Tin đồn ngày Thất Tịch ăn chè đậu đỏ sẽ có người yêu, thế hội ăn chè năm ngoái sao rồi?
Truyền thuyết ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch sẽ có bồ đã rần rần trong những năm gần đây. Nhưng kết quả có như trong truyền thuyết không thì đến với trải nghiệm của những bạn dưới đây!
Rục rịnh mấy ngày nay trên các trang MXH đã gọi tên món chè đậu đỏ. Mấy năm gần đây cứ đến ngày này, người ta ùn ùn đi mua, đi đặt các món ăn từ đậu đỏ, đến mức các quán ăn đều... "cháy hàng".
Nguyên nhân vì sao ư? Đó chính là vì cư dân mạng đã truyền nhau một bí kíp "thoát ế" vô cùng đặc sắc, dễ thực hiện mà nghe còn có vẻ hiệu quả sẽ rất cao nhé! Tương truyền vào ngày Thất Tịch (7/7 âm lịch) mà ăn đậu đỏ thì sẽ "thoát ế", ai có người yêu rồi thì đường tình duyên sẽ càng thêm thuận lợi. Cùng xem một vòng review thực hư của việc ăn chè đậu đỏ nhé!

Năm nào mình cũng ăn chè đậu đỏ hết trơn á nhưng đến tận năm nay mới có người yêu. Chắc chắn là có người yêu không phải do ăn đậu đỏ đâu. Ngoài ra, mình ăn cũng một phần bởi vì ngon và làm cho mình sảng khoái tinh thần mấy ngày Sài Gòn oi bức thôi. Nhưng nếu chị em nào tin thì có thể thử nha!

Mình có nghe đồn là ăn ké chè đậu đỏ của người đã có bồ thì đường tình duyên sẽ thuận lợi, suôn sẻ và hạnh phúc như họ. Mình đã bắt bạn mình mua một cốc đậu đỏ cho mình ăn, kết quả đường tình duyên còn ngoằn ngoèo hơn. Năm nay, mình vẫn quyết ăn lại lần nữa. Do tình hình giãn cách xã hội nên mình quyết nấu hẳn một nồi để thử xem có chấm dứt tình trạng độc thân này không.

Đang yên đang lành nghe dân mạng đồn ăn chè đậu đỏ cho tình yêu thêm đẹp, thế là nhanh trí order ngay một cốc về. Kết cục, ăn xong thì độc thân luôn. Nên mình khuyên các bạn không nên tham nha.

Năm trước độc thân nên ăn chè đậu đỏ. Kết quả năm nay có chút thay đổi không những độc thân, mà còn nội bất xuất ngoại bất nhập không đi đâu về đâu vì dịch bệnh.

Nhân danh “chúa tể” của hội FA, thì tất nhiên mình có hóng hớt được vụ ăn chè đậu đỏ sẽ thoát kiếp từ vị "tài nữ" nào đó. Thấy cũng ham lắm, đêm đêm vắt tay trên trán trăn trở nên ăn một tô hay mấy kí mới "độ" được sự ế của mình. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã "trao cho em con tim, nhưng em trao cho tôi 1 cú lừa". Và mình vẫn Ế.

Năm ngoái mình có ăn chè đậu đỏ thử xem sao, ai ngờ không những có người yêu mà có luôn một anh chồng. Nên mình hay trêu bạn mình, ăn chè đi nhưng thực chất có người yêu hay không là do vũ trụ quyết định các bạn nhé!!!

Cặp đôi chứng minh "ngày Thất tịch ăn đậu đỏ có người yêu" là có thật!
Câu chuyện tìm được người yêu nhờ ăn chè đậu đỏ vào đúng ngày Thất tịch (mùng 7 tháng 7 Âm lịch) của cô gái trẻ xinh đẹp đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Theo Trí Thức Trẻ