3 cây đa ‘khủng’ đã xum xuê sau 5 tháng được trồng tạm ở Huế

3 cây đa “khủng” bị CSGT tạm giữ buộc hạ tải vào ngày 30/3 vẫn đang được chủ nhân trồng tạm trên đường tránh TP Huế (thuộc phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Hiện 3 cây đa “khủng” đã mọc cành, tán lá xum xuê.

3 cây đa "khủng" được chủ nhân trồng tạm tại một bãi đất trên đường tránh TP Huế.

Liên quan đến 3 cây đa “khủng” được 3 xe của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (trụ sở tại Quảng Bình) vận chuyển từ tỉnh Đắk Lắk ra. Khi đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) bắt giữ buộc hạ tải và xử phạt vi phạm hành chính 81,7 triệu đồng do 3 phương tiện đều vi phạm luật giao thông như quá chiều cao, quá chiều dài và quá tải cầu đường từ 20% đến 50% vào ngày 30/3.

Sau khi chủ nhân nộp phạt và xuất trình đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nên lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao lại 3 cây đa “khủng” cho chủ sở hữu là ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) vào giữa tháng 4/2018 . Tuy nhiên, đến nay 3 cây đa “khủng” kể trên chưa được ông Kiều Văn Chương vận chuyển ra ngoài Bắc mà vẫn đang trồng tạm ở bãi đất của một hộ dân trên đường tránh TP Huế (thuộc phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Ghi nhận của PV báo điện tử Infonet cho thấy, sau những ngày thời tiết nắng mưa bất thường ở Thừa Thiên Huế thì 3 cây đa “khủng” trồng tạm vẫn sống bình thường, bọc bao bì từ gốc đến ngọn và dùng các cây chống đỡ. Hiện, cây đã mọc các cành nhỏ, tán lá xum xuê xanh tươi tỏa ra ở khắp thân và trên ngọn.

Theo người được chủ sở hữu nhờ chăm sóc hộ 3 cây đa “khủng” cho biết, hàng ngày vẫn được tưới nước đều nên 3 cây đa “khủng” mới mọc lá xanh tươi um tùm, phát triển bình thường. Sợ cây chết nên thỉnh thoảng chủ nhân vẫn ghé xem cây.

Nhiều cành đã mọc lá um tùm và sắp được chủ nhân vận chuyển đi.

1 trong 3 cây có lá to và xanh đậm hơn 2 cây còn lại.

“Nghe chủ nói 3 cây này cũng sắp được vận chuyển đi” – người này cho hay.

Trao đổi với PV, ông Vũ Đức Duy – Chủ tịch UBND phường Thủy Châu thông tin, hiện nay 3 cây đa “khủng” vẫn đang được trồng trên địa bàn phường. Tuy nhiên, từ khi trồng tạm đến nay chủ sở hữu cũng không có cam kết hay liên lạc hoặc đến làm việc với chính quyền phường Thủy Châu.

Theo ông Vũ Đức Duy, việc trồng tạm có thể bật gốc bất cứ lúc nào khi có mưa bão và dễ gây nguy hiểm cho 2 nhà dân bên cạnh.

Hà Oai

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !