Sập tường, 3 học sinh thương vong
Một cháu tử vong tại chỗ; hai cháu còn lại bị gãy xương tay và đùi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Khoảng 13 giờ ngày 5/11, ba học sinh là Nguyễn Văn Phúc và Vũ Văn Hiệu, Nguyễn Phú Quý (cùng 9 tuổi, trú tại thôn Phúc Trung Bắc) đến trường tiểu học Phúc Thành.
Khi đến khu vực chùa Phúc Trung thì bất ngờ bức tường cao khoảng 2m thuộc khuôn viên nhà chùa đổ ập xuống đường, đè vào 3 cháu.
Ngay sau đó, người dân đã đưa các cháu đến cấp cứu tại Trạm y tế xã. Hậu quả, cháu Phúc tử vong tại chỗ; cháu Hiệu và Quý bị gãy xương tay và đùi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Chùa Phúc Trung đã xây dựng khá lâu. Ngày 5/11, nhà chùa tiến hành múc đất, làm nền, cải tạo, xây dựng mới khuôn viên.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do tường xây lâu năm nên đã yếu, người điều khiển máy xúc khi múc đất để cải tạo khuôn viên nhà chùa đã đổ một khối lượng lớn đất vào sát chân tường, khiến tường bị lực mạnh tác động, gây đổ tường
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Vũ Thư đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu Phúc để điều tra, làm rõ vụ việc
Bà Trần Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết huyện đã tổ chức thăm hỏi gia đình 3 học sinh trường tiểu học Phúc Thành (xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư) là nạn nhân trong vụ đổ tường xảy ra chiều 5/11.
Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mai táng cho gia đình cháu Nguyễn Văn Phúc, 8 tuổi, trú tại thôn Phúc Trung Nam (xã Phúc Thành).
Chùa Phúc Trung, xã Phúc Thành - nơi diễn ra vụ tường sập đã hỗ trợ cho gia đình cháu Phúc là 20 triệu đồng và thăm hỏi các cháu bị thương, mỗi cháu 10 triệu đồng.
Nguồn VOV
Khi đến khu vực chùa Phúc Trung thì bất ngờ bức tường cao khoảng 2m thuộc khuôn viên nhà chùa đổ ập xuống đường, đè vào 3 cháu.
Ngay sau đó, người dân đã đưa các cháu đến cấp cứu tại Trạm y tế xã. Hậu quả, cháu Phúc tử vong tại chỗ; cháu Hiệu và Quý bị gãy xương tay và đùi, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Chùa Phúc Trung đã xây dựng khá lâu. Ngày 5/11, nhà chùa tiến hành múc đất, làm nền, cải tạo, xây dựng mới khuôn viên.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do tường xây lâu năm nên đã yếu, người điều khiển máy xúc khi múc đất để cải tạo khuôn viên nhà chùa đã đổ một khối lượng lớn đất vào sát chân tường, khiến tường bị lực mạnh tác động, gây đổ tường
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Vũ Thư đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu Phúc để điều tra, làm rõ vụ việc
Bà Trần Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết huyện đã tổ chức thăm hỏi gia đình 3 học sinh trường tiểu học Phúc Thành (xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư) là nạn nhân trong vụ đổ tường xảy ra chiều 5/11.
Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thư hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mai táng cho gia đình cháu Nguyễn Văn Phúc, 8 tuổi, trú tại thôn Phúc Trung Nam (xã Phúc Thành).
Chùa Phúc Trung, xã Phúc Thành - nơi diễn ra vụ tường sập đã hỗ trợ cho gia đình cháu Phúc là 20 triệu đồng và thăm hỏi các cháu bị thương, mỗi cháu 10 triệu đồng.
Nguồn VOV
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.