Sắp phẫu thuật cho bé trai không có gương mặt
![]() |
Theo Dailymail, cơ thể của cậu bé người Ma Rốc này đã gặp nhiều biến chứng, ngăn các xương ở vùng mặt hợp nhất lại, ngay từ lúc em còn trong bụng mẹ.
Kể từ đó đến nay, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng bé Yahya vẫn cố gắng sống vui vẻ, nhờ vào sự thương yêu của cha mẹ em.
Mỗi lần có dịp đi ra khỏi làng, Yahya luôn phải che kín gương mặt. Do không có vòm miệng nên bé trai tội nghiệp này không thể nói thành lời mà chỉ có thể nói lẩm bẩm.
Hoàn cảnh tội nghiệp của Yahya lan truyền khắp toàn cầu sau khi một phụ huynh của cậu bạn thân nhất của Yahya đăng tải bức ảnh của em lên Facebook, nhằm gây sự chú ý đến các chuyên gia y tế.
Điều kỳ diệu sau đó xảy ra khi một phụ nữ người Úc tên Fatima Baraka cảm động trước câu chuyện của Yahya và hy vọng tìm được cách cứu em.
“Bà Baraka đã cố gắng tìm kiếm một chuyên gia phẫu thuật, cuối cùng bà liên hệ được với ông Tony Holmes, vị bác sỹ từng tách rời thành công cho cặp song sinh dính liền Trishna và Krishna ở Bangladesh. Baraka sau đó quyết định tới nhà của Yahya và gặp gỡ gia đình của em trước khi sắp xếp đưa em tới Úc để điều trị”.
![]() |
"Tôi khá sốc khi lần đầu trông thấy gương mặt của cậu bé”, Fatima Baraka nói.
Không lâu sau đó, Yahya cùng phụ huynh đến gặp bác sỹ Tony Holmes tại thành phố Melbourne (Úc). Tại đây, cậu bé đã trải qua hàng loạt các xét nghiệm, từ chụp CT cho đến chụp MRI, nhằm tìm ra phương pháp phẫu thuật phù hợp nhất.
"Đây thật sự là một ca phẫu thuật đầy nguy cơ rủi ro. Nhưng tôi đồng ý phẫu thuật cho em. Thật ra, Yahya sẽ không chết nếu chúng tôi không phẫu thuật cho em, nhưng có lẽ cậu bé muốn chúng tôi làm như vậy”, ông Tony Holmes chia sẻ.
Ca phẫu thuật dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới đây. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, bé trai này sẽ có thể giao tiếp bình thường sau ca phẫu thuật.

