Xót xa người vợ qua đời đúng ngày gặp lại chồng sau 3 năm xa cách vì dịch bệnh

Xa cách nhau 3 năm vì dịch bệnh Covid-19, người vợ đã bất ngờ qua đời đúng ngày được đoàn tụ với chồng.

Câu chuyện tình cảm bi thương của cô vợ người Nga và anh chồng người Trung Quốc khiến ai biết cũng phải xót xa. Điều đáng nói, sau khi qua đời, người vợ đã hiến tạng để cứu 4 bệnh nhân ở Trung Quốc. 

Theo Beijing Youth Daily, các ca phẫu thuật ghép tạng đã được thực hiện vào đầu tháng này ở thành phố Nam Ninh thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc.  Theo đó, các bác sĩ đã lấy thận và gan của nữ bệnh nhân người Nga (30 tuổi) để ghép cho 4 bệnh nhân khác ở Trung Quốc. 

Người vợ rơi vào hôn mê ngay sau khi các triệu chứng bị tắc mạch phổi xuất hiện. (Ảnh: Baidu)

Lá gan của nữ bệnh nhân đã qua đời được chia làm hai và ghép cho một thiếu niên bị suy gan và một người trưởng thành bị ung thư gan. Hai quả thận của nữ công dân người Nga được ghép cho hai bệnh nhân bị suy thận. Đây được cho là ca hiến tạng đầu tiên của một công dân Nga cho bệnh nhân người Trung Quốc. 

Nữ công dân người Nga có tên Nika đã gặp chồng là anh Ouyang (38 tuổi), công dân Trung Quốc, vào năm 2018 tại Trung Quốc đại lục khi cả hai người đều hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. 

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 4/2019, và sau đó tới Nga vào tháng Chín cùng năm để thăm mẹ của cô Nika. Anh Ouyang sau đó trở về Trung Quốc, còn vợ cũng có kế hoạch tới quê hương chồng sinh sống sau vài tháng. 

Tuy nhiên, chuyến đi tới Trung Quốc của cô Nika đã bị trì hoãn tới tận năm nay, do chính phủ Trung Quốc ban hành các quy định kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động đi lại để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Hai vợ chồng mới được đoàn tụ vào cuối tháng 10 năm nay tại thành phố Nam Ninh. 

“Cả hai chúng tôi vừa ôm nhau vừa khóc trong 5 phút. Tôi đã rất hạnh phúc. Tuy nhiên, thảm kịch lại xảy ra trên đường chúng tôi về nhà”, anh Ouyang cho biết. 

Theo anh Ouyang, khi đang lái ô tô trên đường cao tốc, vợ anh bất ngờ cảm thấy khó thở. Anh nhanh chóng đưa vợ vào bệnh viện gần nhất, và các bác sĩ chẩn đoán cô Nika bị ngưng tim ngoại viện do bị tắc mạch phổi và “không có hy vọng” hồi phục. 

Người vợ qua đời đúng ngày gặp lại chồng sau 3 năm xa cách vì dịch bệnh Covid-19. (Ảnh: Baidu)

Không từ bỏ hy vọng, anh Ouyang đã chở vợ tới một bệnh viện lớn hơn ở Nam Ninh, cách bệnh viện ban đầu 150 km. 

“Vợ tôi bị hôn mê ngay sau khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Cô ấy không nói được bất cứ lời nào”, anh Ouyang nói. 

Người chồng chia sẻ thêm vợ anh vốn không có sức khỏe tốt từ nhỏ, và hiện tượng tắc mạch phổi xuất hiện trong chuyến bay dài để tới Trung Quốc. 

Anh Ouyang tiết lộ hai vợ chồng từng bàn tới chuyện hiến tạng, bởi anh lo sợ mình sẽ chết trước vợ. Chính cô Nika cũng đồng ý hiến tạng của mình sau khi chết. 

Bệnh viện Nam Ninh đã nhận được sự đồng thuận từ phía mẹ đẻ của cô Nika đang sống ở Nga. Anh Ouyang cũng nói chuyện qua điện thoại với mẹ vợ trước khi các ca ghép tạng diễn ra. 

“Tôi cảm nhận được tình yêu lớn lao mà vợ dành cho mình, bởi cô ấy vẫn chọn di chuyển tới Trung Quốc dù biết phải đối mặt với nguy cơ mất mạng”, anh Ouyang tâm sự. 

“Tôi thấy thoải mái khi ở bên vợ, và học hỏi được nhiều điều từ cô ấy. Chúng tôi đã mong chờ được sống cùng nhau trong tương lai. Chúng tôi đều nói cùng nhau làm việc chăm chỉ để chung sống ở cả Trung Quốc và Nga”, anh Ouyang nói thêm. 

Câu chuyện của vợ chồng anh Ouyang đã làm lay động trái tim của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người ca ngợi cô Nika như “Có lẽ tình yêu trên thiên đàng đang chờ đợi cô ấy”, hay “Một cô gái tốt bụng. Hãy yên nghỉ. Cảm ơn. Người dân Trung Quốc sẽ không quên bạn!”. Tuy nhiên, có người để lại bình luận xót thương cho tình yêu của anh Ouyang và vợ như “Đúng là một bi kịch. Thật khó có thể chấp nhận được kết thúc như vậy!”. 

Minh Thu (lược dịch)

Amazon muốn cung cấp dịch vụ di động giá rẻ hoặc miễn phí

Theo Bloomberg, Amazon đang đàm phán với các nhà mạng Verizon, Dish và T-Mobile (Mỹ) để cung cấp dịch vụ di động giá rẻ.

Người phụ nữ chết do ăn socola chồng cũ tặng, thủ phạm thực sự gây bất ngờ

BRAZIL - Thủ phạm gây ra cái chết cho người phụ nữ được mô tả là người thích kiểm soát và hay ghen tuông.

Số người chết vì vụ đâm tàu ở Ấn Độ tăng lên hơn 200 người, 900 người bị thương

Lãnh đạo bang Odisha, miền đông Ấn Độ cho biết, số người thiệt mạng trong vụ các đoàn tàu đâm nhau và bị trật bánh khỏi đường ray tại đây hiện đã tăng vọt lên 207 người.

Cây vải cổ thụ 1.500 tuổi bất ngờ ra quả

TRUNG QUỐC - Một cây vải hơn nghìn năm tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên bất ngờ ra quả trĩu cành. Quả của cây vải 1.500 tuổi này hiếm đến mức lần gần đây nhất nó ra quả là cách đây 11 năm.

Mexico phát hiện 45 chiếc túi đựng thi thể người trong khe núi

Lực lượng chức năng Mexico phát hiện 45 chiếc túi giấu trong khe núi chứa các bộ phận thi thể được cho là của 7 người được báo cáo mất tích.

Chàng trai mang cả xe tải tiền mặt, vàng miếng đi hỏi vợ

TRUNG QUỐC - Một nam giới ở tỉnh Chiết Giang đã dùng xe tải chở 9,98 triệu NDT tiền mặt cùng nhiều miếng vàng, đồng hồ xa xỉ tới nhà bạn gái để làm sính lễ.

Ông Trump và Thống đốc Florida công kích nhau

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chỉ cần 6 tháng để hoàn thành những công việc mà ông DeSantis mất tới 8 năm, trong khi Thống đốc Florida nói rằng ông Trump cần dừng những hành vi "trẻ con".

Những bãi 'tắm tiên' lừng danh thế giới

Với những người không muốn bị bó buộc trong quần áo khi đi biển, họ có thể đến những bãi “tắm tiên” được CNN đánh giá là lí tưởng nhất thế giới dưới đây.

Chuỗi nhà hàng Mỹ bị kiện do nữ quản lý gốc Việt tử vong trong kho lạnh

Thân nhân của bà Nguyet Le, 63 tuổi, đang đâm đơn kiện chuỗi nhà hàng đồ ăn nhanh Arby's ở Mỹ sau cái chết của người phụ nữ xấu số này bên trong một kho lạnh.

Đang học trực tuyến thì bất ngờ phát hiện kẻ thiêu sống bà cụ

MỸ - Thủ phạm bị bắt sau khi hình ảnh y tấn công và thiêu sống nạn nhân bị một người khác phát hiện qua ứng dụng Zoom.

Đang cập nhật dữ liệu !