Tấp nập mua hoa tặng người thương nhân ngày 8/3

Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ, các cửa hàng kinh doanh hoa tươi, hoa giả ở Hà Nội nhộn nhịp khách ra vào. Nhiều đấng mày râu tìm đến chọn mua những bông hồng đỏ thắm về tặng người thương.

Trước Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vài giờ, các tiệm hoa tươi ở Hà Nội bày hàng tràn ra vỉa hè mời gọi khách.  

 Trong chiều và tối 7/3, các cửa hàng kinh doanh hoa tấp nập người ra vào khi nhiều đấng mày râu tới tìm mua về tặng người thương. 

20h tại một cửa hàng bán hoa tươi trên phố Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy), chị Quỳnh Như cho biết, lúc chiều đã bán chạy, càng về tối khách càng đến đông hơn, tiệm phải cử 4 nhân viên ra phục vụ để kịp đáp ứng nhu cầu.  

Năm nay, hoa được bày bán khá đa dạng từ hoa hồng, hoa ly, cẩm tú cầu, hướng dương, song hỷ Đà Lạt...  

Chị Vũ Thị Hiền - chủ sạp hoa trên đường Trần Duy Hưng cho biết, trong chiều 7/3 doanh thu cửa hàng đã đạt vài chục triệu đồng. "Giá hoa nhập vào năm nay đắt hơn so với năm ngoái, vì thế tôi bán ra phải cao một chút", chị Hiền nói. 

Theo chị Hiền, hoa hồng vẫn là mặt hàng bán chạy nhất. Sát ngày 8/3, giá loài hoa này tăng đến 50.000 đồng/bông trong khi ngày thường chỉ dao động trên dưới 20.000 đồng/bông. 

Tại một cửa hàng hoa khác ở quận Cầu Giấy, khách hàng Lê Tuấn Anh đang tìm mua hoa hồng. "Đây là một dịp ý nghĩa để tôi bày tỏ tình cảm dành cho vợ, người phụ nữ luôn bên cạnh mình. Tôi muốn tự tay cắm hoa để món quà càng thêm ý nghĩa" anh Tuấn Anh chia sẻ. 

Nhiều sạp hàng khác dịp này bày bán cả hoa giấy. Khác với hoa tươi, hoa giấy có ưu điểm không bị tàn, có thể lưu giữ hàng năm trời nếu bảo quản tốt. 

Một bó hoa giấy với hàng chục bông giá bán khoảng 200.000 đồng, còn loại nhỏ chỉ vài chục nghìn, khá phù hợp với túi tiền học sinh, sinh viên. 

Đi làm xa quê, anh Lê Mạnh Bảo (Nam Định) lựa chọn một bó hoa giấy để gửi về quê tặng mẹ. Anh cho biết, nhiều người ở xa quê thường chuyển khoản tiền để làm quà nhưng bản thân vẫn thấy hoa là món quà ý nghĩa nhất. Ngày lễ nhưng không thể ở nhà, anh đã dùng cách này để bày tỏ lời yêu thương. 

"Nhân dịp 8/3, em tìm và đặt hoa để tặng cô giáo và mẹ, những người mà em yêu quý", Minh Anh, sinh viên Trường Đại học Lao động-Xã hội nói.  

Cảnh khách tấp nập chọn mua hoa không chỉ ở các cửa hàng mặt phố. Nhiều người còn tìm đến các xe hoa bán rong. 

Thế Bằng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !