“Nếu như anh cưới một lần nữa, anh vẫn sẽ cưới em”. Đó câu slogan trong ngày hạnh phúc của 60 cặp đôi khuyết tất được tổ chức đám cưới tập thể tại một nhà hàng sang trọng đúng ngày Phụ nữ Việt Nam.
Một cặp đôi trao nhẫn cho nhau tại lễ cưới tập thể
Đám cưới tập thể cho người khuyết tật do Hội giáo dục nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Trung tâm tiệc cưới Him Lam Palace (TP.HCM) nhằm hiện thực hóa ước mơ có được một ngày hạnh phúc trọn vẹn, nhiều ý nghĩa, giúp họ lạc quan hơn trong cuộc sống.
Họ đều là những con người cùng chung số phận, gặp nhau rồi trao lời yêu thương. Tình yêu của họ chẳng phải là ngôn tình mà là những trái tim chưa giờ chịu đầu hàng số phận. Họ đến với nhau bằng những tình cảm chân thành, dù có khó khăn trở ngại, nhưng vẫn một lòng yêu thương, đùm bọc, chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống.
Theo đại điện của đơn vị tổ chức có khoảng 10 cặp vợ chồng bị khiếm thị hoàn toàn, còn lại là những cặp đôi khuyết tật cơ thể. Mỗi người đều mưu sinh những công việc khác nhau: bán vé số, giúp việc nhà, tài xế, trông coi cửa hàng,..đang sinh sống trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tình lân cận.
Dù đã đăng ký kết hôn và sinh sống với nhau, nhưng hoàn cảnh khó khăn nên họ không có điều kiện tổ chức đám cưới như người bình thường. Trong số họ, nhiều cặp đôi đã có những đứa con khôn lớn bằng sự nhọc nhằn nhưng đầy hạnh phúc khi chăm bẵm, dạy dỗ của những người bố, người mẹ không lặn lành.
Anh Trần Văn Quân ( 34 tuổi, quê Kiên Giang) và Chị Nguyễn Thị Hiền (30 tuổi, quê Vĩnh Long) đã sống với nhau được gần 2 năm và có con trai hơn 1 tuổi. Nhưng do Quân làm nghề phụ hồ, còn chị Hiền làm nghề bán vé số, thu nhấp bấp bênh nên dọn về ở với nhau. Chị vui vẻ tâm sự “ Hoàn cảnh khó khăn nên mình không mơ trong đời mình sẽ được mặc áo cưới. Bây giờ gia đình tôi quá hạnh phúc”.
"Anh chỉ muốn một lần muốn nhìn em mặc váy cưới và trao nhẫn cho em" – đó lời tâm sự ngọt ngào của chú rể Huỳnh Văn Bông
Vào TP. Hồ Chí Minh kiếm sống bằng nghề bán vé số nuôi sống bản thân và đỡ nặng gánh cho gia đình. Họ tình cờ gặp nhau và thương nhau, rồi dọn về ở trọ cùng nhau để nương tựa, đùm bọc lẫn nhau khi trái gió dở trời. Ông Huỳnh Văn Bông ( sinh năm 1954) bị cụt hai chân và chị Triệu Thị Thân ( sinh năm 1968) đều quê ở Quảng Nam là những một trong nhiều câu chuyện tình cổ tích tại đám cưới tập thể. Bà Thân chia sẻ “ Lúc đầu cũng không đăng ký tham gia lễ cưới tập thể cho người khuyết tật, vì vợ chồng già rồi cưới với xin gì nữa. Vậy mà chồng (ông Bông) cứ động viên tham gia, ông nói : “ Anh chỉ muốn một lần muốn nhìn em mặc váy cưới và trao nhẫn cho em”. Thật không ngờ đám cưới vui và hạnh phúc thiệt, đến đây mình gặp và tâm sự với những gia đình có hoàn cảnh giống mình”
Tham gia lễ cưới, mỗi cặp đôi được hỗ trợ trang phục cưới, hoa cưới, trang điểm và được tặng cặp nhẫn, cùng với một bàn tiệc cùng chung vui với người thân.
Xin giới thiệu độc giả những hình đầy yêu thương được chúng tôi ghi lại được trong lễ cưới tập thể cho những người khuyết tật:
Những em bé ngủ ngon lành trên vai bố mẹ trong ngày trọng đại
Những vòng tay nắm chặt là một minh chứng rằng “Họ chẳng bao giờ đầu hàng trước số phận, mà hoàn cảnh là động lực để họ yêu thương, đùm bọc, che chở cho nhau nhiều hơn”
Bé trai hơn 1 tuổi vui đùa trong ngày hạnh phúc của cha mẹ
Khung cảnh đầy lãng mạn của 60 cặp đôi trong đám cưới tập thể
Giây phút hạnh phúc nghẹn ngào mà các cặp đôi trao cho nhau
Cùng cắt bánh, uống rượu trong lời chúc trăm năm hạnh phúc của mọi người
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.