Vụ tai nạn thảm khốc ở Lào Cai: Lời kể từ bệnh nhân sống sót
Bạn bè, người thân đang chăm sóc anh Linh tại phòng hẫu phẫu của khoa Phẫu thuật Cột sống, BV Việt Đức. |
Chiều ngày 4/9, anh Linh được các bác sĩ tại khoa Phẫu thuật Cột sống - Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật cho vùng tổn thương dây chằng. Anh Linh bị thương khá nặng ở phần cột sống. Các đốt sống 6,7 và 12 bị tổn thương.
Tại khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình 1, bệnh nhân Lê Kim Dung (24 tuổi- ở xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt.
Dung nhập viện chiều 2/9 trong tình trạng bị gãy tay, tổn thương mạch, gãy xương chày. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được phẫu thuật, nẹp vít xương cánh tay bên trái, nối động mạch cánh tay trái.
Đã 3 ngày trôi qua, bệnh nhân Lê Kim Dung vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ đến giây phút kinh hoàng trên chuyến xe định mệnh. Những vết thương đã được các bác sĩ kịp thời xử lý, nhưng đôi lúc những cái cựa mình vẫn làm Dung đau đớn đến tê dại. Dung kể, đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên Dung rủ em gái cùng 3 người bạn đi du lịch tại Sa Pa. Và cũng chính trong chuyến đi đó, cả 5 người đều bị thương nặng, tưởng chừng không thể qua khỏi.
Chị Thanh - quê Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, mẹ của nạn nhân Lê Kim Dung, Lê Kim Anh chưa hết bàng hoàng kể về đêm định mệnh ấy. Giọng còn bủn rủn, chị nói "Đêm đó, tôi nhận được cuộc gọi điện thoại từ một số máy lạ thông báo các con gặp tai nạn, xe khách lao xuống vực sâu 200m. Tôi còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, đúng là sét đánh ngang tai. Tôi rủn hết cả người, đầu óc choáng váng.
Tôi gọi điện cho hai đứa nhưng không thấy tín hiệu gì. Hai vợ chồng tôi hộc tốc bắt taxi lên Lào Cai nhưng đang đi nửa đường thì nhận được cuộc gọi thông báo các con đang được chuyển về Hà Nội cấp cứu chúng tôi lại quay về Hà Nội".
Nhìn các con, chị Thanh không dám khóc trước mặt chúng. Khi ra ngoài phòng bệnh, chị nước mắt như mưa. Chị Thanh kể "Còn may lắm, năm cháu đi nhưng các cháu chỉ bị thương, dù nặng nhưng các con vẫn còn sống là tốt lắm rồi. Nếu một trong hai cháu có mệnh hệ gì, chúng tôi không thể sống nổi".