP.HCM, ông lão bán vé số và chú chó, bà lão nhặt ve chai nuôi chó… được yêu thích nhất.

Để bắt được những khoảnh khắc dung dị, Hiển chấp nhận dầm mưa dãi nắng, đi xa hàng chục kilomet. Vì thế, Hiển thông thuộc từng con đường, ngõ hẻm Sài thành. Dù có lần dầm mưa mắc bệnh nặng nhưng Hiển chưa bao giờ từ bỏ đam mê.

Thông thường, Hiển không dự tính trước chủ đề chụp ảnh. Tùy vào cảm xúc, khoảnh khắc đặc biệt mà Hiển bắt gặp trên đường sẽ cho ra những bộ ảnh khác nhau. Thế nhưng, mỗi bộ ảnh của Hiển chụp đều mang hơi thở đời sống TP.HCM. 

Đó có thể là những cụ già uống cà phê buổi sáng dưới chung cư cũ, vài đứa trẻ bán vé số dạo, hoàng hôn, mưa lớn… Ngoài ra, Hiển cũng thích chụp các chủ đề thời sự như: bóng đá, phong tỏa mùa Covid-19, Tết, các dịp lễ lớn…

Mỗi ngày, Hiển đều cập nhật hình ảnh nơi nào đó ở TP.HCM mà mình chụp lên trang cá nhân. Nhiều người yêu thích mảnh đất này thường tìm vào Facebook Phạm Thế Hiển để xem ảnh.

Những bức ảnh chụp khoảnh khắc bình dị, đời thường ở TP.HCM được nhiều người yêu thích. Ảnh chụp màn hình Facebook.

 “Người nước ngoài, Việt kiều chia sẻ là mỗi ngày họ đều vào Facebook của tôi để xem “Sài Gòn, hôm nay có gì?”. Điều này tiếp thêm cho tôi nhiều động lực để theo đuổi đam mê”, Hiển cho biết.

Không chỉ góp phần lan tỏa vẻ đẹp đường phố, con người TP.HCM, việc rong ruổi chụp ảnh giúp Hiển lấy lại cảm hứng sáng tạo. Nhiều lúc chán nản, Hiển cứ ra đường, hòa vào dòng người trên phố thì lại thấy đời vui phơi phới.

Bên cạnh đó, Phạm Thế Hiển còn có sở thích chụp ảnh giày và tặng giày cho người nghèo, trẻ em vùng cao. Chàng trai này có mong ước được đi chụp ảnh nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Những chuyến đi ấy sẽ kết hợp với các hoạt động thiện nguyện dành cho cộng đồng.

Ngọc Lài

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !