2 mẹ con hoảng loạn vì bị thanh sắt công trình đâm thủng nhà

Trong phòng trọ, đang nằm trên võng bồng con nhỏ gần 2 tuổi, chị Huyền kinh hãi la lớn vì bị bất ngờ 1 thanh sắt từ công trình xây dựng rơi và đâm thủng qua mái tôn, xuyên qua cửa sổ phòng và tủ đựng quần áo.

Thanh sắt dội từ công trình xây dựng đâm thủng nhà dân

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30’ sáng nay (24-8), tại phòng trọ thuộc đường 20 (phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức) của chị Phạm Thị Huyền (SN 1989, quê Hải Dương).

Thanh sắt đâm thủng nhà chị Huyền có kích thước dài hơn 10m, rơi từ công trình đang xây dựng thuộc dự án xây dựng căn hộ cao cấp Opal Garden do tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư.

Chưa hết bàng hoàng, chị Huyền kể: Vào thời điểm trên, chị đang bế con nhỏ nằm võng trong phòng thì giật mình khi nghe tiếng động lớn ở nóc nhà, cùng lúc đó, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trong và ngoài nhà.

“Lúc này, con tôi khóc không nín được, còn tôi thì hoảng hốt kêu la trong phòng”, chị Huyền kể lại.

Khi hàng xóm qua hỗ trợ, chị mới ra ngoài phòng kiểm tra thì thấy thanh sắt dài 10m đã chọc thủng mái tôn rồi đâm xuyên cửa sổ phòng chị. “Nếu không có chiếc tủ quần áo ở góc nhà cản lại thì có lẽ 2 mẹ con tôi đã bị thanh sắt đâm trúng” – chị Huyền kể.

Sau sự cố, chị Huyền đã báo cáo công an phường. Tại hiện trường, công an phường Hiệp Bình Chánh đã ghi nhận thông tin từ phía nạn nhân, thu thập các mảnh kính vỡ, làm việc với bên phía chủ đầu tư dự án Đất Xanh.

Theo chị Huyền và nhiều người dân sinh sống tại đây, công trình trên thi công rất ẩu, nhiều lần sắt, vôi vữa công trình rơi xuống phòng trọ. Họ đã phản ánh vấn đề trên lên chính quyền nhiều lần.

Kính vỡ và 1 phần chiếc tủ tôn bị đâm thủng

Liên quan đến sự cố trên, ông Bùi Ngọc Đức-Phó tổng giám đốc của tập đoàn Đất Xanh xác nhận, thanh sắt trên rơi xuống từ công trình do tập Đoàn Đất Xanh làm chủ.

Về phương án khắc phục, ông Đức cho hay, bên phía tập đoàn sẽ làm việc với người dân, cụ thể là chị Phạm Thị Huyền để bàn phương án bồi thường, khắc phục sự cố do phía đơn vị thi công công trình gây ra.

Vị Phó tổng giám đốc tập đoàn Đất Xanh nói thêm, sau sự cố này, bên ông chấn chỉnh, rà soát lại các đơn vị thi công để đảm bảo an toàn lao động và đảm bảo việc thi công.

Chị Phạm Thị Huyền bàng hoàng kể lại sự việc

Chiếc thanh sắt đâm thủng nhà dân thuộc dự án xây dựng căn hộ cao cấp Opal Garden do tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư.

Ông Bùi Ngọc Đức-Phó tổng giám đốc của tập đoàn Đất Xanh khẳng định sẽ chấn chỉnh, rà soát lại hoạt động của đơn vị thi công gây ra sự cố

Nguyễn Tuấn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !