Phụ huynh dạy trẻ em “bắn giết” trong siêu thị

Như bài trước đề cập, tình trạng để trẻ em tự do chơi game bạo lực tại siêu thị đã trở lên báo động, tuy vậy một số phụ huynh dường như vẫn chưa lường hết tác hại, thậm chí còn vô tư dạy con cách “bắn cho trúng”.

> Trẻ em vô tư "bắn giết” trong siêu thị

“Con bắn tệ quá”

Theo ghi nhận của PV, đa số trẻ em vào chơi tại đây đều có cha mẹ đi kèm, một số khác đi cùng anh chị. Khi thấy những game bạo lực được chơi tự do ở trong đây, rất nhiều phụ huynh đã lập tức đưa con quay ra ngoài, hoặc chỉ giới hạn được phép chơi những game nhẹ nhàng.

Tuy vậy cũng không ít phụ huynh coi đây như “phần thưởng” cho con, hoặc là cách để bọn trẻ chịu chờ đợi trong thời gian đi mua sắm. Qua quan sát, PV nhận thấy một số phụ huynh đưa con lên đây chỉ với vài đồng xèng kèm lời dặn “chơi gì thì chơi nhưng không được đi đâu”.

Phụ huynh dạy trẻ em “bắn giết” trong siêu thị - ảnh 1
Những phụ huynh này nghĩ gì khi cùng "chiến đấu" với con trong những game bạo lực như thế này?

Cá biệt có một người đàn ông còn dẫn đứa bé chừng 5 tuổi đi tới và chỉ vào chiếc máy bắn ma như khuyến khích. Sau khi đứa trẻ gật đầu, ông cúi xuống đẩy vào tay đứa bé khẩu súng to quá cỡ, và hướng dẫn tỉ mỉ với nút bắn ở đâu, phải ngắm ra sao, chú ý chỗ nào…

Nụ cười vui vẻ ban đầu dần biến mất, thay vào là những cái nhíu mày khó chịu xuất hiện mỗi lúc một nhiều khi đứa trẻ liên tục thua cuộc. Ít phút sau, dường như vượt quá sức chịu đựng, người đàn ông đã giằng lấy khẩu súng của bé và giơ lên “thị phạm” kèm câu nói: “Con bắn tệ quá, phải bắn thế này nè”.

Một trường hợp khác lại cho thấy sự nuông chiều quá đáng của cha mẹ trước đòi hỏi của trẻ, khi một người mẹ gần như bị đứa con nhỏ kéo tới máy chơi. Trong khi đứa con chừng 6 tuổi mải mê nhằm những thây ma siết cò thì người mẹ, dù thái độ không bằng lòng nhưng chỉ lặng lẽ đứng phía sau theo dõi mà không hề phản ứng.

Phụ huynh dạy trẻ em “bắn giết” trong siêu thị - ảnh 2
Không thể chiều con theo cách muốn gì được nấy

Muôn hình vạn trạng những tình huống, nhưng có lẽ những phụ huynh này đều có điểm chung là không ý thức được ảnh hưởng mà con mình có thể gặp phải khi chúng sớm tiếp xúc với những trò chơi đậm chất bạo lực, đầy rẫy những hình ảnh máu me, bắn giết.

Người lớn quá vô tâm

Theo ghi nhận tại khu vực này, đa số trẻ em có mặt là do được ba mẹ đưa đến, tuy vậy không phải em nào cũng có có người thân ở bên.

Khi được hỏi, tại sao lại để cho con chơi những game như vậy, chị L.P (ngụ phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) cho hay, “Sợ dưới kia (khu mua sắm - PV) đông nên tôi thường cho cháu lên đây, nhưng hôm nay là lần đầu tôi thấy cháu chơi trò này”.

Phụ huynh dạy trẻ em “bắn giết” trong siêu thị - ảnh 3
Liệu có "bình thường" khi cho những đứa trẻ chỉ vài tuổi cầm súng "bắn giết"

Trong khi đó một số phụ huynh lại coi đây là việc là bình thường và cho rằng “cả tuần chúng nó học căng thẳng rồi, cuối tuần cho mấy nhỏ xả hơi chút có sao đâu (?), và thế là họ vô tư đứng nhìn và đáp ứng mọi yêu cầu của đứa trẻ.

Cũng không ít trường hợp dù có người lớn đi kèm nhưng bọn trẻ vẫn lang thang một mình và chơi bất kỳ trò nào chúng muốn, bởi những vị này còn bận đi “bắn cá” (chơi game bắn cá) tại khu vực gần đó, và chỉ nhớ đến con khi đứa bé chạy lại xin xèng.

Chứng kiến những hành vi của bọn trẻ, chị Lê Thanh Huyền (42 tuổi, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức) rất bức xúc trước cách quản lý của phòng game, cùng thái độ của nhiều phụ huynh. “Tôi không hiểu tại sao họ lại để bọn trẻ chơi những trò này, đáng lẽ phải tách ra một khu riêng chứ? Trong khi đó nhiều ông bố bà mẹ lại để con tự do chơi đến ngạc nhiên” – chị Huyền cao giọng.

Phụ huynh dạy trẻ em “bắn giết” trong siêu thị - ảnh 4
Nhiều phụ huynh đưa con đến chơi và để mặc, bởi họ cũng đang say sưa với trò "bắn cá"

Có thể thấy không những không làm đúng trách nhiệm của mình, nhiều bậc phụ huynh đã trực tiếp hoặc gián tiếp đưa con em họ tới những thứ không phù hợp với lứa tuổi, nhận thức của trẻ nhỏ.

Chưa cần đến những công trình nghiên cứu dài dòng, có lẽ chỉ với thái độ, hành động quá khích của chính các em trong lúc chơi chúng ta đã có thể nhận ra tác hại của loại game này. Những đứa trẻ mới chỉ 6, 7 tuổi sẽ nhận được gì khi chúng vô tư bắn giết, đánh đấm với đầy đủ súng ống, giáp trụ? 

Nguyễn Cường

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !