146 người nhập viện vì thức ăn “bẩn”

146 công nhân thuộc Công ty Terratex Việt Nam tại Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp, Q.12 đã phải nhập viện trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy… do ăn phải thức ăn “bẩn”.


146 người nhập viện vì thức ăn “bẩn” - ảnh 1
Do số bệnh nhân nhập viện một lúc quá đông nên bệnh nhân phải nằm ngoài hành lang để cấp cứu

Theo Bác sĩ Cao Minh Hiệp, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Q.12, vào trưa nay (6/3), 146 bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu do ngộ độc thực phẩm.

Do số bệnh nhân nhập viện một lúc quá đông, Khoa Cấp cứu không đủ chỗ nên phải dùng cả phòng hội trường để làm chỗ nằm và theo dõi điều trị cho các bệnh nhân này.

Bước đầu, các bác sĩ đã tiến hành bù nước và theo dõi triệu chứng của các bệnh nhân. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nặng nào ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo lời kể của các công nhân, đầu năm do lượng hàng về nhiều nên công ty thường tăng ca. Song, suất ăn của công ty rất bèo và ngày càng teo tóp. Tối ngày 5/3, trước khi vào giờ làm thêm, công ty đã cho công nhân ăn thêm bữa tối, bao gồm, hủ tiếu giò heo, ăn kèm với giá đỗ, lá hẹ và cơm sườn ram rau cải xào. Có khoảng hơn 1.500 công nhân đã cùng ăn buổi tối này.

Sau khi ăn hơn 1 giờ, nhiều công nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, đau đầu chóng mặt…

Được biết, toàn bộ suất ăn trên được nhà bếp của công ty cung cấp với mức giá 12.000 đồng mỗi suất. Đặc biệt, công ty này đã từng để xảy ra nhiều vụ ngộ độc tập thể cho công nhân. Năm 2007, hơn 200 công nhân đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn món đậu hũ, cá bạc má chiên, cải ngọt xào, canh cải chua. Tháng 10/2011, thêm 171 công nhân ngộ độc phải chuyển đến Bệnh viện Q.12 sau khi ăn trưa với các món cá hường rán, thịt lợn rang, su su xào, canh rau ngót.

Hiện, Trung tâm Y tế Dự phòng Q.12 đang phối hợp với Phòng Y tế Q.12 đến hiện trường lấy mẫu thức ăn, điều tra nguyên nhân gây ngộ độc.

Thúy Ngà

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !