Tò mò đến xem trâu sinh đôi
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc (vợ ông Hiền) cho hay, tối ngày 3/7 con trâu cái nhà bà chuyển dạ. Tới khoảng 2h ngày 4/7, trâu mẹ sinh được con nghé thứ nhất.
![]() |
Trâu mẹ và 2 nghé con sức khỏe rất tốt. |
“Tưởng đẻ một con là xong. Ai dè, gần 4h cùng ngày lại sinh thêm một con nghé nữa. Cả nhà thấy bất ngờ, bối rối nhưng lại rất vui khi cả trâu mẹ và hai con nghé con đều “mẹ tròn con vuông” – bà Ngọc nói thêm.
Cũng theo vợ chồng ông Hiền chia sẻ, so với lần mang thai trước, lần này trâu mẹ “bầu bì” to hơn, ăn uống, đi lại rất khó khăn. Thấy trâu mang bụng to quá, cả nhà ông Hiền cứ nghĩ chắc con nghé này sinh ra to lắm đây. Ai ngờ, trâu sinh hạ cùng lúc 2 con ghé.
Hiện tại, 2 chú nghé con đều bú mẹ và phát triển bình thường.
![]() |
![]() |
Hai chú nghé con sinh ra cách nhau gần 2 tiếng đồng hồ. |
Được biết, con trâu nhà ông Hiền được mua từ vùng khác về, khi đang là một con nghé nhỏ. Tính cả lần này, trâu mẹ đã sinh được 5 lứa (6 con).