Xúc động những dòng tiễn biệt của học trò gửi cô giáo xấu số
![]() |
Hàng nghìn người tới tiễn đưa chị Quỳnh về nơi an nghỉ cuối cùng. |
Trưa 3/5, hàng nghìn người là những bạn bè, học trò, phụ huynh cùng các thế hệ từng được cô Trần Thị Quỳnh (SN 1976, trú phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) dạy đã đến nhà tang lễ tiễn biệt nữ giáo viên. Chị Quỳnh vĩnh viễn ra đi sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra rạng sáng ngày 1/5 ở hầm Kim Liên khi đang trên đường về nhà. Những vòng hoa xếp thành hàng dài quanh nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai.
Từng đoàn người, từng lớp lớp học trò qua các niên khóa vào viếng. Có những người được cô Quỳnh dạy từng nét chữ ở trường tiểu học giờ đây cũng đã nên người. Trên linh cữu nữ giáo viên xấu số là bó hoa hồng đỏ tươi những người bạn thân đã mang đến đặt lên. Với họ, cô Quỳnh như một đóa hồng mãi rạng ngời.
Bà Nguyễn Linh Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Thịnh, nơi cô Quỳnh công tác đau xót cho biết, cô Quỳnh đã công tác tại trường hơn 20 năm, những đóng góp của cô cho nhà trường vô cùng lớn. “Hơn 20 năm công tác trong nghề, cô Quỳnh nổi tiếng viết chữ rất đẹp và luôn được nhà trường xếp làm giáo viên chủ nhiệm các học trò lớp một. Từng ấy thời gian, cô Quỳnh đã đào tạo được rất nhiều thế hệ học trò giỏi”, bà Chi chia sẻ.
Đứng lặng lẽ trong đám tang mẹ, Trần Đức Minh (con trai chị Quỳnh) đôi lúc bật khóc. Nhiều người bạn chỉ biết ôm cậu cùng người thân rồi bật khóc. Đức Minh là con trai duy nhất của chị Quỳnh. Hơn ai hết cậu hiểu được nỗi đau mất mẹ sau đêm tai nạn định mệnh ấy.
“Chị ơi, tối hôm đó con Nhật Nam còn nhìn thấy chị cùng các bạn. Thế mà chỉ hơn 2h sau con sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa. Cầu mong chị về cõi đất mẹ được an yên”, một phụ huynh học sinh xúc động viết trong sổ tang.
“Cô ơi! Hôm nay con đến đây cùng toàn thể các bạn lớp 1B khóa 2004-2009 đưa tiễn cô đi. Biết tin cô ra đi đột ngột con và các bạn đau lòng khôn tả. Chúng con nhớ ơn dẫn dắt những bước đầu đời, vẫn chưa kịp một lần về thăm cô. Nay phải thăm cô như thế này chúng con không sao cảm thấy yên lòng. Dù sao hôm nay chúng con cũng đã có mặt ở đây, chỉ mong một điều cô an nghỉ. Công ơn giáo dục và rèn luyện chúng con nên người, chúng con sẽ mãi không quên”, thập thể lớp 1B khóa 2004-2009 chia sẻ.
“Chị Quỳnh ơi, con trai Quang Hải nói: ‘Con nhớ mẹ Quỳnh nhiều, con thương mẹ Quỳnh nhiều lắm’. Chị yên nghỉ nhé. Các con và chúng em biết ơn chị và nhớ mãi nụ cười của chị”, đó là vài lời trong hàng trăm lời gửi gắm của học trò, phụ huynh trong cuốn sổ tang gửi tới nữ giáo viên nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục.