Việt Nam mến khách trong lòng bạn bè quốc tế

Không ít khách quốc tế đã từng đến Việt Nam bày tỏ mong muốn được trở lại. Những người chưa từng thì mong ước được đặt chân để được tận hưởng vẻ đẹp và món ăn đặc sản từ đất nước có dáng hình chữ S này.

Ngày 23/9, tại thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ, Câu lạc bộ Phụ nữ Ngoại giao Quốc tế đã tổ chức Hội chợ từ thiện nhằm quyên góp tiền để đầu tư vào những dự án từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo gặp khó khăn.

Tham gia Hội chợ lần này có gần 20 nước. Không chỉ giới thiệu về văn hóa ẩm thực, mỗi nước còn mang đến hội chợ những bài hát, điệu múa và trang phục truyền thống của dân tộc mình. Và nổi bật lên trong những bộ trang phục ấy là tà áo dài thướt tha, mềm mại của các nữ cán bộ Đại sứ quán và nữ sinh viên Việt Nam tại Mông Cổ - Hội chợ rực rỡ như một đóa hoa đa sắc màu.

Một Việt Nam mến khách

Gian hàng của Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ tổ chức đã mang đến hội chợ những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo với những bức tranh phong cảnh, đất nước, con người Việt Nam được thêu tay của các nghệ nhân; khăn trải bàn làm từ lụa tơ tằm và những chiếc ví thổ cẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số… khiến cho gian hàng của Việt Nam càng trở lên rực rỡ, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đặc biệt mùi thơm của nem rán, café của Việt Nam tại gian hàng Việt Nam dường như đã “hút hồn” thực khách. Không ít bạn bè quốc tế tỏ ra vô cùng luyến tiếc vì chậm chân không được thưởng thức món ẩm thực độc đáo này.

Điểm mới trong tham gia Hội chợ lần này là bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, văn hóa ẩm thực của Việt Nam, thì Đại sứ quán Việt Nam lấy việc quảng bá, giới thiệu danh lam, thắng cảnh của Việt Nam là một điểm nhấn.

Bà Đoàn Thị Hương, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ cho biết: Hội chợ là cơ hội rất tốt để chúng tôi quảng bá với các bạn Mông Cổ và bạn bè quốc tế về danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Bởi vậy từ việc thiết kế trang trí gian hang đến chế biến món ăn, đồ uống đều được chúng tôi tính toán rất tỷ mỷ, chu đáo để tạo được ấn mạnh và tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Để bạn bè quốc tế thấy được Việt Nam không chỉ có phong cảnh đẹp, món ăn ngon mà còn thấy được Việt Nam là đất nước thanh bình, mến khách, là địa chỉ du lịch hấp dẫn, nhằm thu hút khách du lịch đến với Việt Nam nhiều hơn.

Với chủ đề “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”, thông qua những hình ảnh, tài liệu, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã đưa khách tham quan gian hàng đến với nhiều cung bậc cảm xúc về vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; phong cảnh huyền ảo của vịnh Hạ Long, động Phong Nha Kẻ Bàng, nét hiện đại sầm uất của TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và phong cảnh kỳ vĩ, nét văn hóa độc đáo của các dân tộc vùng Tây bắc… Những người đến thăm quan gian hàng của Việt Nam đều hỏi rất tỉ mỉ về các địa danh du lịch, món ăn và thủ tục để nhập cảnh vào Việt Nam… Tất cả những vấn đề này đều được cán bộ Đại sứ quán giải thích, hướng dẫn cặn kẽ, tận tình, chu đáo.

Trong giá rét, vừa nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, tỏa hương ngào ngạt, vừa ngắm những bức tranh  phong cảnh Việt Nam và nghe những bài hát về Việt Nam, khách thăm quan tỏ ra vô cùng thích thú. Bạn bè quốc tế sửng sốt với hình ảnh giữa biển nước mênh mông lại mọc lên những ngọn núi đá hùng vĩ như những cánh buồm của vịnh Hạ Long; tỏ ra vô cùng khâm phục với lối kiến trúc độc đáo của chùa Một Cột…

Dấu ấn Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế

Gian hàng trong hội chợ của Đại sứ quán Việt Nam lần này đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng bạn bè quốc tế. Với nón lá, áo dài đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng của người Việt, khiến nhiều bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Rất nhiều người đã đến chụp ảnh để ghi lại kỷ niệm tuyệt vời này. Không ít khách quốc tế đã từng đến Việt Nam bày tỏ mong muốn được trở lại thăm đất nước Việt Nam. Còn những người chưa được đến Việt Nam, qua việc thăm quan gian hàng Việt Nam và thưởng thức những món ăn của Việt Nam thì mong ước được đặt chân đến đất nước Việt Nam xinh đẹp để được tận hưởng vẻ đẹp và món ăn của Việt Nam.

Ông Slalounkone Seng-Outhone, Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Mông Cổ chia sẻ: Gian hàng của Việt Nam trong hội chợ để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng. Các mặt hàng của Việt Nam rất phong phú, tranh ảnh về danh lam thắng cảnh của Việt Nam được bài trí rất đẹp mắt. Đó là sự sáng tạo để quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa Việt Nam. Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần, đến nhiều địa danh và thưởng thức các món ăn Việt Nam. Phong cảnh Việt Nam tuyệt vời, món ăn của Việt Nam rất ngon; tôi rất mong muốn được trở lại thăm Việt Nam. Chúc mừng các bạn.

Cũng từng đến Việt Nam nhiều lần, sau khi thăm gian hàng Việt  Nam, ông H. E. Mr. Kalybek Koblandin, Đại sứ Kazakhstan tại Mông Cổ xúc động nói: đến thăm gian hàng của Việt Nam làm cho tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp ở Việt Nam. Đất nước của các bạn rất xinh đẹp và mến khách.

Còn ông P. Meena, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ấn Độ tại Mông Cổ, chưa từng đến Việt Nam lại có cảm nhận riêng: Nem rán, cà phê và những đồ lưu niệm của Việt Nam rất đặc sắc. Tôi rất lấy làm thích thú. Tôi sẽ đến Việt Nam để tận mắt được chiêm ngưỡng vịnh Hạ Long, ngắm hồ Hoàn Kiếm và thưởng thức món ăn của Việt Nam. Chúng tôi có mối quan hệ truyền thống lâu dài với Việt Nam và chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp này.

Huyền Anh

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !