Xót xa cháu bé 10 tuổi, ôm bụng to như cái trống
Bé Đức đang chống chọi với cái bụng to quá khổ với thân hình của mình. Ảnh Nhất Tâm Uông Bí |
Chị Phạm Thị Hải sinh năm 1974, mẹ của Việt Đức, là công nhân ở phân xưởng sàng tuyển 1, công ty than Nam Mẫu. Chị không ngừng khóc khi nói chuyện với chúng tôi.
Bé Đức lúc sinh ra rất khỏe mạnh. Chị Hải cho biết mình lấy chồng ở Thừa Thiên Huế. Khi bé Đức được 2 tuổi thì ba của cháu cũng bỏ ba mẹ con chị đi nơi khác. Đến nay, ba của cháu bé vẫn không có hồi âm với gia đình. Một mình chị đi làm để kiếm tiền nuôi hai con. Cháu lớn của chị Hải đã học xong lớp 12. Bao cố gắng của chị chẳng thấm vào đâu khi bé Việt Đức phát bệnh.
Chị Hải như kiệt sức với năm tháng chiến đấu với bệnh của con. Bé Đức rất nghị lực và hiếu học. Năm lớp 1 và lớp 2 cháu đều đạt học sinh giỏi. Năm lớp 2 cháu đã được công nhận là học sinh giỏi đạt giải Nhì trong kỳ Giao lưu - Văn Toán tuổi thơ cấp trường.
Đầu năm lớp 3 sức khỏe của cháu yếu nhiều nên mẹ đã xin cho cháu nghỉ để chữa bệnh. Việt Đức luôn là học sinh ngoan, sống rất tình cảm và được bạn bè quý mến.
Bác sĩ nói bệnh của cháu Đức khó chữa nhưng gia đình vẫn tin và còn nước còn tát. Ảnh Nhất Tâm Uông Bí |
Trong mắt thầy cô và các bạn thì Việt Đức luôn là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học và nghị lực vượt khó. Tháng 10/2013 bụng cháu Đức bắt đầu to lên, gia đình cho cháu vào Viện Nhi Trung Ương Huế điều trị tháng rưỡi rồi ra viện. Chị Hải xin cho bé nghỉ học để chữa bệnh. Tuy nhiên, lúc nào bé Đức cũng mong được đến trường.
Từ đầu năm 2014 đến nay bụng cháu vẫn to và kèm theo ho sốt nhiều. Tháng 05/2014, cháu nằm điều trị tại Khoa nhi của Bênh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí.
Chị Hải mệt mỏi nói: "Ra viện từ hôm 14/5 thì hôm qua 28/5 tôi phải cho cháu vào viện cấp cứu". Điều trị bằng tây y tốn kém, gia đình không đủ điều kiện, chị Hải đành chữa cho con bằng thuốc nam. Ai mách thuốc nào, chị đi mua thuốc về cho con nhưng tất cả đều không tiến triển.
Đưa con vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ trong khoa Nhi của Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển đều khuyên chị Hải nên đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Chị Hải vừa lo lắng tình hình bệnh tật của con, vừa nghĩ đến khoản tiền đưa con đi Hà Nội chữa bệnh.
Nhiều người thương cho hoàn cảnh của cháu bé, họ giúp đỡ gia đình 100 nghìn, 200 nghìn chị Hải đều rưng rưng nước mắt cảm động. Với chị, mọi giúp đỡ đều rất quý giá. Chị chỉ mong có nhà hảo tâm nào giúp đỡ bé Đức được chữa bệnh cũng như mong điều kỳ diệu sẽ đến với bé.
Dù bác sĩ bảo bệnh khó chữa nhưng chị Hải nghĩ rằng khó có nghĩa là chữa được. Dù rất nghị lực, tự tin nhưng trong hoàn cảnh cái khó vây xung quanh, chị Hải bật khóc "cái khó bó chặt mọi ước mong cô ạ".
Hiện tại cháu Đức đang nằm cấp cứu tại Khoa Nhi Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí, Quảng Ninh.