Vietjet đồng hành mang âm nhạc đến bệnh viện

Ngày 10/12, đoàn “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” của công ty CP Hàng không Vietjet đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã đến Hà Nội, điểm cuối cùng trong “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc” tại 63 tỉnh thành trên cả nước.

Sau khi dâng hương tại tượng đài các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn và báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Vietjet, đại diện thanh niên các tỉnh, thành đã tham gia chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" tại bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) và tặng quà các bệnh nhân. Đây là món quà tinh thần quý giá đối với những bệnh nhân đang điều trị ung thư tại bệnh viện.

Ngoài ra, đại diện thanh niên các tỉnh, thành trên cả nước tham gia hành trình cũng đã thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật, học sinh một số trường chuyên biệt; thăm, tặng quà các gia đình chính sách…

“Hành trình Tôi yêu Tổ Quốc tôi” diễn ra từ ngày 6/10 đến ngày 10/12. Trong hơn hai tháng hành trình, lãnh đạo, nhân viên Vietjet đã cùng đại diện Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và thanh niên cả nước đặt chân đến nhiều địa danh thiêng liêng của tổ quốc.

Đoàn hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Vietjet đã tham gia vào các hoạt động ý nghĩa nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, tình nguyện của thanh niên Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tăng cường nhận thức và lan tỏa niềm tự hào về giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Tại Thừa Thiên – Huế, quê hương của đại tướng Nguyễn Chí Thanh (Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam), lãnh đạo, nhân viên Vietjet đã dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lưu niệm đại tướng Nguyễn Chí Thanh; Trao 15 suất học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập xuất sắc ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền; Khánh thành điểm vui chơi thiếu nhi do Vietjet tài trợ cho trường tiểu học Quảng Thọ; Tng sách viết về đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho các thầy cô và học sinh của xã Quảng Thọ.

Vietjet cũng đã đưa một tàu bay sơn biểu tượng “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đồng hành cùng các hoạt động của thanh niên cả nước, kết nối thanh niên khắp mọi miền đến với những vùng đất giàu giá trị văn hóa, lịch sử để truyền tải những câu chuyện nhân văn đến với cộng đồng.

Ông Dương Hoài Nam, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Vietjet, khẳng định: “Hành trình Tôi yêu Tổ Quốc tôi đã kết thúc nhưng chúng tôi tin rằng hành trình lan tỏa tinh thần yêu tổ quốc sẽ vẫn tiếp tục qua những việc làm ý nghĩa, thiết thực hằng ngày của mỗi chúng ta. Vietjet sẽ đồng hành với hành trình đó trong mỗi chuyến bay trên khắp mọi miền đất nước và khu vực để lan tỏa tinh thần yêu tổ quốc đến với mọi người”.

Trong tháng 12/2019, Vietjet đang hướng đến mốc phục vụ được 100 triệu hành khách. Trước đó, trong tháng 11/2019, Vietjet đã được trang đánh giá an toàn và sản phẩm hàng không hàng đầu thế giới AirlineRatings.com công bố là “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới”; được Trung tâm hàng không châu Á - Thái Bình Dương trao giải thưởng “Hãng hàng không chi phí thấp của năm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Minh An
Từ khóa: Vietjet

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !