Vụ con chết, sản phụ nguy kịch: Sở Y tế nói gì?
Trưa ngày 22/2, anh Nguyễn Văn Văn Hải (33 tuổi, Lai Cậy, Tiền Giang) đưa vợ vào bệnh viện phụ sản Tiền Giang chờ sinh. Qua kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ quyết định cho sinh thường. Đêm 22/2, sản phụ Linh (29 tuổi, Lai Cậy, Tiền Giang) với thai 41 tuần tuổi có dấu hiệu chuyển dạ bình thường.
Trưa ngày 23/2, chị Linh được đưa vào phòng sinh. Theo công văn của Sở Y tế, chị Linh được truyền dịch giục sinh nhưng rặn mãi chưa sinh được. Đến lúc 15h30 phút cùng ngày, các bác sĩ quyết định sinh hút và bé trai nặng 3,3kg được ra đời.
Sau đó, bé sơ sinh tử vong, sản phụ nghi vỡ tử cung, các bác sĩ bệnh viện đã di chuyển sản phụ qua phòng mổ để phẫu thuật cầm máu. Đến 19h (23/2), kết thúc ca phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn nhưng vẫn không cầm được máu. Tình trạng sản phụ Linh lúc này rơi vào hôn mê, không tự thở được.
Đến 21h, sản phụ Linh được xe cấp cứu chuyển lên bệnh viện Từ Dũ TP.HCM.
![]() |
Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang về trường hợp sản phụ Linh |
Cũng theo báo cáo của Sở Y tế: Đến lúc 16 giờ, ngày 24/2/2015, bệnh viện phụ sản Tiền Giang đã nắm thông tin về tình trạng của sản phụ Linh từ bệnh viện Từ Dũ TP.HCM: Sản phụ tạm ổn, qua giai đoạn nguy kịch. Tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi và điều trị thêm.
Sở Y tế nhận xét: Đây là trường hợp xuất huyết nội do vỡ mật sau tử cung, diễn tiến nhanh, phức tạp, khó phát hiện. Bác sĩ trực đã cố gắng giải quyết nhưng do bệnh cảnh diễn biến phức tạp phải chuyển tới bệnh viện Từ Dũ.
Hiện giờ theo ông Nguyễn Văn Mong (59 tuổi, bố chồng sản phụ) cho biết: con tôi (Linh) đang nằm phòng hồi sức cách ly bệnh viện Nhân dân 115 (Q.10) trong tình trạng hôn mê, phải thở bằng máy, sức khỏe yếu. Các y tá, bác sĩ luôn túc trực để truyền thuốc, truyền máu.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Mong (bố chồng sản phụ) thẫn thờ kể lại sự việc đau lòng |
Trước đó, chiều 24/12 gia đình sản phụ Linh đã đến bệnh viện Tiền Giang yêu cầu làm rõ nguyên nhân tại sao cháu họ tử vong. Theo anh Hải (chồng sản phụ), đây là lần thứ 3 vợ anh sinh, hai lần trước đều sinh thường, các con đều khỏe mạnh.
"Lần thứ 3, tôi không biết tại sao con tôi lại chết “tức tưởi” như vậy, vợ tôi thì hôn mê. Tôi chỉ mong các bác sĩ cứu chữa cho vợ tôi khỏe lại và mong các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang sớm làm rõ nguyên nhân" - Anh Hải đề xuất.

