TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết

Thức trắng đêm, ngất xỉu do vật vã chen lấn cũng không có nổi tấm vé về quê ăn Tết, đó là thực trạng diễn ra sáng 1/2 tại bến xe miền Đông.
Đến 10 giờ 10 phút sáng nay 1/2, đại diện bến xe miền Đông thông báo nhà xe Phương Trang tạm ngưng phát số thứ tự bán vé tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn. Hàng trăm sinh viên, người dân túc trực tại cửa 1B bến xe miền Đông từ đêm khuya “phát khóc” khi phải về tay không trong sự bức xúc.
TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết - ảnh 1

Chật cứng người dân chờ đợi phát số thứ tự

Khoảng 3 giờ sáng nay, người dân tới Bến xe miền Đông chờ nhà xe Phương Trang phát số thứ tự để mua vé. Hàng trăm người xếp thành hàng dài chờ đến lúc được gọi.

Lúc hơn 6 giờ sáng cùng ngày, số lượng người mua vé tập trung hơn 1.000 người. Do số lượng khách quá lớn nên tình trạng trở nên phức tạp, khó kiểm soát. Mặc dù bảo vệ bến xe đã tìm mọi cách thuyết phục hành khách nhưng tình hình vẫn không cải thiện nhiều.

Chị Nguyễn Thị Trang (quê Bình Định, 1 trong 2 bạn nữ  bị ngất xỉu) nói: “Tôi làm đầu bếp nấu ăn một quán ăn ở Q. Phú Nhuận. Tôi đến bến xe từ 0 giờ 30 phút. Lúc 6 giờ sáng, tôi bị ngất xỉu do số lượng người quá đông ken chật vị trí chờ. Đến hơn 9 giờ tôi vẫn chưa có số thứ tự. Tôi không biết làm sao nữa cả”.

Đến hơn 10 giờ, đại diện bến xe miền Đông thông báo tạm ngưng phát số thứ tự xe Phương Trang tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn, nhiều hành khách la ó, bức xúc. Có mặt ngay tại đó, ông  Thượng Thanh Hải – Phó giám đốc bến xe miền Đông đã chia sẻ nỗi khó khăn vất vả của người dân, ông Hải nói: trong bến xe còn rất nhiều nhà xe khác đáp ứng đủ nhu cầu vé, tôi mong mọi người hãy bình tĩnh và lựa chọn hãng xe khác. Xe Phương Trang không thể giải quyết hết nhu cầu được.

TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết - ảnh 2

Lượng người mua quá đông, nên người ngồi trên ghế, người phải ngồi bệt xuống đất

Xét thấy nhu cầu người dân “ưa chuộng” xe thương hiệu, anh Nguyễn Văn Quang (quê Bình Định, không mua được vé) đặt câu hỏi: liệu năm sau bến xe có kế hoạch phối hợp các nhà xe thương hiệu khác tăng cường thêm nhiều xe để người dân không gặp tình trạng trên. Ông Hải cho biết: xe thương hiệu chạy ổn định trong ngày thường, chỉ có ngày Tết và những ngày cao điểm lễ hội mới tăng đột biến. Vì vậy, tôi mong người dân hãy lựa chọn xe các hãng khác để tránh tình trạng trên xảy ra.

Sau đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại cửa 1B bán vé xe Phương Trang tại bến xe miền Đông sáng nay:

TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết - ảnh 3

Sự mệt mỏi, phờ phạc người dân

TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết - ảnh 4

Chị Nguyễn Thị Trang 1 trong 2 bạn nữ bị ngất xỉu trong lúc chờ mua vé. Sau khi ngất xỉu tỉnh dậy, Trang lại tiếp tục chờ vào mua vé và được các anh bảo vệ ưu tiên đưa vào ghế ngồi.

TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết - ảnh 5

Lực lượng bảo vệ luôn luôn thông báo người dân đã ổn định tình hình và giúp đỡ họ trật tự khi mua vé

TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết - ảnh 6
TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết - ảnh 7
TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết - ảnh 8
TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết - ảnh 9
TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết - ảnh 10

Lúc 9 giờ 50 phút, anh Nguyễn Hà Đông may mắn được nhận phiếu số thứ tự

TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết - ảnh 11

Bảng thông báo bán vé xe Tết Phương Trang

TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết - ảnh 12

Ông Thượng Thanh Hải trao đổi với người dân không mua được vé khi nhà xe Phương Trang thông báo tạm ngưng phát số thứ tự

TP.HCM: Hàng trăm người dân “phát khóc” khi không mua được vé về quê ăn Tết - ảnh 13

Tại khu vực bán vé xe Phương Trang, những người may mắn có phiếu số thứ tự cũng phải xếp hàng chật kín, chen chúc.

Nguyễn Tuấn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !