Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung

Để sẻ chia với dải đất miền Trung đang oằn mình khắc phục những hậu quả do đợt lũ vừa qua, người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn Hồ Chí Minh đã ủng hộ, hướng về miền Trung ruột thịt.
Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung - ảnh 1

Nườm nượp dòng người ủng hộ miền Trung lũ lụt

Hai ngày qua, ( 18 – 19/10)  trước trụ sở Hội chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh ( Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q 1) được đặt 4 tủ kính với dòng chữ “ Quyên góp cứu trợ khẩn cấp đồng bào miền Trung thiệt hai do thiên tai” đã thu hút đông đảo mọi chức giới, thành phần xã hội đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến ủng hộ.

Với tình thần “lá lành đùm lá rách”, những thùng quyên góp được đặt tại các trục đường chính nhằm giúp mọi người dễ dàng thực hiện nghĩa cử của mình. Từ bác chạy xe ôm, lao động phổ thông, học sinh viên sinh đến những người đi đường đều đóng góp ít nhiều với tâm nguyện giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chú Lê Thanh Hậu ( 56 tuổi) dù kiếm được thu nhập ít ỏi từ công việc chạy xe ôm, khi đi qua thấy tấm biển quyên góp cũng tranh thủ ghé vào ủng hộ. Chú Hậu tâm sự “ Xem qua báo đài, thấy người dân người Miền Trung khốn khổ trong lũ lụt, chú cũng đến đây đóng góp chút đỉnh”.

Cô Nguyễn Thị Tuyết – (một giáo viên về hưu, sống tại Q. 1) quyên góp 1.5 triệu đồng chia sẻ “Mình sống ở Sài Gòn, mình sướng hơn nhiều. Người dân Miền Trung hằng năm luôn phải chịu gánh nặng bởi thiên tai gây ra. Dù hai vợ chồng về hưu, đồng lương không được bao nhiêu, nhưng của ít lòng nhiều. Mong sao, mọi người ở miền Trung không bị đói khát trong lúc này”.

Không những thế, phong trào quyên góp lan tỏa đến mọi tầng lớp. Dù sinh viên sống và học tập với đồng tiền chu cấp hạn hẹp của gia đình, nhưng các em kêu gọi qua nhóm, dãy trọ, ký túc xá…đến ủng hộ. Em Nguyễn Thị Minh Anh (SV Trường ĐH KHXH&NV) chia sẻ: "Hôm qua, em đi xe buýt thấy ở đây quyên góp ủng hộ người dân miền trung, em đã chủ động kêu gọi bạn bè trong dãy quyên góp được 1,2 triệu đồng. Hôm nay em thay mặt mọi người  đến ủng hộ. Hy vọng với chút ít này sẽ giúp những trẻ em miền Trung có được chai nước sạch để uống”.

Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung - ảnh 2

Với những đồng tiền tiết kiệm, chắt bóp của người dân TP.HCM

Trao đổi với chúng tôi,  ông Lê Quang Ninh – Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP. Hồ Chí Minh cho biết, "từ khi phát động cho đến thời điểm này, từ các tổ chức, chính trị xã, các cấp ngành cùng người sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh đã quyên góp ửng hộ lên đến vài tỷ, cùng với nhu yếu phẩm khác.. Chúng tôi đóng gói và chuyển đến người dân miền Trung sớm nhất có thể.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều chương trình và nhiều hình thức khác nhau để mọi người có thể thực hiện tấm lòng của mình đối với đồng bào miền Trung" - ông Ninh nói thêm.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sau 2 ngày quyên góp tại trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1:

Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung - ảnh 3

Từ bác xe ôm

Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung - ảnh 4

Tới những bạn trẻ, học sinh, sinh viên

Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung - ảnh 5
Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung - ảnh 6
Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung - ảnh 7
Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung - ảnh 8
Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung - ảnh 9
Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung - ảnh 10
Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung - ảnh 11
Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung - ảnh 12
Xúc động những nghĩa cử cao đẹp của người dân TP.HCM hướng về miền Trung - ảnh 13

Và mọi tầng lớp nhân dân, chia sẻ với người dân miền Trung

Sỹ Đồng

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !