Vụ “vỡ” trại cai nghiện: Dân Hải Phòng có người vẫn không biết gì
Đó là chia sẻ của nhiều người dân thành phố Hải Phòng sau vụ việc hàng trăm học viên tại trung tâm Gia Minh đã phá cổng trung tâm, kéo về hướng thành phố Hải Phòng chiều 14/9. Sự việc xảy ra khá bất ngờ khiến người dân thành phố Cảng trong đêm qua được phen hoang mang, lo lắng, nhất là người dân sống tại khu vực huyện Thủy Nguyên, nơi có trại cai nghiện Gia Minh.
Một ngày sau khi sự việc hơn 300 học viên trại cai nghiện Gia Minh (Thủy Nguyên – Hải Phòng) trốn trại xảy ra, tâm lý cũng như sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường. Sự lo lắng đã không còn hiện hữu, thay vào đó là tâm lý tự phòng vệ để đảm bảo an ninh cho gia đình, người thân. Thậm chí, có người còn chia sẻ “không hề biết gì về sự việc”.
![]() |
Hơn 300 học viên trại cai nghiện Gia Minh trốn trại, diễu hành trên đường phố chiều 14/9 |
Có gia đình họ hàng đang trú tại huyện Thủy Nguyên, anh Hải vẫn không giấu nổi sự lo lắng khi kể lại: “Ngay lúc xảy ra vụ việc, người nhà bên Thủy Nguyên điện báo thì tôi lại tưởng chuyện đùa, trộm nghĩ làm gì có chuyện hàng mấy trăm học viên cai nghiện trốn trại dễ dàng như thế. Nhưng khi thấy thông tin báo chí đưa và công an đến từng nhà nhắc đóng cửa sớm thì mới tin đó là sự thật. Sang hôm nay thì tình hình trật tự người nhà bên đó báo là đã bình thường trở lại nên tôi đã yên tâm nhiều rồi” – anh Hải bày tỏ.
Bác Như (Ngô Quyền – Hải Phòng) cho hay, bác biết thông tin vụ việc hàng trăm học viên trại cai nghiện Gia Minh trốn trại qua báo chí từ tối ngày 14/9. Đến hôm nay thì mọi hoạt động sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường như không hề có sự xáo trộn nào.
“Khi nghe thông tin này thì bản thân tôi cũng rất lo lắng, may là chính quyền và công an đã vào cuộc kịp thời để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân”- bác Như nói và cho biết, ngay từ tối qua không chỉ riêng gia đình bác mà cả khu phố mọi người đều cảnh giác cửa giả hơn để đề phòng bất trắc.
Theo bác Như, số học viên trên không vào hẳn trung tâm thành phố mà đã được lực lượng công an điều hướng theo đường Hùng Vương đi sang khu Trại Chuối, Sở dầu rồi hướng ra đường 5… cũng chính vì lẽ đó mà “không khí ở khu vực trung tâm thành phố khá yên ắng”.
Ở khu phố “yên ắng”, hay khu dân cư đông đúc và tình hình an ninh có phần phức tạp hơn thì đề cao cảnh giác có lẽ là tâm lý chung của hầu hết người dân thành phố hoa phượng đỏ. Chị Hà (Đà Nẵng – Hải Phòng) chia sẻ, thông thường gia đình chị chỉ khóa cổng và chốt cửa chứ không khóa. Nhưng sau sự việc xảy ra chiều qua tại trại cai nghiện Gia Minh (Thủy Nguyên – Hải Phòng) thì “cả hai cửa đều được khóa, đóng cẩn thận hơn”.
“Mỗi người dân đều tự nâng cao tinh thần cảnh giác an ninh cho gia đình mình thôi. Tổ dân phố hay chính quyền không hề có cảnh báo hay khuyến cáo gì,”- chị Thu nói với Infonet.
Trên cộng đồng mạng hay diễn đàn của người dân Hải Phòng, ngay khi xảy ra vụ việc đã có khá nhiều chia sẻ với sự lo lắng về tính mạng, an toàn cho người dân khi đoàn học viên “diễu hành” qua từng con phố. Nhưng cũng có nhiều ý kiến trấn an, rằng “họ trốn tại chứ có hại mình đâu, mọi người không nên lo lắng và kì thị họ quá. Họ cũng là người, mình không hại họ, không động tới họ thì họ cũng không làm gì hại mình đâu”.
Trả lời báo giới tại cuộc họp báo nhanh tối 14/9, UBND thành phố Hải Phòng khẳng định, các học viên cai nghiện đã ra về an toàn và không xảy ra sự vụ đáng tiếc nào. Nói về nguyên nhân vụ việc, ông Phạm Hữu Thư – người phát ngôn UBND thành phố Hải Phòng lý giải, do gần đây một số học viên trung tâm liên tục kích động, lôi kéo số học viên thuộc diện sau cai có hành vi chống đối không chịu lao động, không tham gia hoạt động sinh hoạt, kích động tư tưởng bỏ trốn… Lãnh đạo công an thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng chốt chặn các địa bàn.