Quảng Bình: Tôm chết hàng loạt, người dân khóc ròng

Thời gian gần đây, hàng chục hồ tôm nuôi nước lợ của người dân ở phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) xuất hiện hiện tượng tôm chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Nhiều gia đình bị thiệt hại nặng, mất trắng hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1977, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) cho biết, vụ tôm vừa qua, ông thả nuôi 6 hồ tôm, trên diện tích 31.000 m2. Khoảng một tháng trở lại đây tôm trong hồ của ông bỗng nhiên chết hàng loạt. Đây cũng là vụ nuôi tôm đầu tiên trong năm của ông Chiến, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Ông Trần Văn Ý buồn bã bên hồ nuôi tôm đã bị chết hết.

Ông Chiến nói: “Tôm chết hết rồi. Giờ tôi phải xả hết nước, rắc vôi trong lòng hồ để vực dậy nuôi vụ tôm tiếp theo. Có hồ tôm chết xuất hiện đốm, có hồ tôm xuất hiện màu đỏ. Chính quyền cũng cho người về kiểm tra nhưng chưa phát hiện được bệnh. Chắc do môi trường nước bị nhiễm mặn”.

Bên cạnh các hồ tôm nhà ông Chiến, có nhiều hồ tôm các hộ khác tôm cũng bị dịch bệnh chết hàng loạt. Nhiều hồ tôm mới nuôi còn nhỏ, khi bị chết các hộ phải vớt lên đi tiêu hủy.

Tôm chết hàng loạt trong các hồ nuôi tôm của người dân ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

Ông Trần Văn Ý (sinh năm 1956) buồn bã: “Tôi đầu tư nuôi 2 hồ tôm, nhưng giờ mất trắng hết rồi. Tôm tôi mới nuôi được một tháng nên còn nhỏ, không thể bán được đành mang đi tiêu hủy. Thấy tôm chết hết nên giờ tôi cũng nản không muốn nuôi tiếp vụ tôm mới nữa”.

Được biết, hiện trên địa bàn phường Quảng Phúc có 40ha nuôi tôm nhưng 10ha tôm đã bị chết. Hộ gia đình nào nuôi tôm nhiều tháng rồi thì thu hoạch đỡ mất mát, những hộ mới nuôi tôm được một tháng mất trắng.

Hơn 10 ha nuôi tôm của người dân bị chết không rõ nguyên nhân.

Ông Phan Thanh Đôn – Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc xác nhận có tình trạng tôm ở các hồ chết hàng loạt và cho biết: “Tôm chết một phần là do thời tiết nắng nóng, tôm không phát triển được cộng với nước có độ mặn cao.

Chúng tôi cũng đã cử cán bộ Thú y đến kiểm tra ở cá hồ nuôi tôm nhưng chưa xác định chính xác được nguyên nhân. Ủy ban phường cũng đã báo cáo lên UBND Thị xã Ba Đồn để có phương án hỗ trợ cho các hộ dân nuôi tôm bị thiệt hại”.

Thanh Hà
Từ khóa: Phường Quảng Phúc thị xã Ba Đồn tôm chết nước bị nhiễm mặn Nguyễn Thanh Đôn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !