Rộn ràng ngày Tết Độc lập của người dân vùng biển Nghệ An

Chào mừng 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hòa vào cảm xúc thiêng liêng, mừng vui cùng cả nước, người dân vùng biển Diễn Châu (Nghệ An) lại ngập tràn không khí hân hoan, khắp nơi cờ đỏ sao vàng được trang hoàng lộng lẫy.

Ngư dân cho tàu về cảng Lạch Vạn đón Tết Độc lập cùng gia đình.

Dù đang trong thời điểm đánh bắt bội thu nhưng từ sáng sớm ngày 1/9, anh Lê Văn Sáu (trú ở xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) đã cho tàu về cập bến Lạch Vạn. Sau khi đưa hải sản lên bờ, vệ sinh tàu sạch sẽ, các thuyền viên đều trở về cùng gia đình đón Tết Độc lập. 

Năm nào cũng vậy, anh Sáu tự tay thay mới lá cờ Tổ quốc trên tàu và dâng nén hương thơm lên bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các anh hùng liệt sỹ. Không riêng tàu anh Sáu mà đã thành thông lệ, gần 1.500 tàu thuyền với hơn 5.000 ngư dân ở Diễn Châu đều hòa mình vào không khí đón Tết Độc lập cùng người thân, bạn bè trong các ngày lễ chính 1- 2/9.

Anh Sáu chia sẻ: “Ngày này thì đại đa số gia đình nào cũng làm mâm cơm tưởng nhớ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ. Cúng Bác Hồ, tổ tiên xong lại ra với các cháu thiếu niên vui tại nhà văn hóa hay sân vận động. Xong ngày 2/9, đến mồng 3 chúng tôi mới ra khơi.

Cùng với bà con ngư dân thì bà con vùng làm muối cũng tưng bừng không kém. Tuy là xóm nghèo của xã Diễn Vạn nhưng xóm Vạn Tài cũng náo nức trong ngày hội non sông, rợp thắm đất trời màu cờ Tổ quốc. Tiếng nhạc lời ca hân hoan từ nhà văn hóa xóm trong ngày vui lớn của đất nước, ngợi ca cuộc sống khởi sắc đã khơi gợi niềm tự hào trong mỗi người. 

Phần thi Nghi thức đội của các em thiếu niên xã Diễn Ngọc chào mừng Tết độc lập.

Phần thi Nghi thức đội của các em thiếu niên xã Diễn Ngọc chào mừng Tết độc lập.

Náo nức nhất là không khí chung sức toàn dân, cùng nhau giăng mắc, trang trí nào đèn nháy, cờ đuôi nheo, cờ hồng. Người lớn tất bật, trẻ con thì ríu rít quanh xóm, lắng một cảm xúc thiêng liêng trong bữa cơm đoàn kết ngày Tết Độc lập.

Ông Vũ Hồng Tuyên - Bí thư chi bộ xóm Vạn Tài tâm sự: Để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hàng năm, Cấp ủy, ban cán sự xóm và ban công tác mặt trận đều phát động bà con treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tổ chức vui chơi văn hóa, văn nghệ thể thao. Tất cả mọi đoàn thể đều phát động phong trào thi đua với nhau, lập thành tích chào mừng Tết Độc lập.

Việc kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và đón tết Độc lập ở vùng biển bao giờ cũng diễn ra vài ngày với rất nhiều các hoạt động như thi duyệt nghi thức đội, cắm trại, múa hát, đã bóng, kéo co… Tại sân vận động của cả 8 xã vùng biển huyện Diễn Châu, đâu đâu cũng vang những thanh âm ngày hội tuổi thơ chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tiếng trống, tiếng kèn vang vọng, giục giã bước chân hàng nghìn thiếu nhi tiến bước dưới lá cờ Tổ quốc vinh quang. 

Người dân hào hứng, theo dõi các phần thi Nghi thức đội của các em thiếu niên.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: “Từ ngày 10/8, UBND xã đã có thông báo cho toàn thể bà con nhân dân, nhà nào cũng phải treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh ngày 2/9. Ngân sách xã cũng hỗ trợ cho các cháu tập duyệt nghi thức, trang trí sân vận động, phông màn, sân khấu để các cháu vừa tập duyệt, vừa thi nghi thức đội, vừa liên hoan văn nghệ.

Còn anh Phan Bá Thoại – Bí thư Đoàn xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu) cho hay: Năm nào Ban chấp hành đoàn xã và UBND xã cũng tổ chức hội trại hè. Hiện tại thì không chỉ các em đội viên mà tất cả người dân ở trong toàn xã rất háo hức, nhất là ủng hộ vật chất để đảm bảo cho các em có sân chơi lành mạnh bổ ích.

Không khí ăn mừng Tết độc lập của người dân vùng biển Diễn Châu rộn ràng, vui tươi.

Trong 2 cuộc vệ quốc của dân tộc, riêng 8 xã vùng biển Diễn Châu đã có gần 1.500 người hy sinh, hàng trăm nhà cửa, tàu thuyền bị phá hủy… Hơn ai hết, những người dân nơi đây thấm thía nỗi đau, nỗi mất mát, sự hy sinh không chỉ trên chiến trường mà ngay tại vùng quê, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Những ngày này, đi khắp các xóm vùng biển đều nhận thấy khí thế đón ngày Tết Độc lập rộn ràng, vui tươi. Ý nghĩa nhất là các hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa được hầu hết các xã thực hiện chu đáo. Vận động được nguồn xã hội hóa hàng tỷ đồng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… kỷ niệm ngày Tết Độc lập ở vùng biển diễn ra sôi nổi mà ý nghĩa, thu hút hàng vạn người dân tham gia cổ vũ.

Trong năm 2019, nhờ trang bị thêm tàu xa bờ mới vươn khơi nên sản lượng đánh bắt vùng biển Diễn Châu đạt hơn 32 ngàn tấn, thu nhập của ngư dân cũng đã đạt 45 triệu đồng/năm. Kinh tế vùng biển khởi sắc nên bà con đều tổ chức đón Tết độc lập sung túc.

Sau ngày 2/9 hôm nay, bà con ngư dân lại tiếp tục vươn khơi, bám biển, mang về cuộc sống ấm no, đồng thời làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. 

Việt Hòa - Trần Huệ
Từ khóa: Tết độc lập vui tươi xã Diễn Ngọc ngư dân bám biển Diễn Châu Nghệ An

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !