5.000 phần quà và tình người trong mùa dịch

Tiếp nối chuỗi hoạt động “Kết nối cộng đồng, lan tỏa yêu thương”, trong 2 ngày 8-9/4, hàng ngàn phần quà đã được trao tặng đến những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại nhiều khu vực TP.HCM như quận 3, quận 10…

Khó khăn chồng khó khăn 

 Lên Sài Gòn với mong muốn kiếm tiền từ công việc bán vé số gửi về quê cho con ăn học, chị Hồng Loan chia sẻ: “Mấy chị em bán vé số cùng thuê căn nhà trong một hẻm nhỏ ở  quận 3, nhằm tiết kiệm chi phí để có tiền dư gửi về quê mỗi tháng. Từ ngày dịch bệnh, nguồn thu nhập duy nhất này không còn nữa, trên này đã khó, ở quê cũng khó khăn theo”. 

Đồng cảnh ngộ, chú Hữu Phước (65 tuổi, quận 10) chia sẻ: “Vì lớn tuổi, hôm nào khỏe thì bán được hơn trăm ngàn, hôm nào mệt quá thì chỉ bán được vài chục ngàn là phải về nghỉ. Giờ dịch bệnh vừa lo lắng vì không có tiền, vừa lo sợ nhiễm bệnh thì sao?”.

Có thể thấy, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều đến hầu hết các lĩnh vực đời sống – kinh tế: những người có hoàn cảnh khó khăn như người vô gia cư, bán vé số mất việc làm; lao động thời vụ bị ngưng không có bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… khó khăn chồng khó khăn khi mất nguồn thu nhập; gánh nặng mưu sinh thường nhật “cơm áo gạo tiền” càng đè nặng trên những đôi vai đầy sương gió. 

Lan tỏa yêu thương 

Từ sự chung tay của nhiều doanh nghiệp như Tập đoàn Novaland, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood, Quỹ Hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam, Công ty TNHH Giàu Thuận, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa Miliket, Kênh Y tế Việt Nam, phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên đã tổ chức chương trình “kết nối cộng đồng, lan tỏa yêu thương”. Chương trình nhằm chung tay đóng góp và trao tặng 5.000 phần quà đến những hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. 

Từ ngày 7/4 đến nay, những phần quà bao gồm các mặt hàng phục vụ trực tiếp cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày đã và đang được trao tặng, góp phần đảm bảo đời sống sinh hoạt, tiếp thêm nghị lực cho người dân tại nhiều khu vực như quận 6, quận 3, quận 10, quận 4… kiên trì vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. 

Khi nhận được quà, chú Hữu Phước chia sẻ: “Phần quà này sẽ giúp chú đỡ được tiền mua gạo, tiền đi chợ. Cùng với sự hỗ trợ từ phường, bà con trong xóm… Chú sẽ tiết kiệm được chút ít trong thời gian không đi bán vé số để dành mua thuốc men khi đau ốm. Cảm ơn sự quan tâm từ mọi người”.

“Lá lành đùm lá rách” – giá trị tốt đẹp được phát huy khi cả nước đồng lòng chống dịch.

Một trong những người dân mưu sinh bằng công việc bán vé số vui mừng khi nhận được sự quan tâm của xã hội trong mùa dịch.

Kết nối vì cộng đồng, lan tỏa yêu thương.

Nhiều gia đình khó khăn do ảnh hưởng đại dịch tại quận 6 vui mừng khi tận tay nhận được quà tặng thiết thực.

Chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức trao tặng tại nhiều khu vực dự kiến như Chùa Vĩnh Nghiêm, Quán cơm Nụ Cười 7 (quận 11), Quán cơm Nụ Cười 2 (quận Tân Bình), Quán cơm Nụ Cười 6 (quận Bình Thạnh), Nhà thiếu nhi quận 2…

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính Phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chung sức hành động trong nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực.

Tập đoàn Novaland đã ủng hộ hơn 6 tỷ đồng nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cùng chung tay phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19 tại TP.HCM và một số tỉnh thành như Bình Thuận từ ngân sách tập đoàn và sự đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên. 

Sắp tới, tập đoàn sẽ tài trợ các thiết bị y tế như phòng áp lực âm, máy giúp thở cao cấp, hệ thống lọc máu trị giá khoảng 10 tỷ đồng đến Bệnh viện 115.

Đông Hường

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !