Bớt nhõng nhẽo cho chồng… dễ thở

Trong hôn nhân, tôi mong con gái bớt ngang bướng. Đó không phải là đánh mất lòng tự trọng như con tôi nghĩ.

Khi Mai, con gái út của tôi, đi lấy chồng, tôi vừa mừng vừa lo, vì cô út nhõng nhẽo, cha mẹ cưng chiều từ bé. Trước đám cưới, Mai đã có 5 năm yêu và tìm hiểu Thành. Cả hai đã chấp nhận cả mặt tốt lẫn những hạn chế của nhau. 

Sau ngày cưới chừng một tháng, cơ quan con gái tổ chức đi nghỉ dưỡng 2 tuần. Mai đã quen được chồng đưa đón. Nhưng hôm đó Thành có một cuộc họp kéo dài, Thành gọi điện báo vợ bắt taxi về nhà. 

Vậy là Mai đi thẳng về nhà tôi. Con bực bội, khóc với cha mẹ:  “Vợ chồng son mà đã như vậy, thì sau này khi con cái ra đời, thử hỏi sự quan tâm của anh Thành dành cho vợ sẽ phai nhạt đến mức nào?”.  

Ảnh mang tính minh họa - wirestock
Ảnh mang tính minh họa - wirestock

Trong điện thoại, Thành ra sức giải thích cho vợ tính chất cuộc họp rất quan trọng, chứ không phải ham việc mà bỏ bê vợ. Không nhận được sự chấp thuận của vợ, Thành không gọi điện nữa.

Tôi khuyên con gái nên về nhà và bình tĩnh đối thoại với chồng để tìm tiếng nói chung. Mỗi khi không vừa ý, con không thể dùng “chiêu” về nhà mẹ để "dằn mặt" chồng.

Tôi muốn con gái hiểu rằng, nếu Thành quá tệ, gia đình sẽ dang rộng vòng tay đón con về. Nhưng trong tình huống này, con đã để thói nhõng nhẽo quen được cưng chiều lấn át. Cuộc sống hôn nhân rất cần sự trưởng thành của người trong cuộc. Được đưa đón, đoán biết sở thích cá nhân rồi làm theo một cách tự nguyện, có lẽ phù hợp hơn với thời kỳ cả hai đang yêu. Khi đã về chung một nhà, mối bận tâm về kinh tế gia đình, con cái sẽ phải được ưu tiên hàng đầu.

Những thể hiện yêu chiều như thời tìm hiểu nhau, nếu mỗi cặp đôi còn duy trì được là một điều tuyệt vời. Bằng không, vợ chồng sẽ phải thu xếp và thông cảm cho nhau.

Anh ấy sẽ không còn chăm chăm nhìn đồng hồ và đón "nàng thơ" bất kể giờ giấc. Cũng sẽ không có những lần vì "nàng thơ" lên cơn thèm bánh tráng trộn mà anh phi xe ra giữa đường đi mua lúc một giờ sáng, chỉ để làm đẹp lòng nàng và chứng minh tình yêu vô bờ bến. 

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp

Với Mai, thay vì chì chiết và bắt lỗi chồng, thì một cuộc gọi đặt taxi về nhà là giải pháp tốt nhất. Sự tự lập sẽ khiến Mai dần trưởng thành, và cũng là cơ hội để Thành "dễ thở". Đôi khi người trong cuộc nghĩ chi tiết đó thể hiện người đàn ông còn yêu mình nhiều hay không, song thực ra chỉ là cô ấy chưa thực sự trưởng thành và đồng cảm với chồng mà thôi.

Trong hôn nhân, tôi mong con gái bớt ngang bướng. Đó không phải là đánh mất lòng tự trọng như con tôi nghĩ, mà đó là sự thấu hiểu và tin tưởng của người vợ đối với chồng. 

Theo phunuonline.com.vn

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Cuộc tình kỳ lạ của mỹ nữ được giới ăn chơi Sài Gòn xưa cung phụng

Cô Ba Trà được vô số công tử hào hoa, đại điền chủ, thậm chí giới công chức giàu có mê đắm, ngỏ lời cưới xin. Thế nhưng, "hoa khôi" của Sài Gòn xưa bỏ qua tất cả và có cuộc tình kỳ lạ với một thanh niên vô danh.

Lén gửi tiền nuôi con riêng, tôi rơi nước mắt khi nghe vợ nói mấy câu

Mấy năm nay, tôi đều lén lút gửi tiền cho con riêng qua tài khoản của vợ cũ. Ngoài tiền, tôi còn kèm những món quà như quần áo, đồ dùng học tập và đồ chơi để con cảm nhận được sự quan tâm của bố.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Đang cập nhật dữ liệu !