8h15' tại Quảng Đông, Quảng Trạch nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất nhiều đoàn xe gắn dòng chữ "Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp" và trang trọng gắn di ảnh của Đại tướng từ các tỉnh, thành trong cả nước đổ về để tỏ lòng thương tiếc vị Đại tướng vô cùng kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Tuy nhiên, các đoàn xe đều phải dừng lại cách nơi an táng Đại tướng 2km. Hiện tại, đường vào khu vực an táng Đại tướng vẫn đang được gấp rút thi công.
Theo một cán bộ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, chỉ sau khi đoàn xe tiêu binh chở linh cữu Đại tường vào trong khu an táng, báo chí và người dân mới được vào trong khu vực này.
Còn tại Càng hàng không Đồng Hới – Quảng Bình, từ sáng sớm 13/10, đã có hàng trăm người dân đứng xếp hàng để chờ đón linh cửu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người con trung dũng về với đất mẹ thân thương.
Người dân đứng chờ ngay tại sân bay Đồng Hới, Quảng Bình
Mặc dù phải đến 12h25 phút máy bay chở linh cữu Đại tướng mới hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) nhưng ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân tập trung tại sân bay Đồng Hới – Quảng Bình tìm kiếm cho mình một vị trí thuận lợi để được tận mắt nhìn thấy linh cửu của Đại Tướng.
Hai chị em bà Hoàng Thị Lan và Hoàng Thị Lình, một người từ Hà Nội vào, một người từ Quảng Trị đã có mặt tại sân bay Đồng Hới từ lúc 5 giờ sáng.
Bà Lình cho biết: “ Mặc dù tôi đã đến dự tang lễ của Đại Tướng tại Nhà tang lễ Quốc gia tại Hà Nội hôm qua nhưng vì muốn tiễn biệt linh cửu của Đại tướng về nơi an nghĩ cuối cùng nên đã lặn lội từ Hà Nội vào đây để tiễn biệt lần cuối và tỏ lòng thành kính của mình đối với Đại tướng”.
Cũng trong sáng sớm 13/10, mọi công tác chuẩn bị để đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với que hương Quảng Bình, về với đất mẹ thiêng liêng đã hoàn tất. Tại sân bay Đồng Hới, đoàn xe đón linh cửu của Đại tướng đã sẵn sàng. Dòng người các nơi cũng đã bắt đầu dồn về phía Vũng Chùa, nơi Đại tướng an nghỉ.
Tại sân bay Đồng Hới, mọi thứ đã sẵn sàng
Người dân đã đứng chờ linh cữu Đại tướng
Hai chị em bà Hoàng Thị Lan và Hoàng Thị Lình, một người từ Hà Nội vào, một người từ Quảng Trị đã có mặt tại sân bay Đồng Hới từ lúc 5 giờ sáng.
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.