Vợ có nhà riêng nhưng không muốn cho em gái chồng ở nhờ

Vợ tôi là con gái cưng của một gia đình khá giả. Trước khi kết hôn, cô ấy được bố mẹ mua cho một căn hộ chung cư để tiện việc học và làm. Sau khi kết hôn, căn hộ ấy cô ấy đem cho thuê, tháng cũng được gần chục triệu.

Nói thật, tôi từ trước tới nay không tơ hào gì “vốn riêng” của cô ấy. Tôi nghĩ đó là nhà bố mẹ cô ấy mua cho thì là của cô ấy, tôi cũng chưa từng hỏi han sâu, dù người ta nói của vợ thì cũng như của chồng.

Vợ có nhà riêng nhưng không muốn cho em chồng ở nhờ. Ảnh minh họa

Em gái tôi lấy chồng, ở chung với bố mẹ chồng nhưng không hòa thuận. Gần đây, vợ chồng cô ấy có ý định ra thuê trọ ở riêng. Mẹ tôi nghe nói vậy cũng rất ủng hộ, còn nói “ra ngoài sống riêng đi, nói với chị dâu không cho người ta thuê nữa, nhà đấy về mà ở”.

Nhưng vợ tôi sau khi nghe đề cập đến chuyện ấy liền không đồng ý. Cô ấy nói nhà đã cho người ta thuê, hợp đồng kí kết mấy năm liền, không tự nhiên đòi lại nhà được. Vợ tôi còn gợi ý bạn cô ấy có một căn hộ cũng đang để không, cô ấy sẽ hỏi bạn cho vợ chồng em tôi thuê với giá rẻ hơn chút có được không?

Mẹ tôi lâu nay vốn rất thương con dâu, nhưng nay cũng cảm thấy giận. Bà cho rằng vợ tôi không thương em út, không nể mặt mẹ chồng và chồng. Bà cho rằng vợ tôi không muốn cho em chồng ở nhà mình vì tiếc mấy triệu tiền thuê chứ nhà không muốn cho thuê thì đòi lại có khó khăn phức tạp gì.

Tôi cũng bàn với vợ: Hay là tìm cách “nói khéo” với người ta để lấy lại nhà, chứ mình có nhà cho thuê mà để vợ chồng em đi thuê trọ thật chẳng ra làm sao. Không ngờ vợ tôi nói: “Hai chuyện đó thì có gì liên quan đến nhau. Vợ chồng cô ấy muốn ở riêng thì đi thuê nhà ở là chuyện bình thường mà”.

Đến lúc này thì tôi thật sự thất vọng. Nếu cô ấy tốt, thấy vợ chồng em có ý định ra riêng nên chủ động lấy lại nhà cho em chồng ở nhờ mới phải, đằng này hết mẹ chồng đến chồng đề nghị mà vẫn nói không. Là cô ấy thực sự coi em chồng là người ngoài hay chỉ vì tiếc mấy triệu tiền thuê nhà mà làm như vậy?

Khang/Dantri.com.vn
Từ khóa: tài sản của vợ nhà chồng tham tâm sự

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !