Vụ dân lấp ổ gà tại Lào Cai: Các thanh tra đã làm đúng quy định

“Việc người dân chủ động sửa chữa mặt đường là rất tốt nhưng việc sửa chữa các công trình giao thông là trách nhiệm của cơ quan có chuyên môn” – đại diện cơ quan quản lý cho biết.

Thời gian gần đây, đường Quốc lộ 70 xuất hiện nhiều ổ gà lớn, mặt đường xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều người gặp tai nạn nhưng vẫn không được sửa chữa. Vừa qua, một số người dân đã mang xi măng ra láng lại mặt đường nhưng ngay sau đó trên mạng Internet đã xuất hiện một clip có nội dung một đoàn cơ quan chức năng đã đến và bị coi là “làm khó” cho những người dân có liên quan khi cho rằng việc “đưa hình ảnh đó lên mạng là không hay lắm” hay “tại sao lại tự ý làm như vậy?”.

Phóng viên Infonet đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Hưng – Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý Đường bộ I.3 xung quanh vấn đề này. Ồng Hưng cho biết: Việc đoàn công tác xuống làm việc với những người liên quan là đúng quy định, đoàn công tác hôm đó gồm 2 thanh tra Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Phú Huy của Chi cục QLĐB I.3 thuộc Cục QLĐB I và bà Nguyễn Thị Thu Phương là Đội trưởng Đội QLĐB I.3-3 kiêm tuần kiểm đường bộ. “Việc đoàn công tác xuống nhà gặp ông Thảo (ông Hoàng Văn Thảo - PV) tìm hiểu vụ việc là có thật và việc hỏi lý do ông Thảo tự ý làm việc này là việc làm chính đáng của cơ quan chức năng” – ông Hưng khẳng định.

Theo ông Hưng, việc ông Hoàng Văn Thảo đổ bê tông mái nhà, sau khi đổ mái nhà còn thừa bê tông, ông Thảo đã đem ra “vá” tại ổ gà mặt đường gần nhà (ổ gà kích thước rộng 0,5 m dài 0,5 m sâu 0,15m ở lý trình Km 173+900 quốc lộ 70, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) về quan điểm thì rất tốt nhưng việc làm đó có thể làm đường bị xuống cấp hơn. Ông Hưng phân tích: Bê tông xi măng và bê tông nhựa là hai vật liệu khác nhau, việc vá ổ gà này không những không tốt mà còn gây hại (tăng khả năng phá hủy mặt đường), đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lớp nhựa của mặt đường sẽ bị chảy mềm ra trong khi khối xi măng không thay đổi cùng với việc các phương tiện đi qua sẽ làm khối xi măng ăn sâu và phá hỏng kết cấu của mặt đường. Trong khi đó, luật pháp đã quy định cấm đổ thải và tự ý sửa đường trái quy định.

Khi được hỏi về việc tại sao gần 2 năm nay mặt đường xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa, ông Hưng cho biết: Do cấp đường thấp, mặt đường xuống cấp theo thời gian cùng với việc mật độ phương tiện và tải trọng khai thác cao nên việc mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà là việc không tránh khỏi.

Vụ dân lấp ổ gà tại Lào Cai: Các thanh tra đã làm đúng quy định - ảnh 1

Ổ gà trên Quốc lộ 70 được người dân san lấp

Tuy nhiên, việc mặt đường xuống cấp đã được xác định, đánh giá và dự báo hàng năm để xây dựng kế hoạch sửa chữa định kỳ năm tới. Theo quy định, trong khoảng thời gian giữa các đợt sửa chữa của hai năm liền nhau nếu có phát sinh các hư hỏng nghiêm trọng hoặc gây mất an toàn giao thông thì tuần đường của nhà thầu phải cùng với tuần kiểm phát hiện và kịp thời báo cáo Chi cục để kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc sửa chữa đột xuất theo yêu cầu khẩn cấp. 

Ông Hưng cũng khẳng định: “Ổ gà mà ông Thỏa dùng xi măng láng lại, mới xuất hiện do đợt mưa liên tục đầu tháng 7; ổ gà này mới phát sinh hư hỏng chưa kịp sửa chữa và đã được cán bộ tuần kiểm chi cục thống kê, yêu cầu sửa chữa đột xuất trong tháng 7/2016”.

Tiếp tục diễn biến vụ việc, vừa qua công nhân Công ty Cổ phần Chữa đường bộ 242 (Nhà thầu hiện đang thực hiện công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên đường bộ QL70) đã đục phá lại ổ gà phá bỏ lớp bê tông xi măng vì cho rằng ông Thảo đã đổ không đúng kỹ thuật vá ổ gà bằng bê tông nhựa nguội cho đúng yêu cầu kỹ thuật.

Về việc người dân chủ động sửa chữa lại mặt đường, ông Hưng cũng đánh giá cao tinh thần của người dân. Tuy nhiên, theo ông Hưng, việc sửa chữa các công trình giao thông phải do cơ quan có chuyên môn thẩm định và tiến hành sửa chữa theo đúng lộ trình. “Trách nhiệm của người dân là phải báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng, nếu cần có thể báo lên cấp cao hơn để có hướng xử lý chứ không được tự ý sửa đường như vậy” – ông Hưng chia sẻ.

Hoàng Nam

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !