Sau một thời gian mệt mỏi và hi vọng có thai, anh chị chết đứng khi bác sĩ bảo không có tim thai và đó là một dạng của căn bệnh ung thư buồng trứng.
Nhiều người bị vô sinh khao khát có con khiến họ rơi vào trạng thái mang thai tưởng tượng và khi có biểu hiện bệnh không khám chữa kịp thời.
Miệt mài chữa vô sinh
Trong hơn 30 năm cầm dao mổ, là một trong những bác sĩ thành công nhất ở lĩnh vực mổ ung phụ nhưng Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Bá Quyết – Giám đốc BV Phụ sản Trung ương vẫn thấy đau lòng nhất là những câu chuyện của phụ nữ khao khát mang thai. Họ mang trong mình khối u lớn mà vẫn tin rằng đó là đứa con đang ngày càng lớn của họ. Xót xa nhất ngày những đứa trẻ ra đời chỉ là ảo vọng, còn người phụ nữ mang trong mình căn bệnh trọng.
Trường hợp của chị Nguyễn Thanh Hậu (Bắc Giang) là một trong những bệnh nhân được các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhớ nhiều nhất.
Chuyện vợ chồng chị Hậu không ai cầm được nước mắt khi câu chuyện kiếm con của vợ chồng chị lại lắm chông gai, đau xót. Họ khao khát có con, họ cần một giọt máu của mình mà trở thành những người ngờ nghệch nhất, đi ngược lại khoa học nhất.
Hơn mười năm trước, chị Hậu lấy chồng. Họ sống với nhau khá hạnh phúc. Nhiều người giục anh chị sinh con, anh chỉ còn biết cười “vợ chồng kế hoạch”. Nhưng trên thực tế, chị Hậu và chồng không sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình nào. Chị vẫn ngày đêm mong có con để bù đắp mất mát trước đó cho chồng.
Chờ đợi mãi không có tin vui, họ bắt đầu hành trình chữa bệnh hiếm muộn của mình. Ai mách có thuốc gì làm mát cơ thể, giúp nhanh thụ thai, vợ chồng chị lại đến lấy. Năm 2009, vợ chồng chị Hậu lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khám hiếm muộn. Bác sĩ không tìm ra bệnh của cả hai người. Họ nghi ngờ có thể do nội tiết của chị Hậu không hợp với tinh trùng của chồng. Họ khuyên chị có thể làm trộn phôi từ bên ngoài để chuyển vào dạ con. Anh chị về nhà chạy vạy tiền nong khắp nơi để làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Cuối cùng, bác sĩ đưa phôi vào được 3 tuần thì phôi bị đẩy ra. Chị và chồng chỉ còn biết khóc lóc chờ cơ hội sau.
"Chửa" cả khối u ác tính
Có người mách thầy lang chữa vô sinh giỏi, vợ chồng chị khăn gói sang Bắc Giang chữa bệnh. Một thời gian dùng thuốc, chị thấy người khác, hay mệt mỏi, đi tiểu nhiều. Chị và chồng lại lên đó để thầy lang bắt mạch. Thầy lang thông báo chị Hậu có thai khoảng 4 tuần.
Để việc có thai được an toàn đến ngày sinh, chị Hậu không được khoe với ai cũng như nói về chuyện có bầu. Chị không được làm rất nhiều thứ như đi siêu âm hay làm các xét nghiệm tây y vì có thể thai nhi sẽ bị ảnh hưởng.
Hàng ngày, chồng chị ở nhà không đi làm chăm sóc vợ. Chị Hậu nằm nghỉ một chỗ. Thật lạ, chị cũng có cảm giác ghén ngẩm và thèm rất nhiều thứ. Mỗi lần vợ thèm bánh tráng, mì chũ, thậm chí 12 giờ đêm chị muốn ăn thịt vịt, anh cũng cất công chiều vợ. Cặp vợ chồng trải qua nhiều bất hạnh đường con cái nên có thai với họ là điều vô cùng tuyệt vời.
Chị Hậu cảm thấy sự thay đổi dần của kích thước vùng bụng. Thi thoảng, có dấu hiệu “dọa sẩy thai” như rong kinh, chị và chồng lại rối rít gọi điện lên thầy lang. Ông thầy gọi chồng lên cắt cho ít thuốc an thai về uống và triệu chứng rong kinh cũng mất. Họ càng tin thầy lang chữa cho mình hơn.
Ai hỏi thăm, chị chỉ nói mình ổn và em bé vẫn khỏe vậy là mọi người cũng không để ý nhiều đến bà bầu đặc biệt này nữa. Có bầu dù bụng to nhưng chân tay và toàn mặt chị vẫn gày và xanh.
Mẹ chồng chị Hậu đã gần 80 tuổi, mắt bà kém nên khi chị Hậu kể triệu chứng với bà, bà bảo “ngày xưa mẹ chửa chúng nó đứa nào cũng đau lưng đến lúc đẻ. Đau lưng cho khi sinh con dễ hơn”. Chị Hậu càng tin vào điều đó. Gia đình nhỏ của chị Hậu chờ ngày sinh con.
Vào một hôm, chị đau bụng dữ dội. Gia đình đưa ra trạm y tế khám không phát hiện tim thai. Lên bệnh viện tỉnh khám bác sĩ cũng bảo không có thai. Không tin vào tuyến dưới, vợ chồng chị lại đến bệnh viện Phụ sản trung ương, chị Hậu vẫn quả quyết em bé khỏe, có động đậy còn kết quả siêu âm và CT thì đó là khối u.
Lúc này, bác sĩ mổ ra khối u to hơn 2kg và ổ dịch nhầy ước chừng cả ổ khối u vào dịch phải chục kg. Sinh thiết khối u bác sĩ kết luận là một dạng ung thư buồng trứng. Chị Hậu được các bác sĩ chỉ định làm xạ trị để điều trị ung thư.
TS Quyết cho biết đây chỉ là một trong vài trường hợp họ có niềm tin mang thai nhưng lại là khối u. Có trường hợp cho rằng mang song thai, ba thai nhưng khi mổ ra là khối u ác tính.
Việc tin thầy lang để ảnh hưởng đến bệnh tật, tính mạng của mình thì không nên. Bác sĩ Quyết cho biết các bệnh nhân thường có xu hướng có bệnh vái tứ phương nhưng cần có các kiến thức sức khỏe để đảm bảo tốt cho cuộc sống của mình.
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.