Tiêm kích SU-30MK2 diễn tập thực binh hiệp đồng tác chiến quy mô lớn

Giờ “G” đã điểm. Sau ít phút nhận lệnh, lần lượt máy bay cường kích Su-30 và trực thăng chiến đấu Mi-17 của Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã bay tới cắt bom và bắn rốc-két

Tin, ảnh của Duy Hồng - Phan Anh đưa trên báo QĐND Online cho biết, thực hiện Chỉ lệnh huấn luyện năm 2014 của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, ngày 4-11, tại Trường Bắn Quốc gia TB1, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã chỉ đạo Sư đoàn 3 tổ chức thành công nội dung bắn chiến đấu trong diễn tập có hiệp đồng quân, binh chủng của bộ. Đây chính là dịp để Quân khu 1 kiểm nghiệm khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị trong quân khu với các quân, binh chủng trong toàn quân.

Một dịp "thử lửa"

Chúng tôi đến chân điểm cao 90 vào gần 4 giờ sáng ngày N, đã thấy Trung sĩ Đồng Văn Phục, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Đại đội 7 (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3), chỉ huy tiểu đội nằm ép mình xuống vạt cỏ đẫm sương, sẵn sàng đợi lệnh nổ súng. Sau khi được Tiểu đội trưởng giao nhiệm vụ, Binh nhất Hoàng Văn Hiếu, chiến sĩ M79, cùng các đồng đội khẩn trương đào công sự chiến đấu cá nhân. Cách đó không xa, các khẩu đội SPG-9 thuộc Tiểu đoàn 15 (Sư đoàn 3) cũng đã lặng lẽ chiếm lĩnh trận địa tại nam điểm cao 95. Lực lượng bảo đảm thông tin liên lạc của quân khu và của Lữ đoàn 139 (Binh chủng Thông tin liên lạc) đã nối thông các đường dây. Cách điểm cao 95 hơn 3 cây số, xe tăng của Lữ đoàn 201 (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) đã náu mình trong công sự, sẵn sàng cơ động. Xa hơn là các trận địa pháo, tên lửa chống tăng của Binh chủng Pháo binh cũng đã ở tư thế sẵn sàng nhả đạn.

Tiêm kích SU-30MK2 diễn tập thực binh hiệp đồng tác chiến quy mô lớn - ảnh 1
Phi đội Su-30 của Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân) thực hành tìm và tiêu diệt mục tiêu trong diễn tập.

Trước giờ nổ súng, Đại tá Hà Quang Vinh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3, cùng với chỉ huy Trung đoàn 12 đi kiểm tra công tác chuẩn bị chiến đấu và động viên bộ đội. Giờ “G” đã điểm. Sau ít phút nhận lệnh, lần lượt máy bay cường kích Su-30 và trực thăng chiến đấu Mi-17 của Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã bay tới cắt bom và bắn rốc-két chính xác vào các mục tiêu “địch” tại đỉnh điểm cao 120. Tiếp đó, hỏa lực xe tăng và các loại hỏa khí đi cùng của ta liên tục nhả đạn, tiêu diệt các mục tiêu hỏa lực ở khu vực đầu cầu. Hầu hết các thành viên của Khẩu đội 8 súng SPG-9 thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 15 (Trung đoàn 12), lần đầu tham gia bắn đạn thật, nhưng các động tác nạp đạn và kết thúc phát bắn của các pháo thủ đều nhanh gọn, chuẩn xác. 

Trên bầu trời, các "máy bay địch" vừa bổ nhào "tấn công" vào trận địa của ta cũng là lúc chúng bị bốc cháy bởi loạt đạn đầu của các khẩu đội pháo phòng không 37mm của Lữ đoàn 210 (Quân khu 1). Trong màn khói bom đạn lờ mờ, chúng tôi thấy các chiến sĩ Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 12) thoăn thoắt lao lên đặt bộc phá, mở thông cửa mở. Những chiếc xe tăng của Lữ đoàn 201 trên hướng chủ yếu ào ào vượt lên, theo sau là những chiến sĩ bộ binh loang loáng lao qua cửa mở. Chỉ ít phút sau, các tuyến hỏa lực của "địch" đã câm bặt, thay vào đó là những tiếng AK điểm xạ chuyển sang truy kích địch...

Chuẩn bị chu đáo, huấn luyện sát thực tế

Từ trên điểm cao 95 đi xuống, khi gặp chúng tôi, Trung tướng Phan Văn Giang, Tư lệnh Quân khu 1, vui vẻ nói: “Ngay từ đầu cuộc diễn tập, lãnh đạo quân khu đã rất lo về tiến độ và công tác bảo đảm an toàn khi bắn đạn thật. Thế nhưng, các đồng chí thấy đấy, tuy không phải là một trận đánh thực sự nhưng lại có cả bom, cả pháo, cả tên lửa... cùng đánh trong một phạm vi mục tiêu thì đủ thấy sự khốc liệt của chiến tranh là như thế nào. Điều đó rất quan trọng, bởi nó rèn luyện được bản lĩnh, tâm lý cho cán bộ, chiến sĩ trước sự ác liệt của các trận đánh. Cách đây mấy ngày, tôi đã đi kiểm tra việc hành, trú quân của bộ đội. Phải nói là anh em chấp hành kỷ luật hành quân rất tốt và cũng đã học được kinh nghiệm của những người đi trước. Trên cả quãng đường hành quân (đi bộ) gần 200km nhưng chỉ có vài đồng chí bị phồng rộp chân, điều đó cho thấy cán bộ, chiến sĩ đã được rèn luyện kỹ ngay ở trong đơn vị. Người chiến sĩ khi bước vào trận đánh thì phải có niềm tin chắc thắng. Chúng tôi đang cố gắng rèn luyện cho mọi cán bộ, chiến sĩ thuộc LLVT Quân khu 1 có được niềm tin ấy...”.

Tiêm kích SU-30MK2 diễn tập thực binh hiệp đồng tác chiến quy mô lớn - ảnh 2
Xe tăng của Lữ đoàn 201 (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) dẫn bộ binh vượt qua cửa mở đánh chiếm mục tiêu.

Chúng tôi hiểu rằng, niềm mong mỏi của đồng chí Tư lệnh Quân khu là có cơ sở, bởi từ nhiều năm qua, các đơn vị thuộc Quân khu 1 đã tăng cường bồi dưỡng cán bộ, rèn luyện chiến sĩ bảo đảm nhanh chóng thích ứng với những điều kiện khó khăn, gian khổ. Với mục tiêu "rèn cán trước rèn binh", Phòng Quân huấn và Bộ Tham mưu Quân khu 1 đã tham mưu cho lãnh đạo quân khu đưa ra nhiều chỉ tiêu, biện pháp tích cực trong công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực bộ đội. Đại tá Đàm Bảng, Trưởng phòng Quân huấn (Bộ Tham mưu Quân khu 1), nói với chúng tôi: “Muốn công tác huấn luyện đạt kết quả tốt thì dứt khoát phải có quá trình rèn luyện lâu dài, nghiêm túc. Ngay từ đầu năm, Phòng Quân huấn đã tham mưu cho thủ trưởng Bộ tư lệnh quân khu về công tác rèn luyện cán bộ. Cho đến nay, cán bộ cấp cơ sở của quân khu đều có thể huấn luyện tốt theo phân cấp. Cuộc diễn tập hôm nay là bước kiểm nghiệm tổng hợp đối với những việc mà cán bộ các đơn vị đã làm. Qua theo dõi, quan sát, chúng tôi thấy cán bộ ở đơn vị đều đảm nhiệm tốt vai trò, chức trách của mình. Các bộ phận tác chiến theo đúng ý định của quân khu, như vậy có thể nói, việc hiệp đồng và việc thể hiện hành động chiến đấu trên thực địa của các đơn vị đã đạt đến mức thuần thục...".

Kết quả cuộc diễn tập có bắn chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng do Quân khu 1 thực hiện là minh chứng sinh động cho quá trình rèn luyện nghiêm túc của mọi cán bộ, chiến sĩ thuộc LLVT quân khu và các đơn vị tham gia. Có được kết quả ấy đòi hỏi phải có sự chuẩn bị thật cụ thể, tỉ mỉ. Đại tá Hà Quang Vinh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3, tâm đắc: "Trước khi thực hành diễn tập, sư đoàn phải tổ chức cho cán bộ các cấp đi trinh sát địa hình, "đo" các chặng đường hành quân, rồi lại phải tìm hiểu kỹ nơi ăn ở dã ngoại cho bộ đội. Chúng tôi đã hiệp đồng với các đơn vị, chuẩn bị kế hoạch diễn tập, biểu đồ bắn chiến đấu rất chặt chẽ, khoa học, bảo đảm cho các tuyến vừa không bị chồng chéo, vừa thể hiện hết khả năng trình độ và tính năng của vũ khí, trang bị. Chính vì vậy, khi thực hành bắn chiến đấu, các loại mục tiêu đã bị diệt ngay từ loạt đạn đầu, các tuyến bắn đều bảo đảm an toàn. Chúng tôi cho rằng, huấn luyện cụ thể, tỉ mỉ, hiệp đồng sát thực tế là yếu tố căn bản làm nên kết quả của cuộc diễn tập hôm nay...". 

Diễn tập hiệp đồng tác chiến quân, binh chủng trong điều kiện tác chiến hiện đại là một vấn đề lớn cần nghiên cứu của quân đội ta nói chung và của các quân khu, quân đoàn nói riêng. Kinh nghiệm thực tế cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng có bắn đạn thật của các đơn vị chủ lực Quân khu 1 cần được nhân rộng để các cuộc diễn tập khác đạt hiệu quả ngày càng thiết thực.

(Tựa bài do Infonet đặt lại)
BTV

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !