Xúc động bài thơ "Bơi vào đi" về những chú chó canh giữ biển trời ở Trường Sa

Cộng đồng mạng đang chia sẻ bài thơ "Bơi vào đi" của Đại úy Hoàng Hải Lý hiện đang công tác tại Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang - kể về câu chuyện của chính anh khi lên tàu trở về đất liền thì 2 con chó thân yêu bơi ra tàu tận tàu để tạm biệt, quyến luyến không muốn anh đi...

Theo Đại úy Hoàng Hải Lý, từ lâu tình cảm của những chú chó thân yêu gắn bó với lính đảo, đặc biệt là lính đảo Trường Sa đã được nhiều người biết đến.

Bản thân anh đã từng sống, chiến đấu ở Trường Sa nên hiểu rất rõ tình cảm của những "chiến binh thầm lặng" này bên cạnh những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Bài thơ "Bơi vào đi" được Đại úy Hoàng Hải Lý sáng tác trong lần trở lại đất liền sau thời gian hoàn thành nghĩa vụ. Chứng kiến 2 con chó được anh em để lại đảo, để chúng tiếp tục cùng lứa cán bộ chiến sỹ mới bảo vệ biển đảo Tổ quốc quấn quít không rời khiến anh sáng tác bài thơ này.

---***---

Bơi vào đi 

...

Bơi vào đi, Vàng ơi, tao về đây
Đừng ra xa, thân thể mày bé lắm
Sóng thì to, nước biển kia rất mặn
Mày cứ bơi ra, sao tao thể cầm lòng...

...

Bơi vào đi, Vàng ơi, có nghe không
Mày quyến luyến làm lòng tao chợn sóng
Đại dương mênh mông, thân thể mày bé bỏng
Cứ ngước về tàu, sao tao thể cách xa...

...
Bơi vào đi, Vàng ơi, quay lại nhà
Tao phải về thôi bởi đã xong nghĩa vụ
Và tao biết đêm qua mày mất ngủ
Cứ liếm tay tao, sợ tao trốn mày về

...
Đừng vậy nữa mà, Vàng ơi, tao thương ghê
Thương những đêm tao và mày đứng gác
Gió bão từng cơn mày vẫn không sai khác
Phủ phục canh me bọn cướp biển chực chờ

...
Về đi mày, đừng bơi nữa, tao nhờ
Tao xin lỗi, bởi đã xong nghĩa vụ
Và tao biết chừng ấy vẫn chưa đủ
Nhưng phải vào bờ, anh em khác ra thay
Về đi mày, đừng bơi nữa, mắt cay...

----

Theo thông lệ, hàng năm có 2 đợt thay quân tại Trường Sa. Mỗi lần thay quân là mỗi lần những giọt nước mắt của những người lính đảo cả cũ và mới lại rơi, trước cảm xúc khó cất lên lời của các chiến sĩ trẻ khi phải "người ra kẻ về".

Trong khi đó, cùng với việc gia cố và bảo vệ các điểm đồn trú, đóng quân tại Trường Sa. Quân chủng Hải quân cũng phải sử dụng rất nhiều phương thức chống đổ bộ, chống xâm nhập của kẻ thù đang ngày đêm muốn cướp đảo.

Tại các điểm đóng quân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngoài Trường Sa, ngoài các hình thức như tăng cường vũ khí, cắm cọc chông vòng ngoài chống xâm nhập thì việc lính đảo nuôi ngỗng hay chó làm nhiệm vụ cảnh giới cũng được triển khai nhằm bảo vệ đảo trước âm mưu xâm lấn của kẻ thù.

Do vậy, những chú chó không chỉ là những người bạn, chúng còn là những chiến binh thầm lặng!

Chó là bạn - đây không chỉ là khẩu hiệu, chúng chính là những "người bạn" tâm giao của các cán bộ chiến sĩ ngoài Trường Sa.

Những chú chó ngoài Trường Sa được các cán bộ chiến sĩ hết sức "nâng niu". Ảnh Lao động

Không chỉ là bạn, những chú chó còn là những chiến binh đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Ảnh Lao động

100% trên các đảo được Việt Nam quản lý ngoài Trường Sa đều nuôi chó.

Một chú chó tiễn biệt chủ của mình trở lại đất liền. Ảnh Báo Nghệ An

Những chú chó ở đây là bạn của các chiến sĩ. Do đó, các chiến sĩ cũng đặt cho chúng những cái tên thân thương gắn với các ngôi sao bóng đá. Ví dụ như chú "CR7" này chẳng hạn.Ảnh Báo Nghệ An

Nam Phương
Từ khóa: Cộng đồng mạng Bài thơ "Bơi vào đi" Đại úy Hoàng Hải Lý Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang Chó ở Trường Sa Cảnh khuyển Tạm biệt quyến luyến Trường Sa Lớn Sinh Tồn Phan Vinh Đá Lát...

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.