7 người đi xe máy từ Bình Dương bị lạc đường giữa đêm ở Hà Nội được giúp đỡ

Nửa đêm, 7 người trên đường từ Bình Dương về Sơn La bị lạc giữa Hà Nội, trong nhóm có bé sơ sinh chưa đầy 3 tháng tuổi, các anh chị đã được lực lượng chức năng giúp đỡ để tiếp tục hành trình về nhà

2h sáng, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) tiếp nhận nhóm người từ Bình Dương đi xe máy về quê ở Sơn La bị lạc đường. Suốt 4 ngày rong ruổi dãi nắng dầm mưa vượt hàng nghìn km, cả nhóm đã thấm mệt.

Hành trình hồi hương của những đoàn người lao động xa quê vượt hàng nghìn cây số từ miền Nam trở về các tỉnh miền núi phía Bắc dầm mưa dãi nắng, ngủ nghỉ dọc đường... để lại nhiều cảm xúc trong lòng cộng đồng.

Có những người không may bị đi lạc đường, không kịp theo đoàn hỗ trợ dẫn đường của lực lượng chức năng địa phương.

Ngày 02/10, một nhóm công dân người Mông do anh Phàng A Tủa sinh năm 1990 dẫn đầu đi trên 3 chiếc xe máy từ khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương trở về quê nhà tại Phù Yên, Sơn La.

Nhóm gồm 6 người lớn và 1 trẻ sơ sinh chưa đầy 3 tháng tuổi rong ruổi nhiều ngày với hành trình dự kiến dài khoảng 1.700km. Sau 4 ngày đi được hơn 1500km, nhóm bị lạc đường khi về qua địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Vào lúc 2h sáng 06/10, Công an huyện Thạch Thất đã tiếp nhận nhóm anh A Tủa.

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Lê Đình Hùng, Phó đội trưởng Đội tổng hợp Công an huyện Thạch Thất cho biết: "Do phương tiện di chuyển bị hỏng, lại lạc đường trong đêm nên ngay khi tiếp nhận nhóm công dân đi lạc này, Công an huyện Thạch Thất đã bố trí cho nhóm nghỉ qua đêm tại khu nhà tiếp dân tại trụ sở, đồng thời phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức test nhanh Covid-19 cho công dân, kết quả 100% âm tính.

Ngay trong đêm, Thượng tá Trần Duy Ba, Phó Trưởng Công an huyện trực chỉ huy đã tặng một phần kinh phí giúp đỡ nhóm công dân về quê".

Sáng hôm sau, đội lại tiếp tục hỗ trợ mang xe máy bị hỏng của nhóm đi sửa chữa, hỗ trợ tiền ăn sáng và có một phần quà và kinh phí để động viên tinh thần mọi người lên đường về quê. 

{keywords}
{keywords}
Lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất trao quà hỗ trợ nhóm người Sơn La bị lạc đường khi đi xe máy từ Bình Dương về quê, bị lạc ở Hà Nội.
{keywords}
Những sự động viên từ vật chất tới tinh thần kịp thời của cán bộ chiến sĩ công an huyện Thạch Thất đã giúp cho hành trình dài trở về quê hương của những lao động xa quê thấy như rút ngắn lại. (Ảnh: Công an huyện Thạch Thất)

Sáng cùng ngày, Thượng tá Trần Khải Hoàn – Trưởng Công an huyện Thạch Thất đã cử một tổ CSGT dẫn đường người dân đến địa phận tỉnh Hòa Bình và bàn giao cho chốt trực của tỉnh tiếp tục hướng dẫn người dân về quê Sơn La theo nguyện vọng.

{keywords}

Công an huyện Thạch Thất tổ chức dẫn đường hỗ trợ người dân về tới địa phận tỉnh Hòa Bình. 
{keywords}
Cả nhóm phấn khởi tiếp tục hành trình về Sơn La sau 1 đêm nghỉ tại Thạch Thất. 

Lam Giang

Ảnh: NVCC

Chuyện người phụ nữ tự đẻ 4 đứa con trên thuyền ở sông Vinh

Nép mình dưới chân cầu Cửa Tiền 1, thuộc khối Yên Hạ, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) có một xóm chài, ở đó có người phụ nữ tự mình sinh ra 4 người con trên thuyền.

‘Làng anh, làng em’ ở Thanh Hóa, hàng trăm năm không có người lấy nhau

Từ một hương ước về “làng anh, làng em”, trai gái giữa hai làng của hai xã ở Thanh Hóa suốt hàng trăm năm qua không lấy nhau.

Đào đất làm nhà, phát hiện 3 quả bom ‘khủng’

Chiều 20/3, ông Võ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hợp (huyện Tân Kỳ) cho biết, trong lúc đào đất để làm nhà, người dân trên địa bàn phát hiện 3 quả bom.

Ông lão U70 kể quá khứ đối đầu giang hồ, bắt cướp giữa Sài thành

Liên tục phát hiện, truy bắt các vụ buôn bán ma túy, trộm cướp, vị trưởng ban bảo vệ dân phố nhiều lần bị giang hồ vây ráp, đâm trọng thương.

Nữ kế toán về hưu biến rác thải thành khu vườn xanh tươi hoa trái

Ấp ủ ý định tái chế rác, bảo vệ môi trường, chị Lan Anh xin, mua lại đồ vứt bỏ, rác nhà bếp… của hàng xóm. Sau 3 năm, chị biến rác thải thành vườn rau xanh tươi hoa trái.

Hà Nội rào chắn, vận động người dân di dời khỏi chung cư nguy hiểm

Quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức rào chắn, đồng thời tiếp tục vận động các hộ dân di dời khỏi chung cư cũ G6A (phường Thành Công) để phá dỡ, xây dựng lại.

Du lịch tới Quảng Trị, 3 anh Tây vào đám cưới người lạ 'quẩy' tưng bừng

Khi đi ngang qua đám cưới của một đôi bạn trẻ ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), 3 chàng trai người nước ngoài nghe tiếng nhạc vui nhộn, không ngần ngại vào gửi quà cưới và cùng gia chủ 'quẩy' tưng bừng.

Người phụ nữ nhảy, uốn éo ở chùa Bổ Đà: Chúng tôi quá vô tư

Chị Trần Thị G. người đăng clip lên mạng chia sẻ, bản thân nghĩ đơn giản, vô tư chứ không hề cố ý có những hành động trái với thuần phong mỹ tục.

Cảnh sát vạch trần 'chiêu trò' lừa mua tài liệu phòng cháy, chữa cháy

Công an khẳng định, đơn vị cảnh sát PCCC và CNCH không có chủ trương, cũng như không cử cán bộ bán tài liệu quy định về vấn đề này.

Bí thư ‘ve chai’ và hành trình gây quỹ ủng hộ người nghèo

Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” được dựng lên ở xã Tân Thành (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !