Chị nói chị đầu tắt mặt tối, gầy mòn vì con cái, trong khi anh thênh thang nhẹ gánh đi lấy vợ mới, nhà cao cửa rộng.
Ông bà không vì anh đã ly hôn với con gái mà xa lánh ghẻ lạnh, thì vì lý do gì anh có thể ngó lơ với người ơn của mình.
Vừa gặp tôi, con bé đã khoe bức tranh được giải nhất cuộc thi vẽ ở trường mầm non. Nhìn mà tôi cay mắt.
Tôi lập tức đến ngay nhà vợ cũ của anh để làm rõ mọi chuyện. Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi ngây ngốc.
Tôi đang rối bời vì không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào cho ổn nhất.
4 năm sau ly hôn, tôi đi công tác trong miền Trung thì tình cờ gặp cậu bé có nét giống vợ cũ khiến tôi thất thần.
Say đắm bên người tình, tôi chẳng ngại ngần về nói với vợ rằng tôi không còn tình cảm với em nữa. Nhẹ nhàng ly hôn, nhưng cuối cùng người nhận cay đắng nhất lại là tôi.
Trong cơn say, tôi đi thẳng đến địa chỉ trong tin nhắn mà bạn mình gửi. Đó là nhà của vợ cũ tôi.
Hôn nhân chưa được bao lâu thì tôi ký vào đơn ly hôn theo đề nghị của vợ mặc dù chúng tôi chẳng hề cãi vã.
Không ngờ cuộc gặp của tôi và vợ cũ của người yêu lại nói về chuyện đó.
Theo tìm hiểu, bà Tuyết đã lâm bệnh một thời gian dài và đã qua đời sáng 17/10/2021.
Từ sau lần ấy, vợ cũ của chồng không còn hẹn hò gặp Ngân tâm sự nữa nhưng chị ấy chuyển sang nhắn tin thường xuyên cho chồng cô...
Thấy mình không cần có trách nhiệm với một cô vợ đau ốm, không có khả năng lao động nên tôi đã kiếm cớ ly hôn.
Những quyết định tưởng như thông minh, sáng suốt của tôi hóa ra lại là sai lầm cùng cực.
Cơ quan chức năng huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã khởi tố thêm 2 bị can để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” trong vụ bà Nguyễn Thị Thúy “gài” ma túy vào xe của chồng cũ rồi báo công an bắt.
Hôn nhân 5 năm của chúng tôi chỉ có vất vả chứ không có cãi vã, cuối cùng vợ tôi nản chí và đòi ly hôn.