TP.HCM: Bó tay trước nạn "bướm đêm"?

Hàng loạt các tiệm hớt tóc mại dâm, quán karaoke ôm tua tủa mọc lên trên địa bàn TP.HCM, mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc, dẹp xong đâu lại vào đấy.

TP.HCM: Bó tay trước nạn "bướm đêm"?

>> TP.HCM: Nhức mắt cảnh “bướm đêm”dập dìu

TP.HCM: Bó tay trước nạn `bướm đêm`?

Một quán karaoke mại dâm trá hình tại TP.HCM bị công an truy quét

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, tệ nạn mại dâm ngày càng bùng phát dữ dội và tập trung ở các tuyến đường Ngô Văn Năm, Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1), Phan Đăng Lưu (Q. Phú Nhuận), công viên Hòa Bình (Q.5)…

Các đối tượng không công khai, trơ trẽn như trước, mà hoạt động âm thầm nhưng phạm vi thì rộng lớn hơn. Họ dùng các công nghệ hiện đại như di động, internet… hoạt động trá hình núp bóng nhiều cơ sở như cắt tóc, gội đầu, massage, nhà hàng, khách sạn, karaoke… Giữa các đối tượng chăn dắt, chủ chứa và ngay cả gái bán dâm cũng liên hệ với nhau rất chặt chẽ nên chúng dễ dàng huy động khi cần thiết hay thông báo cho nhau khi có động tĩnh của cơ quan chức năng…

Đơn cử, tại tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh dài chưa đầy một cây số song có tới mấy chục tiệm mại hớt tóc mại dâm trá hình, nhà hàng, quá karaoke nằm san sát nhau hoạt động.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đường Đinh Bộ Lĩnh là tuyến tập hợp nhiều điểm mại dâm núp bóng nhà hàng, khách sạn, karaoke, hớt tóc hoạt động vượt sự kiểm soát của chính quyền địa phương. Không ít lần lực lượng chức năng đánh mạnh nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, các cơ sở lại hồi sinh.

Biến tướng hơn là ở một số địa điểm như công viên Phú Lâm (Q.6) không chỉ có mại dâm nữ mà mại dâm nam đồng tính cũng diễn biến khó lường. Theo Thượng tá Ngô Văn Thêm, Phó trưởng Công an Q6 thì nơi đây có khoảng trên dưới 10 nam pê đê thường xuyên hoạt động mại dâm. Nguy hiểm nhất với những pê đê này là chúng thường móc nối, cấu kết với các đối tượng tội phạm hình sự để hoạt động cướp tài sản của khách…

Nói về tình trạng ma túy mại dâm ngày càng phức tạp này, một người dân tại Q.12 bức xúc: “Chỉ một đoạn đường trong hẻm nhà tôi mà có tới ba bốn khách sạn mọc lên, trong khi đây là khu dân cư, chẳng có khu du lịch hay vui chơi giải trí, trung tâm gì cả. Vậy thì khách từ đâu tới và vào đây làm gì? Phải chăng khách sạn, nhà nghỉ mọc lên tua tủa đã góp phần tiếp tay cho tệ nạn xã hội bùng phát?”.

Trước tình hình này, UBND TP.HCM đã yêu cầu các địa phương phải có phương án định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó hạn chế phát triển dịch vụ nhạy cảm như quán karaoke, quán nhậu, nhà hàng. Kiên quyết xử lý các sai phạm bằng nhiều biện pháp kể cả truy tố trước pháp luật. Nếu sai phạm lãnh đạo UBND các quận huyện sẽ phải chịu trách nhiệm.

Được biết, hiện TP HCM có 25.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm với hơn 20.000 nữ tiếp viên. Trong đó có 90 vũ trường, gần 900 nhà hàng và quán karaoke, trên 3.000 khách sạn, gần 13.000 cơ sở kinh doanh massage, hớt tóc thanh nữ, cà phê...

Thúy Ngà

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !