Vì sao các phóng viên dám "nghịch ngợm” trên tàu Cảnh sát biển Ấn Độ?
Sau khi tham quan tàu Samudra Paheredar của Cảnh sát biển (CSB) Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng sáng 14/10, một số PV ra về trước song vẫn còn một số người nán lại vì theo chương trình thì Đại tá Sanatan Jena, thuyền trưởng tàu Samudra Paheredar, sẽ có cuộc họp báo ngay trên boong tàu.
![]() |
Sau khi kết thúc cuộc họp báo trên boong tàuSamudra Paheredar... (Ảnh: HC) |
Theo thông tin chúng tôi có được, Đại tá Sanatan Jena năm nay 51 tuổi, có vợ là Susama Jena (nội trợ) cùng hai con Sambit Kumar Jena (học lớp 12) và Siddharth Jena (học lớp 10). Ông có bằng Cử nhân Giáo dục và Thạc sĩ khoa học vật lý hạt nhân, nhập ngũ năm 1991, từng làm thuyền trưởng hai tàu Ahalyabai, ACV H-183, sĩ quan điều hành tàu Vajra và được bổ nhiệm làm thuyền trưởng tàu Samudra Paheredar tháng 2/2014.
Là chuyên gia trong lĩnh vực hàng hải và định hướng, Đại tá Sanatan Jena cũng kinh qua khóa đào tạo cán bộ phối hợp tại Đại học Naval War (Mỹ). Ông có nhiều kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động của Cảnh sát biển Ấn Độ trong lĩnh vực thực thi pháp luật, nghiệp vụ lên tàu, chống săn bắn trái phép, tìm kiếm cứu nạn và cứu thương...
![]() |
Đại tá Sanatan Jena vui vẻ chụp hình lưu niệm với các phóng viênrồi mời mọi người nán lại 5 phút, vào phòng nghỉ ngơi, thư giãn của các sĩ quan trên tàu |
Và mặc dù bận rộn đón tiếp các vị quan khách của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng CSB II, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng... cùng Đại tá M Sri Kumar, Tuỳ viên quân sự và các nhân viên Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam lên thăm tàu nhưng Đại tá Sanatan Jena vẫn thực hiện cuộc họp báo đúng chương trình.
Sau khi kết thúc họp báo, các PV chuẩn bị ra về thì bất ngờ nghe Đại tá Sanatan Jena đề nghị nán lại thêm 5 phút nữa. Thế rồi ông đích thân dẫn mọi người vào phòng dành riêng cho các sĩ quan trên tàu nghỉ ngơi, thư giãn. Tại đây, các thủy thủ phục vụ đã chuẩn bị sẵn một số món ăn nhẹ, thức uống (có cả phần dành cho người ăn kiêng) mang đậm phong vị Ấn Độ. Lại đích thân ngài đại tá gắp thức ăn bỏ vào đĩa cho từng người rồi cùng tới bàn ngồi ăn, trò chuyện vui vẻ.
![]() |
Ở đây đã chuẩn bị sẵn một số món ăn nhẹ, thức uống mang đậm phong vị Ấn Độ |
![]() |
![]() |
Đại tá Sanatan Jena đích thân gặp thức ăn cho các PV |
![]() |
giới thiệu về từng món ăn |
![]() |
và cùng ngồi ăn |
![]() |
trò chuyện vui vẻ với các PV |
![]() |
Các sĩ quan phục vụ nhiệt tình tiếp thức ăn |
![]() |
và mời thêm món trà sữa Ấn Độ |
Chính tại đây, ông cho hay điều mà ở cuộc họp báo trước đó ông chưa đề cập. Đó là suýt nữa thì Samudra Paheredar hủy chuyến thăm Đà Nẵng do “dính” siêu bão Vongfon “khiến tàu lắc lư đến 30 – 450, bị tung lên rất cao và ném xuống rất sâu, không ngờ vẫn còn sống sót”. Nhưng rồi tàu vẫn quyết tâm thực hiện chuyến thăm và trên đường đến Đà Nẵng thì nhận được tin tàu Sunrise 689 (Công ty CP đóng tàu thủy sản Hải Phòng) bị cướp biển nên tăng cường quan sát để có thể trợ giúp (Infonet đã đưa tin)!
Đến khi chia tay, Đại tá Sanatan Jena lại đích thân giới thiệu vài món quà nhỏ như chiếc mũ Cảnh sát biển Ấn Độ, tấm nhựa vừa để kẹp giấy, vừa làm “bàn viết” di động, cuốn tạp chí về môi trường của Ấn Độ rồi tự tay trao cho từng người cùng với lời nhắn các sĩ quan, thủy thủ trên tàu Samudra Paheredar rất mong nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân Đà Nẵng trong những ngày tàu ở thăm TP này.
![]() |
Đến khi chia tay,Đại tá Sanatan Jena lại đích thân giới thiệu món quà nhỏ của tàuSamudra Paheredar |
![]() |
và tự tay trao cho từng người |
Sự thân thiện, cởi mở và chu đáo của ông dường như cũng lan sang các sĩ quan, thủy thủ trên tàu Samudra Paheredar nên ai nấy đều rất niềm nở khi gặp các vị quan khách hay các PV Việt Nam lên thăm tàu. Thậm chí các PV còn được “nghịch” một số thiết bị, máy móc trên tàu – điều mà chưa từng ai “dám” làm với các tàu hải quân, cảnh sát biển của Mỹ, Anh, Nhật, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore... từng cập cảng Đà Nẵng trước đó!
![]() |
Sự thân thiện, cởi mở và chu đáo của Đại tá Sanatan Jenadường như cũng lan sang các sĩ quan, thủy thủ trên tàu Samudra Paheredar nên ai nấy đều rất niềm nở |
![]() |
Nhờ vậy mà các PV được thoải mái quay phim |
![]() |
chụp ảnh |
![]() |
và cả.... |
![]() |
"nghịch" một số thiết bị, máy móc trên tàu! |
















