Vụ vỡ nợ gần 10 tỷ đồng ở Đắk Nông: Người chồng xuất hiện, vợ vẫn bặt vô âm tín

Sau khi thông tin ầm ĩ vụ về vợ chồng ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song bất ngờ "ôm" tiền tỷ bỏ trốn khiến bà con nơi này hoang mang, người dân cho biết, ông chồng đã quay trở về địa phương, tuy nhiên bà vợ thì "bặt vô âm tín".

Nhiều người lo lắng khi vợ chồng bà Bình rời khỏi địa phương

Sau khi vợ chồng bà Trương Thị Bình và Nguyễn Văn Sự rời khỏi địa phương, nhiều người dân tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã có đơn gửi đến lực lượng chức năng địa phương.

Theo thống kê của người dân trong đơn, tổng số tiền họ cho vợ chồng bà Bình vay lên tới gần 10 tỉ đồng. Do đó, bà con gửi đơn nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý dứt điểm vụ việc giúp bà con.

Theo tìm hiểu của PV báo điện tử Infonet, rất nhiều người đã đi vay “nóng” bên ngoài để giúp đỡ, cho bà Bình mượn lại. Đến khi bà Bình chưa trả nợ mà bỏ trốn, khiến nhiều người trở thành con nợ, lâm vào cảnh khốn cùng.

Chị Dương Thị Thủy (trú tại bon Boong Dinh) cho biết: “Tôi đã vay bên ngoài rồi cho chị Bình mượn lại gần 4 tỉ đồng. Đây là số tiền quá lớn nên vợ chồng tôi không có khả năng trả. Mấy ngày nay, các chủ nợ liên tục đến nhà tôi để đòi tiền khiến vợ chồng tôi rất khốn khổ”.

Tương tự, chị Lê Thị Nhung (trú tại thôn 5) cho hay, chị đã vay "nóng” bên ngoài 1 tỉ đồng để giúp đỡ bà Bình. Đến nay, cả gốc và lãi mà chị phải trả gần 1,8 tỉ đồng nên chị rất lo lắng. "Nếu có tiền, trước mắt tôi sẽ trả cho chủ nợ rồi tôi lấy lại của chị Bình sau. Thế nhưng, gia đình tôi cũng khó khăn, không có tiền để trả. Mấy ngày qua tôi phải chịu rất nhiều áp lực vì chuyện tiền bạc, nợ nần.", chị Nhung kể.

Cũng theo lời người dân, sau khi thông tin vợ chồng bà Bình, ông Sự vay tiền rồi bỏ trốn được đăng tải trên một số tờ báo, ông Sự đã trở về địa phương.

“Ông Sự trở về một mình và hứa sẽ trả số tiền ông ấy vay. Còn về số tiền bà Bình vay, ông ấy nói không biết. Khi chúng tôi hỏi về bà Bình thì ông Sự nói đang điều trị bệnh tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ông ấy không nói rõ ở bệnh viện nào, khoa nào và bệnh gì”, chị Tuyết, một chủ nợ của bà Bình nói.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet về vụ việc, ông Nguyễn Văn Phò, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song cho biết, sau khi nhận thông tin phản ánh từ báo chí và báo cáo của UBND xã Trường Xuân, UBND huyện Đắk Song đã có công văn yêu cầu cử lực lượng vào cuộc, nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc và báo cáo kết quả về huyện trước ngày 30/6.

Ngoài ra, UBND huyện Đắk Song cũng giao cho UBND xã Trường Xuân kiểm tra diện tích đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sự và bà Trương Thị Bình; đồng thời thông báo đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, phòng TN&MT, Văn phòng công chứng huyện Đắk Song cùng phối hợp để tránh việc vợ chồng bà Bình tẩu tán tài sản trái quy định của pháp luật.

Hải Dương

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !