Sát ngày cưới, cô gái lập tức hủy hôn khi đi chọn chăn gối cùng mẹ chồng

Khi chuẩn bị cho đám cưới Lan mới phát hiện ra mình chỉ là ''cái bóng'' phía sau mẹ chồng. Người đàn ông cô lựa chọn để nắm tay trong đoạn đường sắp tới lại chưa trưởng thành về lập trường, mọi việc nhất nhất theo quyết định của mẹ.

Lan và Minh yêu nhau được một năm rưỡi thì quyết định làm đám cưới vì cả hai cũng gần chạm mốc 30 mà công việc cũng đã ổn định. Mặt khác, Minh là con trai độc nhất nên bố mẹ anh cũng muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho con trai để sớm có cháu bồng bế.

Lan là cô gái khá xuất sắc cả về ngoại hình, công việc lẫn xuất thân. Bố mẹ cô là dân kinh doanh nên rất sắc sảo và có của ăn, của để.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi trong tay, lại xinh đẹp, tháo vát nên Lan nhanh chóng xin được công việc với mức lương khá trong công ty nước ngoài. Cũng từ đây mà Lan gặp Minh - người đàn ông cô chọn sẽ lấy làm chồng.

Quyết định lấy Minh bởi Lan thấy đây là người đàn ông hết mực cưng chiều, yêu thương và lo lắng cho cô. Ngày nào Lan phải làm muộn là Minh chờ cho bằng được để đưa cô về.

Thậm chí, 10h đêm Lan thèm ốc luộc Minh cũng sẵn sàng đi cả chục cây số để mang ốc luộc đến nhà người yêu. Khi Lan ốm sốt, Minh chăm sóc, nấu nướng tẩm bổ cho cô tận tâm không kể xiết khiến Lan vô cùng cảm động.

Khi tốt nghiệp đại học, Lan đã được bố mẹ mua cho căn chung cư nhỏ trong lòng thành phố để tiện đi làm, cũng vì thế mà Minh và Lan có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.

Nghĩ rằng mình may mắn gặp được một nửa cuộc đời luôn đứng về phía cô cho dù thế giới ngoài kia có thế nào, thế nhưng, mọi thứ không phải thế. Minh chỉ hết mực cưng chiều và đặt Lan ở vị trí ưu tiên khi không có sự xuất hiện của mẹ anh.

{keywords}
Ảnh minh họa

Đến nhà Minh Lan mới nhận ra ai là người mà Minh ''cưng chiều'' nhất trên đời. Mẹ nói không thích ăn ốc luộc, trong khi 2 đứa đã lên sẵn thực đơn và là món Lan rất thích, Minh chốt ''không mua''.

Ngay cả việc mua sắm quần áo mặc buổi ăn hỏi, Lan cũng không được phép tự chọn mà mẹ Minh dẫn cô đến một hiệu áo dài thanh lý và bảo Lan ngắm lấy một cái. Lan tỏ ý không thích thì mẹ chồng tương lai dằn mặt ngay rằng ''nhà này không có thói trên bảo dưới không nghe, đã đồng ý về làm dâu thì phải theo phép tắc''.

Ngậm ngùi chọn lấy chiếc áo dài già nua, hết mốt cho vừa lòng mẹ chồng, thế nhưng đến chuyện mua sắm chăn gối thì Lan không thể chịu nổi nữa.

Mẹ chồng tương lai không cho cô tự chọn mà nhất quyết đòi đi theo chọn cùng, thậm chí còn thu luôn ví tiền của Minh vì sợ con trai nghe lời con dâu mua sắm lãng phí.

Bộ chăn ga gối đệm hàng Thái mà Lan vừa mắt thì mẹ chồng lại chê đắt, lãng phí, bắt cô chọn bộ khác.

Lan nhất quyết không chịu vì người con gái hiện đại, tự chủ như cô đâu dễ dàng chấp nhận việc mẹ chồng can thiệp thô bạo vào cuộc sống hôn nhân như vậy. 

Nói chuyện với Minh mong sự đồng tình, Lan chẳng ngờ Minh lại quát ầm lên, cho rằng cô hỗn láo, dám cãi lời mẹ anh, ''phận làm con dâu không được trái ý mẹ chồng...''.

Đến lúc này thì Lan cũng nói thẳng rằng cô lấy chồng là để có người đồng hành và thấu hiểu trong cuộc sống. Cô không phản đối việc Minh làm con trai ngoan, nhưng cô cũng cần một người chồng trưởng thành, sống có lập trường riêng. Nếu đã thế, cô xin từ chối cuộc hôn nhân này.

An Nhiên

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !