Vòng 1 V-League 2019: Kết quả bất ngờ và cú sốc cho "tân binh" Viettel
![]() |
HAGL đã có khởi đầu V-league 2019 thuận lợi. |
Trước khi vòng đấu này diễn ra, giới chuyên môn đều có chung nhận định về việc Hà Nội FC quá mạnh so với các đối thủ còn lại. Họ chắc chắn sẽ có được 3 điểm đầu tay ở cuộc đón tiếp Than QN và điều đó là hoàn toàn chính xác. Than QN không phải là đội bóng yếu, họ được chuẩn bị tốt lại đang rất hưng phấn về tinh thần sau khi đón chào nhà tài trợ mới Asanzo.
So với Hà Nội FC, đội bóng đất mỏ của HLV Phan Thanh Hùng lại vẫn tỏ ra quá nhỏ bé và việc họ thất bại lại là chuyện chẳng mấy ai bất ngờ. Đội bóng thủ đô quá mạnh, quá đồng đều và bản lĩnh đầy mình, lại nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà nên dễ dàng làm được điều mình muốn đó là tạo thế trận vượt trội và ghi tới 5 bàn thắng một cách thuyết phục. 5-0 cũng là chiến thắng đậm nhất ở vòng đấu khai mạc này và dĩ nhiên nó đồng nghĩa với ngôi đầu bảng cho đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm.
Vòng đấu đầu tiên của V-League 2019 có thể nói là quá nhiều bất ngờ thú vị. Bên cạnh việc Than QN thua với tỷ số không tưởng trước Hà Nội FC, một loạt đội bóng được chờ đợi khác cũng gục ngã một cách khó hiểu. Đầu tiên là một Quảng Nam kiêu hùng và luôn đứng trong tốp 5 ở những mùa giải gần đây lại gục ngã trên sân của SLNA đang đau đầu về vấn đề lực lượng cũng như tài chính.
Tiếp ngay sau đó là việc "ngựa ô" của V-League, đội bóng chơi phòng ngự tốt nhất giải đấu này những năm gần đây là S.Khánh Hòa thua thảm ngay trên sân nhà trước HAGL, đối thủ mà họ chưa từng thua ở 4 lần đụng độ gần nhất. Điều đáng nói là HAGL không hề được đánh giá cao khi đến làm khách trên sân của S.Khánh Hòa bởi lực lượng đang có vấn đề rõ ràng với việc Xuân Trường, Công Phượng ra nước ngoài thi đấu, Thanh Hậu, Bảo Toàn, Minh Bình đang bận đá cho U22 Việt Nam.
Trong khi đó Văn Thanh, A Hoàng vẫn phải nghỉ vì chấn thương, còn Đông Triều, Thanh Bình được cho mượn. Thế nhưng HAGL không những biết cách thắng mà còn thắng đậm tới 4-1 trong ngày Tuấn Anh trở lại với sự tỏa sáng của hàng tấn công gồm Văn Toàn, Minh Vương, Walsh và Hồng Duy. Chiến thắng này đã giúp đội bóng phố núi đứng ở vị trí thứ 2 trên BXH sau Hà Nội FC và đó có thể xem là một sự khởi đầu hết sức thuận lợi cũng như đầy hứa hẹn.
Cùng gây được bất ngờ thú vi như HAGL còn có các đội bóng chủ nhà như Nam Định, SHB Đà Nẵng. Trong khi đội bóng bị nghi ngờ nhiều nhất về sức mạnh là Nam Định lại đánh bại Sài Gòn FC với tỷ số 3-1 thì một SHB Đà Nẵng bình dị, không có nhiều biến động về lực lượng cũng vượt qua "tân binh" đầy tham vọng là Viettel với tỷ số cách biệt tương tự rất thuyết phục. Sự trở lại của HLV Lê Huỳnh Đức và đội trưởng Đỗ Merlo là động lực lớn để đội bóng sông Hàn thể hiện được hết sức mạnh và chơi khó lường hơn hẳn so với mùa giải vừa qua dưới quyền HLV trẻ Minh Phương.
Viettel có lẽ là cái tên gây thất vọng lớn nhất ở vòng đấu này. Không thua đậm tới 5 bàn như Than QN hay để thủng lưới tới 4 lần như S.Khánh Hòa, thế nhưng cách mà họ gục ngã trước SHB Đà Nẵng là rất đáng nói. Rõ ràng trình độ của V-League và giải hạng Nhất là rất khác biệt và để có được thành công không phải là chuyện một sớm, một chiều có thể đạt được. CĐV của đội bóng áo lính đã mơ về một khởi đầu hoàn hảo khi chứng kiến những sự đầu tư mạnh mẽ cho đội của BLĐ với việc chiêu mộ các tên tuổi lới như Minh Tuấn, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, mua ngoại binh và chiêu mộ cả các Việt kiều chất lượng đang thi đấu ở nước ngoài.
Đáng nói nữa là việc tậu hẳn một HLV tên tuổi người Hàn Quốc. Sự hưng phấn, tâm lý thoải mái và lực lượng rất ổn, thế nhưng tất cả những điều đó chưa thể lập tức tạo ra một đội bóng mạnh và việc Viettel thua đậm tại Đà Nẵng đã cho thấy điều đó. Viettel cần thêm thời gian để hòa nhập với môi trường V-League và hy vọng điều đó sẽ không kéo dài quá lâu.
KẾT QUẢ:
Thanh Hóa 1-1 B.Bình Dương
SLNA 2-0 Quảng Nam
S.Khánh Hòa 1-4 HAGL
Hà Nội FC 5-0 Than QN
Nam Định 3-1 Sài Gòn
SHB Đà Nẵng 3-1 Viettel
TP HCM 1-0 Hải Phòng
Bảng xếp hạng V-league vòng 1:
![]() |