Vẫn liên lạc được điện thoại của 1 trong 5 người bị vùi ở Thái Nguyên

- Trưa 16/4, công tác cứu hộ vẫn diễn ra rất tích cực. Lực lượng chức năng vẫn kết nối được với điện thoại của nạn nhân Nguyễn Thị Hoàn, 50 tuổi.

Vẫn liên lạc được điện thoại của 1 trong 5 người bị vùi ở Thái Nguyên

Lực lượng công an, quân đội, dân quân địa phương và công nhân mỏ than Phấn Mễ đã được huy động tham gia công tác cứu hộ.

Ngoài máy xúc, máy định vị và chó nghiệp vụ cũng được sử dụng để phục vụ công tác tìm kiếm. Theo thông tin từ ban tổ chức cứu nạn, các nạn nhân bị vùi sâu dưới lớp đất ước chừng 15m. Ông Trần Văn Long, Phó chủ tịch xã Phục Linh cho biết: “Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang tích cực được triển khai nhưng chưa tìm được 5 nạn nhân. Nhờ máy định vị, đã xác định được vị trí các ngôi nhà bị vùi lấp. Đã tìm thấy bình gas, xe đạp, rơm rạ”.

Vẫn liên lạc được điện thoại của 1 trong 5 người bị vùi ở Thái Nguyên

Hiện trường cứu hộ vụ sạt lở sáng nay, 16/4. Ảnh: Lê Tú.

Do sự cố xảy ra vào lúc sáng tinh mơ nên mọi người ngủ say. Hàng vạn khối đất đá khổng lồ dội xuống ào ào nên một số người đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cụ Vũ Thị Hồng (85 tuổi) đã tử vong và phải hơn 3 giờ sau đội cứu hộ mới tìm thấy thi thể. Chồng cụ Hồng là cụ Hà Văn Xuân (90 tuổi) may mắn hơn nhưng vẫn bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.

Trong tổng số 5 người bị mất tích, ngoài bà Trịnh Thị Thiện (53 tuổi) thì 4 người còn lại đều trong một gia đình gồm: bà Nguyễn Thị Hoàn (50 tuổi); ông Nguyễn Văn Hà (44 tuổi, là em trai bà Hoàn); anh Nguyễn Văn Quốc (21 tuổi, là con trai đầu của bà Hoàn) và anh Nguyễn Văn Quân (17 tuổi, là con trai thứ 2 của bà Hoàn). Không chỉ có vậy, 9 hộ gia đình khác rơi vào cảnh màn trời chiếu đất trong tích tắc. Trong số ấy có tới 7 gia đình là con, cháu của cụ Hồng và cụ Xuân.

Tại hiện trường, hàng chục đèn pha được giăng xung quanh nơi xảy ra sạt lở, lực lượng công an, quân đội cũng có mặt để giữ gìn an ninh, phục vụ công tác tìm kiếm. Tiếng máy xúc, máy ủi ầm vang, đèn pha rọi sáng và xe cộ ra vào liên tục không khác một công trường với không khí khẩn trương.

Vẫn liên lạc được điện thoại của 1 trong 5 người bị vùi ở Thái Nguyên

Lực lượng y tế sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Ông Đặng Viết Thuần – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao đổi với PV: “Nhận được tin báo, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả, xác định lấy lực lượng tổng hợp là hàng đầu trong việc tìm kiếm cứu nạn. Chúng tôi đã điều động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị liên quan cùng vào cuộc. 4 máy xúc, ủi được điều tới để cào xới hàng vạn khối đất, tìm những vết tích cọc tre, tường nhà. Chúng tôi dùng tới 6 con chó nghiệp vụ để phát hiện vị trí nạn nhân mắc kẹt”.

Hiện nay, một số trở ngại nảy sinh có thể làm kéo dài công tác tìm kiếm. Trời mưa phùn khiến cho đất đá thấm nước, rất dễ lở, gây mất an toàn cho cả lực lượng tìm kiếm. Theo ghi nhận, tại khu vực sạt lở có nhiều vết nứt làm đất đá trượt xuống. Nhiều người dân phản ánh, bãi thải số 3 này trước đó đã xảy ra 2 lần sạt lở kể từ năm 2010. Tuy nhiên, lần sạt lở này là nghiêm trọng hơn cả.

Xuất hiện ở xóm Khuân 1 từ năm 2006, bãi thải số 3 - mỏ than Phấn Mễ không những gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp mà còn gây nguy hiểm tới tính mạng người dân. Trước nguy cơ núi đất đá đổ sập xuống bất ngờ, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên Công ty Gang thép Thái Nguyên và chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết triệt để.

Ông Đặng Viết Thuần chia sẻ, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát lại tất cả các mỏ trên địa bàn, di dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Nếu gia đình nào không thực hiện việc di chuyển sẽ kiên quyết cưỡng chế để tránh gây hậu quả nặng nề.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo chính quyền tỉnh Thái Nguyên và đại diện mỏ than Phấn Mễ đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị mất nhà, 2 triệu đồng cho gia đình có người chết. Mỏ than Phấn Mễ đã hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình lo an táng cụ Vũ Thị Hồng và mỗi hộ dân bị ảnh hưởng được hỗ trợ 2 triệu đồng. Hiện tại, những hộ gia đình mất nhà đều được dựng lều bạt dã chiến tại sân nhà văn hóa để ở tạm thời.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc.

Vẫn liên lạc được điện thoại của 1 trong 5 người bị vùi ở Thái Nguyên

Người dân kéo nhau đến hiện trường vụ tai nạn theo dõi công tác cứu hộ.

Vẫn liên lạc được điện thoại của 1 trong 5 người bị vùi ở Thái Nguyên

Người thân các nạn nhân vẫn ngóng chờ tin tức.

Vẫn liên lạc được điện thoại của 1 trong 5 người bị vùi ở Thái Nguyên

Chó nghiệp vụ được huy động.

Vẫn liên lạc được điện thoại của 1 trong 5 người bị vùi ở Thái Nguyên
Vẫn liên lạc được điện thoại của 1 trong 5 người bị vùi ở Thái Nguyên
Vẫn liên lạc được điện thoại của 1 trong 5 người bị vùi ở Thái Nguyên
Vẫn liên lạc được điện thoại của 1 trong 5 người bị vùi ở Thái Nguyên

Ban chỉ huy cứu nạn tính toán các phương án giảm thiểu thiệt hại.

Lê Tú

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !