TP.HCM: Nhà đèn cắt điện, 20 người khuyết tật khốn cùng
TP.HCM: Nhà đèn cắt điện, 20 người khuyết tật khốn cùng
Để tìm hiểu rõ sự việc PV Infonet đã tiến hành làm việc với các bên liên quan.
Vô lý cắt điện
Tiếp xúc với cơ sở Nhân Tâm, địa chỉ: 205, Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM, chúng tôi được biết, vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 6/3/2012 có ba người đàn ông xưng danh: Hà Văn Tiến (Thanh tra xây dựng phường Tân Thới Nhất), Phạm Văn Cường, Bạch Quang Chương (Nhân viên Công ty điện lực Hóc Môn), đến cơ sở đề nghị được tiến hành cắt điện theo quyết định ngưng cung cấp điện đối với với Công ty Định Sơn của Điện lực Hóc Môn.

Tờ trình của cơ sở Nhân Tâm
Trên thực tế, Công ty Định Sơn (Giám đốc Lê Duy Hậu) đã không còn ở đây từ 2 năm qua. Từ ngày 18/9/2010, cơ sở Nhân Tâm đã thuê lại diện tích đất này và bắt đầu triển khai các hoạt động. Từ thời gian đó đến nay cơ sở luôn đóng đầy đủ và đúng thời hạn tiền điện hàng tháng.
Song vào ngày 6/3, khi tiến hành ngưng cung cấp, phía cắt điện đã không cho biết lý do, không trao biên bản làm việc. Sau đó phía cơ sở Nhân Tâm đã đề nghị ba nhân viên ký vào biên bản xác nhận việc cắt điện thì cả ba đều không ký và lên xe bỏ đi.
Kể từ đó đến nay đã 20 ngày trôi qua, vẫn chưa có thông báo nào được gửi đến cơ sở Nhân Tâm để giải thích cho việc làm trên.
Anh Nguyễn Văn Hải – một giáo viên tình nguyện dạy nghề tại cơ sở Nhân Tâm cho biết, “Kể từ khi bị cắt điện mọi hoạt động của cơ sở đã bị đình trệ, các lớp học tan rã hết vì không thể vận hành các thiết bị”. Gần 20 em đã phải rời cơ sở để trở về gia đình hoặc chuyển đến các trung tâm khác (trước đó các em ở trong KTX của trung tâm). Những người ở lại buộc phải “đi xin từng nửa xô nước ở các gia đình bên cạnh” (do các em còn nhỏ tuổi không thể xách được nhiều).

Anh Nguyễn Văn Hải đang trình bày sự việc với PV Infonet
Anh Ngô Phương Nam – giáo viên tại cơ sở tâm sự “Không có đèn chúng tôi có thể thắp nến, đèn dầu, nhưng làm sao bơm được nước từ dưới lòng đất lên, không có nước thì mọi vệ sinh cá nhân đều gặp rất nhiều khó khăn”. Theo quan sát, hiện nay mọi phòng học tại đây, như các lớp dạy cắt may, vi tính, tiện… đều đã bị phủ bụi vì ngừng hoạt động, việc nấu nướng tại đây cũng đã phải chuyển qua dùng củi.
"Điện lực làm theo yêu cầu địa phương"
Ông Nguyễn Ngọc Phú Cường, Trưởng phòng Công ty Điện lực Hóc Môn cho biết: “Phía bên Điện lực cắt điện sinh hoạt là do yêu cầu của phường Tân Thới Nhất, không liên quan đến biên lai thu tiền điện hay khách hàng. Công ty Điện lực làm theo yêu cầu công văn số 61/UBND của Chủ tịch địa phương, bà Trần Thị Trung”.
Để làm rõ điều này PV đã liên hệ với bà Trần Thị Trung, Chủ tịch UBND Phường Tân Thới Nhất.
Trao đổi với PV, bà Trung đã cung cấp một số thông tin mà theo như lời bà Trung là "với tư cách cá nhân". Cụ thể, theo bà Trung, từ khi chuyển hoạt động từ phường Đông Hưng Thuận, quận 12 về phường Tân Thới Nhất, cơ sở Nhân Tâm: “Chưa có giấy phép đồng ý của Sở Lao động thương binh xã hội”.
Cũng theo bà Trung, dù cơ sở Nhân Tâm đã sử dụng điện tại đây gần hai năm nhưng hiện tại tên khách hàng sử dụng điện tại đây vẫn là Công ty Định Sơn, do đó phường: “Chỉ làm việc với Công ty Định Sơn”. Thực tế công ty này đã dừng hoạt động vì vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.
Vào ngày 12/3/2012, ông Lê Thành Phương, Giám đốc trung tâm đã gửi đơn tường trình để giải thích lý do, và xin được cấp điện trở lại nhưng đến nay cả điện lực Hóc Môn và phường Tân Thới Nhất đều chưa có hồi âm.
Khi được hỏi tại sao cơ sở Nhân Tâm chưa chuyển tên khách hàng sử dụng, nhưng vẫn được cung cấp và thu tiền điện trong khoảng thời gian từ 9/2010 đến nay bà Trung cho biết: “Đó là chuyện của điện lực!”
Bà Trung từ chối trả lời về hướng xử lý vụ việc trong thời gian sắp tới.
Việc phân định đúng sai trong quyết định cắt điện cần phải có thời gian. Tuy vậy với hành động này, UBND phường Tân Thới Nhất đã gây khó khăn rất lớn cho cơ sở Nhân Tâm, không chỉ cuộc sống của những người khuyết tật tại đây bị đảo lộn, công việc của họ cũng bị đình trệ, điều đó đồng nghĩa với nguồn kinh phí để duy trì hoạt động, đảm bảo những bữa cơm vốn đạm bạc nơi đây bị cắt mất.
Những con người đang sống và làm việc tại đây đều là những tấm gương về sự nỗ lực để vượt lên nghịch cảnh, họ cần sự giúp đỡ của xã hội hơn ai hết. Thiết nghĩ UBND phường Tân Thới Nhất cần sớm giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng, hợp lý để câu nói “Không giúp chúng tôi thì thôi, sao lại đẩy chúng tôi vào đường cùng?” của một người khuyết tật tại đây không còn ám ảnh người nghe.
Dưới đây là một số hình ảnh tại cơ sở Nhân Tâm sau khi bị cắt điện:









Nguyễn Cường