Vòng 7 V-League 2018: HAGL bị "cướp" chiến thắng, Hà Nội khẳng định sức mạnh
Chơi tốt nhưng các cầu thủ HAGL lại bị "tước" chiến thắng một cách oan uổng. |
Cuộc chiến rất được chờ đợi giữa S.Khánh Hòa và HAGL đã diễn ra rất kich tính từ trên sân cỏ lẫn bên ngoài đường biên, giữa các cầu thủ lẫn thành viên của BHL hai đội. Chuyện khá hy hữu xảy ra sớm khi trợ lý của HLV Võ Đình Tân bên phía đội chủ nhà đã bị truất quyền chỉ đạo sau tình huống gây gổ với bác sĩ của HAGL. Chẳng kém cạnh hai ông trợ lý, trong sân, cầu thủ hai đội cũng liên tục hục hặc với nhau. Những cái đầu nóng đã khiến trong tài chính phải rất vất vả trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đây cũng là hiệp đấu mà HAGL chơi tốt hơn. So với những lần đụng độ gần đây, đội bóng phố núi đã nhập cuộc tốt, lựa chọn đúng đấu pháp và chia cắt đươc các mũi tấn công của đội chủ nhà. Tuy nhiên hàng thủ nhiều khi vẫn chơi chưa tốt và chút nữa đã bị thủng lưới trước nếu không có tài năng của thủ môn Văn Tiến. Chơi có đường nét và nỗ lực, HAGL cũng có được một số cơ hội để dứt điểm nhưng không thành công.
Sang hiệp hai, thế trận chủ động và khả năng kiểm soát bóng tốt hơn vẫn thuộc về HAGL. Tuy nhiên phải đến phút 71, sau nhiều cơ hội được tạo ra, Xuân Trường mới ghi được bàn thắng đưa HAGL vượt lên dẫn trước. Ngay sau đó, nếu Văn Thanh tận dụng tốt hơn cơ hội có được, đội bóng phố núi đã có được bàn thắng thứ 2. Những tưởng đội bóng của HLV Dương Minh Ninh sẽ có được chiến thắng thì đúng ở những phút cuối, trọng tài lại tưởng tượng ra một quả phạt đền cho S.Khánh Hòa và giúp đội bóng này san bằng cách biệt, đồng thời ấn định kết quả hòa 1-1 chung cuộc. Với kết quả đáng tiếc này, HAGL đã lỡ cơ hội vươn lên giành lấy vị trí thứ 7 của FLC Thanh Hóa, trong khi S.Khánh Hòa tiếp tục đứng vững ở vị trí thứ 3.
Hà Nội FC đang khẳng định là đội bóng vượt trội tạiV-League. |
Trên ngôi đầu bảng, Hà Nội FC tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại đội chủ nhà TP.HCM. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm nhập cuộc tốt hơn nhưng lại bất ngờ để thủng lưới trước và bị dẫn 1-0 cho đến hết hiệp 1. Phải đợi tới hiệp hai, các chân sút của Hà Nội FC mới tự tin và chính xác trở lại. Hùng Dũng mở đầu cho cuộc lội ngược dòng hoàn hảo của đội bóng Thủ đô bằng bàn gỡ hòa ở phút 53 trước khi Văn Quyết tận dụng sai lầm của thủ môn TP.HCM để nâng tỷ số lên 2-0. Càng chơi càng hưng phấn, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm tràn lên tấn công mạnh mẽ và mỗi sai lầm của đội chủ nhà đều được họ tận dụng một cách triệt để. Chỉ trong các phút từ 69 đến 87, chân sút số 1 của Hà Nội FC là Oseni đã hai lần làm tung lưới đội bóng Sài thành để ấn định chiến thắng 4-1 chung cuộc.
Như vậy, sau vòng 7, 3 vị trí dẫn đầu không có gì thay đổi. Hà Nội FC vững vàng ở vị trí số 1 và đã bỏ cách đội đứng thứ 2 Than QN tới 3 điểm. Với trận hòa may mắn trước HAGL, S.Khánh Hòa tiếp tục đứng thứ 3 nhưng chỉ hơn đội xếp sau là B.Bình Dương, đội vừa có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước ĐKVĐ Quảng Nam, có 2 điểm. Đội bóng nhà giàu FLC Thanh Hóa tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có được 1 điểm trước Sài Gòn FC. Chút nữa họ đã mất vị trí thứ 7 trên BXH nếu HAGL có chiến thắng trên sân 19/8.
Trong khi đó ở tốp cuối, Hải Phòng với những trận đấu ấn tượng gần đây đã thoát khỏi nhóm 3 đội bét bảng để leo một mạch lên vị trí thứ 6. Trong khi đó, Nam Định dù đã có được chiến thắng đầu tay nhưng vẫn đứng nguyên ở vị trí bét bảng. SLNA với thất bại trước chính Nam Định đã rớt xuống vị trí áp chót. Ngay trên họ là cựu vương SHB Đà Nẵng, đội vừa để thua rất đáng tiếc trước Hải Phòng ở ngày thi đấu thứ 2.
Kết quả các trận đấu sớm
FLC Thanh Hóa 1-1 Sài Gòn FC
SLNA 0-1 Nam Định FC
B.Bình Dương 3-1 Quảng Nam FC
Hải Phòng FC 3-2 SHB Đà Nẵng
XSKT Cần Thơ 1-1 Than QN
S.Khánh Hòa 1-1 HAGL
TP.HCM 1-4 Hà Nội FC
Bảng xếp hạng V-League 2018: