Sống trong những căn phòng chưa đầy 10m2 không điều hòa, người dân xóm chạy thận phải oằn mình chống đỡ trước cái nóng đến ngốt người.
"Chảo lửa" Hà Nội những ngày qua là đợt nóng đỉnh điểm với nền nhiệt độ luôn vượt ngưỡng trên 40 độ C. Những lúc đỉnh điểm, nền nhiệt lên gần 50 độ C gây nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân Thủ đô, trong đó có "xóm chạy thận".
Người dân xóm chạy thậntại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng, Hà Nội) những ngày qua trở nên vất vả hơn nhiều. Nhiều người phải lựa chọn cách ở lại bệnh viện do không chịu nổi sức nóng ở phòng trọ.
Ở trong căn phòng chưa đầy 10m2 với lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc,gia đình ông Nguyễn Văn Hùng và bà Tạ Thị Sáu (Bắc Giang) sống trong sự nóng bức, ngốt người những ngày nóng đỉnh điểm. Bà Sáu cho biết, tiền chữa bệnh một tháng cho ông mất khoảng 7-8 triệu, với mức thu nhập của một người bán ve chai như bà Sáuphải cố gồng mình sống chung với cái nóng
Căn phòng 8m2 là không gian sống của 4 người trong gia đìnhanh Phạm Văn Điều. Anh Điều cho biết, những ngày qua căn nhà vô cùng nóng nhưng không có tiền để lắp điều hòa nên cả nhà phải chịu đựng cái nóng đến bỏng rát.
Quạt mở 4 phía nhưng do nhà lợp mái xi măng không chống nóng, nhà lại vừa thấp vừa nhỏ nên quạt không thể lại được với sức nóng.
Mặc dù vậy, nhiều người vẫn phải chạy ra ngoài trời dù đang giữa trưa.
Những thiết bị phun sương được người dân ở đây tận dụng triệt để giúp làm giảm cái oi bức được chút nào hay chút ấy.
Nhiều gia đình phải dùng cùng lúc mấy chiếc quạt nhưng vì nhiệt độ quá cao nên quạt chỉ làm nhiệm vụ thổi không khí nóng khiến cảm giác oi bức khó chịu càng tăng thêm.
Những chiếc quạt phun sương, quạt hơi đá cũng được một vài hộ dân sử dụng nhưng cũng chỉ duy trì được khoảng 1 tiếng.
Gia đình bác Bính (Thường Tín, Hà Nội) được con rể lắp cho một chiếc điều hòa nhưng cũng chỉ dám bật một lúc cho đỡ oi bức vào buổi tối trước khi đi ngủ vì không chịu được tiền điện lên tới 5.000 đồng/số.
Ở trong căn phòng nhỏ chật đội đầy đồ đạc, bác Bính liên tục phải dùng nước lau ướt giường chiếu, đồ đạc thậm chí là tường để giảm bớt sức nóng trong phòng.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.