Xót xa gia cảnh người bị đâm chết lúc phát cơm từ thiện
Nhặt ve chai nuôi vợ con
Liên quan đếnvụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tối 10/8 tại khu vực vòng xoay Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ (quận 6) như Infonet đã thông tin, chiều 11/8, cơ quan CSĐT Công an quận 6 cho biết vẫn đang vào cuộc truy xét hung thủ. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Người dân sống tại khu vực vòng xoay trên không xa lạ gì với hình ảnh cặp vợ chồng trẻ chịu thương chịu khó đứng phát cơm từ thiện từ 2 năm nay. Đó là anh Trần Minh Phước (23 tuổi, ngụ quận 6) và vợ Hứa Thị Thanh T. Anh Phước là nạn nhân bị đâm chết vào tối 10/8.
![]() |
Chị T. rơi nước mắt khi kể về giây phút chứng kiến vụ án mạng |
Gia đình Phước có 3 người con và Phước là anh cả trong gia đình. Bố Phước không may mất sớm nên gánh nặng gia đình đều dồn lên vai chàng trai này, anh phải nghỉ học để phụ giúp mẹ lo ăn học cho 2 đứa em.
Không có nghề nghiệp ổn định, học hành không tới đâu nên cứ ai thuê gì thì Phước làm nấy, cuộc sống vất vả là thế. 3 năm trước, Phước quen biết với chị T, là người phụ nữ hơn anh 7 tuổi. Phước đưa T. về nhà xin mẹ làm đám cưới nhưng bà không chấp nhận. Từ đó, Phước dọn ra ngoài thuê phòng trọ sống với T. như vợ chồng.
Bà Trần Tố Trân (mẹ ruột của Phước) nước mặt giàn giụa nói, dù gặp phải sự ngăn cản của gia đình nhưng Phước và T. vẫn rất cố gắng làm lụng để nuôi nhau, hai đứa có với nhau đứa con trai 2 tuổi.
“Hằng ngày, để có tiền nuôi sống gia đình Phước đi nhặt ve chai, hay thi thoảng ai thuê gì thì làm đó. Vợ nó bồng con ngồi xin ăn trên lề đường, ngày đói, ngày no. Thấy vậy tôi thương lắm nhưng không biết giúp sao, gia đình cũng chẳng có tiền bạc gì…”, bà Trân đưa tay gạt nước mắt.
Buổi tối phát cơm định mệnh
Biết một mạnh thường quân muốn tìm người phát cơm từ thiện cho người nghèo tại địa phương, Phước xin đi làm. Làm việc tốt, gúp đỡ người nghèo nên anh không lấy tiền mà chỉ xin để lại hộp cơm cho vợ con ăn qua bữa.
Hai năm nay, người dân tại khu vực vòng xoay giao thông Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ đã quá đỗi quen thuộc hình ảnh vợ chồng Phước cùng phát những hộp cơm nghĩa tình cho người nghèo. Tối 10/8 là lần cuối cùng người ta thấy Phước tại đây.
Theo lời kể của chị T, vào khoảng 19h tối, khi chị ôm con ăn xin cách vòng xoay đó không xa thì thấy đông người tụ tập tại nơi Phước đứng phát cơm. Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lính tính mách bảo có chuyện không hay, chị bế con chạy lại thì hốt hoảng trước cảnh tượng Phước nằm gục dưới đường, máu me bê bết.
![]() |
Người thân an ủi chị T. |
Một tay ôm con, tay kia đỡ Phước dậy, những lời nói yếu ớt của anh là điều cuối cùng chị T. còn được nghe thấy. Phước được mọi người hỗ trợ đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM (quận 5) cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, Phước đã không qua khỏi. Anh ra đi để lại người vợ và đứa con thơ chưa kịp gọi tên cha.
Chị T. cho biết, trong một tuần trở lại đây, lúc phát cơm cho mọi người Phước có sự chậm trễ vì chỉ có một mình anh. Chính vì sự chậm chạm của Phước làm một số người khó chịu, trong đó có nam thanh niên tên Thanh (người dáng cao, tóc dài), là nghi can đâm chết anh Phước.
Gia đình nhỏ của Phước vốn đã khốn khó, nay sẽ càng khó khăn hơn gấp bội phần khi anh mất đi…